Cháu sinh ngày 05 tháng 1 năm 1995 dương lịch lúc 4 giờ 5 phút sáng, miền Nam.
Cha cháu tuổi Giáp thìn, mẹ cháu tuổi Bính ngọ. Nhà có 3 anh em, cháu là con thứ 3.
Cháu là con trai, cao 1m72, nặng 51kg, đầu có 1 xoáy ở giữa đầu, ngay xoáy có 1 cái gò hơi nhô, sờ vào như bị sưng.Hai bên xương đòn có 2 nốt ruồi tạo với nốt ruồi ở gần tim thành hình tam giác.
cháu có thử IQ được 135 điểm, hiện cháu đang học Dược sĩ còn 1 học kì là tốt nghiệp. Những vấn đề thầy cô giảng bài cháu nghe 1 lần đã hiểu. Cháu thích tự nghiên cứu về khoa học. Tính cháu rất hay mềm lòng mặc dầu lúc giận rất bực bội. cháu rất thiếu thốn về các công cụ cho việc học tập, chỉ biết tự tìm tòi học hỏi. Đến bây giờ cháu vẫn chưa biết yêu là gì, mặc dầu cháu có rung động trái tim nhưng có mẹ cháu khuyên nhà mình nghèo con ráng học đừng yêu sớm nên cháu không dám quen bạn gái, cháu chỉ lo học để thoát nghèo, bởi vậy các bạn bảo cháu lạnh lùng cảm xúc. Nhưng cháu luôn nghĩ trong đầu phải ráng học để kiếm tiền lo cho cha mẹ, vì mẹ cháu rất kì vọng ở cháu.Nên cháu ráng học để trả ơn cha mẹ, và muốn biết được cảm giác khi yêu như thế nào. Cháu rất muốn biết tương lai cháu ra sao, có được công việc nhiều tiền để phụ giúp cha mẹ hay không, vì cha mẹ cháu rất cực khổ. Mong bác giải bày hết mọi tâm sự của cháu, cháu đang ấp ủ nhiều ước mơ cho tương lai và rất mong được thực hiện nó. Kính gửi bác Thiênhung !