kết quả từ 1 tới 4 trên 4

Ðề tài: Ta sẽ cậu nguyện điều gì cho những người đi sang thế giới bên kia

  1. #1

    Mặc định Ta sẽ cậu nguyện điều gì cho những người đi sang thế giới bên kia

    Mấy hôm trước bà nội mất gia đình lại xào xáo vì năm trước ông Nội cũng mất hôm qua một ông hàng xóm cũng qua đời vì bệnh cao huyết áp. Nhưng dương như bản thân không còn chút gì gọi là đau buồn tột độ như khi ông Nội mất. Khi bà mất cháu thấy rất bình thường cúng vái vậy thôi không giọt nước mắt không than không buồn vì khi biết họ sẽ sang một thế giới khác có thể tốt hơn nên cháu lấy làm bình thường nhưng người nhà ai cũng kêu khóc thảm thiết. Cháu đến quan tài bà mà không biết cầu khẩn điều gì. Cũng như khi đến quan tài ông hàng xóm cũng vậy. Cháu chỉ nói" Hy vọng bà sẽ ra đi thanh thản". Cháu rất muốn cầu nguyện cho họ để hồn phách của họ tốt hơn. Nhưng cháu chẳng biết nói gì. Các bác trong "thế giới vô hình" có thê cho cháu lời khuyên. Cháu phải cầu nguyện như thế nào khi đến gần họ" để họ được ra đi thanh thản và tốt hơn ở thế giới bên kia.

  2. #2
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn
    Gia nhập
    Oct 2007
    Bài gởi
    1,577

    Mặc định

    Tỉ HBN Mến,
    NN thấy có lẽ tỉ đã sinh hoạt trên diễn đàn này nhiều rồi, cho nên tỉ cũng hiễu được người mà ra đi thỉ cũng chỉ là một sự chuyển tiếp mà thôi. Cũng vì tỉ đã hiểu như vậy cho nên tỉ đã bớt được sự đau khổ cùng cực một khi người thân của mình đã ra đi vĩnh viễn. NN thấy cũng đừng nên nghĩ rằng mình không quá đau khổ, phải khóc lóc thật thãm thương thì mình mới là có hiếu, mới là thương ông bà. NN thấy nó không phải như vậy đâu. NN thấy tỉ đang thương người thân của tỉ đã mất trong sự tỉnh thức đó.

    Đối với pháp Phật thì vô cùng vi diệu. Tỉ chỉ cần dùng một câu chú nhỏ, ngắn, gọn như câu: “Nam Mô A Di Đà Phật,” hay “Om Mani Padme Hum,” liên tục trì tụng những câu này, rồi nói: “con xin hồi hướng công đức đến tất cả chúng sanh trong lục đạo, và đến người thân đang “ra đi” của tỉ, và đồng thời khấn rằng “xin người thân của tỉ đừng đi vào 3 đường ác”.

    Có như vậy là tỉ đã giúp cho người thân của tỉ, mà thật sự không có gì quý báo bằng khi người thân của tỉ nhận được. Đây cũng là cách báo hiếu của người con, người cháu trong gia đình đó tỉ.

    Người trong gia đình khóc lóc, đau đớn như vậy là tỏ ra sự thương yêu của mình đến người đã mất thôi. Nhưng những sự đau khổ này không những làm cho chính bản thân mình khổ, mà còn cho người đã mất cũng khổ lây. Vì như vậy sẽ làm cho hồn phách của người thân của mình quyến luyến trong cõi trung ấm. Nếu không đi kịp trong 49 ngày thì linh hồn của người quá cố sẽ vất vưỡng mãi trong cõi trung ấm, và vĩnh viễn không siêu thoát đâu. Đây mới thật sự là nổi khổ của người thân của mình đó tỉ.

    Vài hàng lạm bàn.

    Thân
    NN
    To You With Love

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Nhat_Nguyet Xem Bài Gởi
    Người trong gia đình khóc lóc, đau đớn như vậy là tỏ ra sự thương yêu của mình đến người đã mất thôi. Nhưng những sự đau khổ này không những làm cho chính bản thân mình khổ, mà còn cho người đã mất cũng khổ lây. Vì như vậy sẽ làm cho hồn phách của người thân của mình quyến luyến trong cõi trung ấm. Nếu không đi kịp trong 49 ngày thì linh hồn của người quá cố sẽ vất vưỡng mãi trong cõi trung ấm, và vĩnh viễn không siêu thoát đâu. Đây mới thật sự là nổi khổ của người thân của mình đó tỉ.
    Nhân huynh NN nói đây mới thú thực là sau khi tìm hiểu và được biết như vầy, lúc nói chuyện với gia đình hoặc mọi người, phải thật khéo không là sẽ bị mắng là "bất hiếu" hay nhẹ thì cũng "mày là cái thằng vô cảm!", thế mới chán chứ!
    Đại loại là nói đến ai đó chết hoặc nói chuyện "về sau" với mọi người, thường mọi người "phải khóc than", "phải đau khổ" (thể hiện bằng thái độ hành động cụ thể) mới là đúng, nếu mà bình thản nói là "chẳng có gì phải đau khổ quá đâu, ông/bác/chú/anh ý ăn ở hiền lành thế sẽ được thế này thế kia" y như rằng "dính chưởng", không khéo sưng mặt 3 ngày không xẹp ý chứ!
    Để giải thích thì đâu có nổi... "trong lúc bối rối này....", thôi thì đành âm thầm cất lý luận lại, ừ 1 tiếng vậy trong khi lòng nghĩ rằng, cái chết là sự bắt đầu một cái tốt hơn cho người vừa quá cố...
    Vài suy nghĩ dông dài... các huynh đệ bỏ quá cho...
    Nguyện đem mọi công đức có được hồi hướng tới khắp pháp giới chúng sinh!

  4. #4

    Mặc định

    Tuần trước gia đình tôi có mất đi một người thân . Đó là ông Bác anh trai Mẹ tôi (Mẹ tôi cũng đã 74 tuổi rồi )Bà rất đau khổ vì Bác là anh trai duy nhất ! Khi làm đám tang cho Bác tôi ,thì con cháu ,chắt đến rất đông và khóc lóc vật vã rấy ghê ! Tôi ở xa không về được ,chỉ điện thoại về nhưng cũng không nói gì được nhiều, vì lúc này tang gia đang bối rối .Tôi chỉ điện được cho cô em gái để nói cho Mẹ tôi hiểu mà đừng khóc lóc nữa để cho vong linh Bác tôi thanh thản mau siêu thoát .Nhưng em tôi bảo không thế nói với Mẹ bây giờ được vì Bà đang phục ở quan tài vật vã khóc than ....Tôi lại điện cho em trai tôi hy vọng chú ý là con trai sẽ mạnh mẽ hơn để can thiệp , nhưng chú ý cũng ở tỉnh xa không về kịp .Nhưng chú em bảo tôi cứ yên tâm chú ý sẽ giải quyết được ! Thế là chú ý gọi ĐT cho em rể tôi bảo vào lôi Bà ra ngoài để nghe ĐT .Tôi thì rất lo cho sức khỏe của Mẹ tôi ,sợ rằng Bà khổ đau khóc lóc quá sẽ giảm sút thể lực mà ốm ra thì nguy .Nhưng may sao chú em tôi giải thích cặn kẻ với Mẹ tôi và Bà đã hiểu và chấm dứt than khóc lại bình tĩnh quán xuyến mọi việc . Đám tang kết thúc chu đáo .
    Sau tôi có nói chuyện với Mẹ , và Mẹ tôi nói rằng :không thể can ngăn con cháu khóc than vào lúc đó ! Vì để thay đổi một tập quán lâu đời không phải dễ thế ! Phải có sự chuẩn bị từ trước và mọi người phải thực sự hiểu và tin như thế là đúng !Thì mơí hy vọng có những đám tang không có nước mắt ! Còn không khéo thì nói ra bị nghe chửi là cái chắc ! Khó lắm thay...
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Hàng ngàn người sang Campuchia xem “rồng nổi”
    By dragonle in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 4
    Bài mới gởi: 02-03-2011, 04:52 PM
  2. ban tay anh sang(phan 2.2)
    By tieungu91 in forum Hỏi-Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 16-05-2008, 02:51 PM
  3. ban tay anh sang(phan 2.1)
    By tieungu91 in forum Hỏi-Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 12-05-2008, 01:14 PM
  4. Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 23-04-2008, 04:51 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •