bác gợi lại cho em 1 tò mò về người Do Thái,
em tìm hiểu và đọc được bài này:
http://www.coviet.vn/diendan/showthread.php?t=38780
Đại khái là việc người Do Thái đạt được chỉ số IQ cao là do các nguyên nhân sau:
- Từ khi sơ sinh, người mẹ luôn mang theo mình cuốn sách toán học và giải toán cùng chồng để đứa trẻ trong bụng làm quen với toán học và tư duy logic
- Khi mang thai, người mẹ buộc phải ăn thêm dầu cá (đó là phong tục bắt buộc của họ)
- Khi sinh ra và lớn lên, người mẹ cũng như đứa con thường xuyên ăn quả hạnh nhân và uống sữa tươi.
- Khi đi học, đứa trẻ được giáo dục thể chất rất toàn diện, học bắn cung, bắn súng, từ lớp 1 đến lớp 6, môn quan trọng nhất là môn học kinh doanh.
- 1 đứa trẻ học biết trung bình 3 thứ tiếng
- Họ rất ghét hút thuốc, vì họ thấy rằng thuốc làm tế bào não bị lão hóa nhanh (cái này em cũng tin thế, e chỉ cần ngửi mùi thuốc lá là rất khó chịu), họ cho rằng ai hút thuốc thì coi như là đồ bỏ đi (chuẩn).
- Họ hay cầu nguyện (khi cầu nguyện, người ta sẽ tĩnh lại, từ đó, não lấy được nhiều oxy hơn và nhờ đó đầu óc sáng suốt hơn).
Theo em, Kinh Thánh là 1 phần của dân tộc họ, giúp họ có nhiều thành tựu nhất TG như ngày nay. Ngoài đó ra, còn là cả 1 hệ thống nuôi dưỡng, đào tạo, giáo dục đã thành truyền thống của đất nước họ. Mà theo em chính cái này mới là cái quyết định nên sự thành đạt của họ.
Nói đến người Do Thái, em mới nhớ nhà e có 1 cuốn sách về dạy con theo cách của người Do Thái, mua về nhưng vứt xó mấy tháng nay :). Giờ phải đọc, may ra nuôi dạy được 2 đứa con chỉ cần bằng 1 phần của người Do Thái !
Bookmarks