Mình nghe tiếng nói bên tai cách đây 9,10 tháng. Mình gặp một thầy trên mạng, ông nhìn thấy mình qua webcam và nói là có vong theo mình và nói mình dùng bút viết, ông hỏi để nó trả lời. Ông hỏi nó vẽ hình một ngôi mộ và hoa. Buổi tối sau đó nó thắt cổ và bóp , cắn miệng mình đau, cảm giác rất thật. Lưỡi mình tự di chuyển được, rát. Nó dọa mình lúc mình nói chuyện với người khác, khiến mình khó nói chuyện, bị phân tâm, có tiếng chửi tục. Nó điều khiển miệng mình, lưỡi chuyển động, và rát, khi mình gặp 1 người thầy nào đó, lúc mình nói chuyện nó dọa để mình không gặp thầy chữa bệnh, mỗi lần lại nặng hơn. Các bạn xem giùm mình gặp chuyện gì không?