Trong lịch sử Việt Nam, các Vua và Triều đại VN lúc thời bình hay thậm chí sau khi đánh tan quân TQ thường lại nhún nhường, cống nạp, hạ thấp mình và quan niệm rằng như vậy sẽ giữ hòa khí, cần hòa bình để làm ăn.

Tâm lý và truyền thống đó ăn sâu và đến hiện nay vẫn vậy. Vậy thực sự là nhún nhường, hạ thấp mình là sẽ giữ được hòa bình ?

Thời đại này tất cả các quốc gia bình đẳng, không có nước nào nhỏ, chỉ có suy nghĩ và tự cho mình là nhỏ thôi. Trung Quốc cũng có rất nhiêù điểm yếu và cũng chưa chắc đã là nước lớn ở những khía cạnh quan trọng khác. TQ thường bị nước khác chinh phục và xâm chiếm, nhưng hầu như không tự giành lại được độc lập : như bị Mông Cổ, Mãn Thanh, Nhật chinh phục... vậy liệu có phải là nước lớn không ?

Quan điểm của tôi là cần phải đặt lại , lập trình lại tư duy cho mọi người VN từ người dân đến chính quyền. Hãy ứng xử ngoại giao với TQ như những quốc gia bình đẳng trong lời nói và hành động.