Trang 1 trong 4 1234 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 71

Ðề tài: LƯỢC GIẢN NGHĨA KINH THỦ LĂNG NGHIÊM - THEO BÀI GIẢNG CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định LƯỢC GIẢN NGHĨA KINH THỦ LĂNG NGHIÊM - THEO BÀI GIẢNG CỦA HÒA THƯỢNG TUYÊN HÓA

    Kinh thủ Lăng Nghiêm rất khó học , khó hiểu , nhưng có sức lôi cuốn vì rất hay . Đoạn nào tôi hiểu sơ sơ tôi lần lượt chuyển thể , đoạn nào khó gặm quá thì từ từ , mọi người tự tìm đọc bản gốc cho nó ngon cơm nhé
    http://www.phatam.com/video/hoa-thuo...b519f12-5.html
    http://www.tangthuphathoc.net/vn/gg/...nghiemtt-6.htm




    Nhĩ căn viên Thông –Quán Thế Âm Bồ Tát
    Quán” nghĩa là tư duy
    Dùng năng lực trí huệ
    Quán thế giới khách quan
    Tự tánh năng lực quán
    Bồ-tát Quán Thế Âm
    Quán sát những âm thanh
    Từ mọi loài chúng sinh
    Tiếng kêu của khổ đau
    Tiếng reo của hạnh phúc
    Quán chiếu tất mọi thứ
    Vô số kiếp quá khứ
    Phật hiệu Quán Thế Âm
    Dạy Ngài nghe, quán chiếu
    Tu tập để thể nhập
    Tiến trình văn tư tu
    Ban Đầu, là tánh nghe
    Vào được dòng viên thông
    Văn huệ nghe bên trong
    Không truy đuổi thanh trần
    Phản văn văn tự tánh
    Quay tánh nghe vào trong
    Để nhận ra tự tánh
    Không chỉ nghe âm ngoài
    Quay trở lại, hướng vào
    Để nghe tự tánh mình
    Nhiếp vào trong thân tâm
    Tánh nghe không sanh diệt
    Chính là Như Lai tạng.
    Xoay ánh sáng trở lại
    Chiếu sáng vào bên trong
    Không tìm cầu bên ngoài
    Nhập vào dòng thánh Nhân
    Sáu trần được nhận biết
    Dòng chiếu diệu tự tánh
    Không truy cầu bên ngoài
    Thường an trú bên trong
    Không ràng buộc duyên trần
    Phan duyên với thanh trần
    Dính luân hồi sinh tử
    Quên hết các thanh trần
    Thì không còn vọng tưởng
    Giải thoát khỏi thanh trần
    Động tịnh chẳng còn sanh
    Sáu căn sáu trần dừng
    Cực cảnh giới tịch lặng
    Nhập vào dòng tự tánh
    Cảnh tịnh thuộc SẮC ẤM ,
    Định lực tăng cường thêm
    Chẳng còn năng sở thọ
    Hoàn toàn không cảm thọ
    Tức phá luôn THỌ ẤM
    Năm Thức bị phá tan
    Vẫn còn lại tri giác
    Cần phải tiếp tiến tu
    Đến chỗ biết mà chẳng biết
    Hoàn toàn không chấp trước
    Phá trừ được TƯỞNG ẤM
    Thức thứ sáu Ý THỨC
    Vẫn cần phải tiến tu
    Tánh không của cái biết
    Cũng tiêu diệt không còn
    Tâm hết còn tạo tác
    Phá trừ luôn HÀNH ẤM
    Thức thứ bảy Mạt na
    Vẫn còn ý niệm ‘diệt,’
    Cần phải tiến tu tiếp
    Tướng sinh diệt chẳng còn
    Phá trừ luôn THỨC ẤM
    Thức tám a-lại-da
    Hai chữ ‘sinh và diệt,
    Các nút ràng buộc nhau
    Động hết thì sanh tịnh
    Căn diệt thì giác sanh
    Giác diệt thì không sanh
    Không diệt thì diệt sanh
    Sáu nút pháp sanh diệt.
    Tướng diệt rất khó mở
    Không sanh , cũng không diệt
    Mình thấy được bản lai
    Sáu nút buộc được mở
    Ngũ ấm được phá trừ
    Vọng tưởng hết sạch rồi
    Chân lý liền hiển lộ
    Sinh diệt đã diệt rồi
    Tịch diệt sẽ hiện tiền
    Chứng đắc tính viên thông
    Thể nhập với mười phương
    Đạt hai điều thù thắng
    Hợp bổn diệu giác tâm
    Của chư Phật mười phương
    Từ lực đồng chư Phật
    Dưới hợp với chúng sinh
    Cùng đồng một bi ngưỡng
    Cúng dường Phật Quán Âm
    Phật truyền thọ Như huyễn
    Văn huân - tu kim cang
    Ngài thành tựu ba hai
    Ứng thân, khắp quốc độ.
    Huyễn tu mà không tu
    Hành giả luôn biết được
    Những gì đang xảy ra
    Chẳng nhớ nghĩ chẳng quyên
    Phản văn văn tự tánh
    Pháp Kim cang tam-muội
    Thường tu tập hằng ngày
    Để giáo hóa chúng sinh
    Luôn đồng sự mọi lúc
    Người cảm thấy gần gũi
    Dễ thấm nhuần Pháp hơn
    Quán sát mọi chúng sinh
    Cứu giúp họ giải thóat.
    Chí thành niệm Bồ-tát
    Thoát nạn lửa, nước , quỷ
    Binh khí ,ma , gông xiềng,
    Giặc cướp , sân ,si ,dâm
    Không động đến thân họ
    Ý cầu đều toại nguyện
    Tam - đại thiên thế giới
    Các bậc Pháp vương tử
    Đông bội cát sông Hằng
    Thiện xảo và quyền trí
    Chấp trì danh hiệu Ngài
    So với người chấp trì
    Danh các Pháp vương tử
    Công đức không sai khác.
    Bốn đức vô tác nhiệm
    Hiện ra nhiều diệu dụng
    Nhiều thần chú bí mật
    Có muôn đầu ,tay mắt
    Thành vô số hóa thân
    Uy, định tuệ độ sanh
    Được hoàn toàn tự tại
    Đem sức vô uý thí
    Bố thí không sợ hãi.
    Tu tập nơi tánh nghe
    Mà thành tựu định lực
    Thành tựu quả bồ-đề
    Tâm phan duyên không còn
    Thành tựu đạo vô thượng
    Xoay tánh nghe tự tánh
    Là phương pháp hay nhất

  2. #2

    Mặc định

    TUYỂN CHỌN CĂN VIÊN THÔNG
    25 Đại Bồ-tát
    Và các vị La hán
    Đủ pháp môn tu tập
    Để A-nan khai ngộ
    Hạnh nào hợp căn cơ
    Chúng sanh dễ thành tựu?
    CĂN ,TRẦN , THỨC 18
    7 ĐẠI nữa 25
    Biển giác tánh lặng trong
    Vốn nhiệm mầu viên mãn
    Biển giác chứa mọi thứ
    Là kho Như Lai tạng
    Chỉ một niệm vô minh
    Hư vọng liền sinh khởi
    Tính trong suốt bản thể
    Bị mây mờ che lấp
    Làm mất tính bản minh
    Amala quay về
    Alại da tàng thức
    Bản minh thành vô minh
    TRẦN không tự nhiên có
    Không phải là tự thể
    Năm CĂN không dung thông
    Còn khiếm khuyết một phần
    Tự THỨC chẳng hoàn thiện
    Còn phân biệt này kia
    ĐỊA thì phải quán tưởng
    Quán tưởng không phải chơn
    Còn đối tượng để quán
    Còn niệm để quán tưởng
    Đó đều là hư vọng
    Sao tu chứng viên thông
    Trong thế giới Ta bà
    Tính thanh tịnh âm thanh
    Phản văn văn tự tánh
    Hay nhất trong các pháp
    Mười phương đều đánh trống
    Đều được nghe cùng lúc
    Tánh nghe mới chân thật
    Xa gần đều nghe được
    Mới thật là dung thông
    Mới thật là viên mãn
    Năm CĂN không sánh bằng
    Mắt-mũi-lưỡi-thân –ý
    Luôn luôn có chướng ngại
    THỨC còn luôn phân biệt
    Sao có được dung thông
    Chúng sinh bỏ tánh nghe
    Theo thanh trần lưu chuyển
    Nhĩ căn theo thanh trần
    Rơi trong dòng sanh tử
    Không đuổi theo sáu căn
    Không bị căn sai sử
    Một căn trở về nguồn
    Sáu căn kéo theo nhau
    Thế là thành giải thóat
    Các căn đều cử động
    Do bộ máy giật giây
    Sáu căn như trò huyễn
    Nương bản tánh sáng suốt
    Đó là Như Lai tạng
    Các pháp đều như huyễn .
    Ban đầu bỏ vô minh
    Còn sanh tướng vi tế
    Nhĩ căn cách dễ nhất
    Để tu tập thành công
    Chính là việc tham thiền
    Không tìm cầu bên ngoài
    Hãy luôn luôn tự vấn
    Ai là người niệm Phật?
    “Ai?”, “Ai?”, “Ai?”, “Ai?”, “Ai?”
    Quý vị đặt chữ “Ai?”
    Trong tâm rồi lắng nghe
    Chính bằng tai của mình
    Làm việc nầy liên tục
    Công phu không ngừng nghỉ
    Bất kỳ đang làm gì.
    Không lìa khỏi công phu
    Không cần niệm lớn tiếng
    Hãy hỏi trong tâm mình
    Lắng nghe bằng tai mình
    Hãy lắng nghe bên trong,
    Tâm - tánh nghe hợp một
    Đến hoát nhiên khai ngộ
    Tâm và tánh tán loạn
    Tiêu tán ra bên ngoài
    Hãy gom chúng vào trong.
    Các phương pháp tu khác
    Vốn do nhân duyên sẵn
    Của bậc căn cơ cao
    Sơ cơ khó nắm bắt
    Khó mà thành tựu thật
    Không sánh bằng nhĩ căn
    Phản văn văn tự tánh
    Con đường nhập niết-bàn
    Của muôn chư Cổ Phật
    Các Bồ tát hiện sinh
    Văn Thù nhờ pháp ấy
    Mà tu chứng viên thông
    Chúng sinh tu đời sau
    Nên nương theo pháp nầy
    Giúp trong đời mạt pháp
    Thành tựu tâm niết-bàn
    Pháp môn nầy thích hợp
    Với căn cơ mọi người

  3. #3

    Mặc định

    Cảm ơn bạn nhé. Cái này Google mãi mà không thấy bản nào dễ đọc dễ nghe.
    A di đà phật.

  4. #4

    Mặc định

    Ừ thì tôi cũng chỉ cầu mong làm sao để mọi người dễ gần với Kinh Phật hơn . Tử thư Tây tạng , chú Đại bi , tôi như điếc dạn súng , tóm gọn 1 trang , còn Kinh này khó quá

  5. #5

    Mặc định

    Bạn làm thế nào mà tóm gọn được hay thế?

  6. #6

    Mặc định

    Thì hiểu thế nào lọc nó ra thế đó .Tôi muốn làm sao Kinh Phật gần giống ca dao , đồng dao cho mọi người vui thích tìm đến Kinh gốc mà chịu khó đọc và tu

  7. #7

    Mặc định

    phần cuối cuốn kinh TLN do HT Tuyên Hóa giảng giải xem tiếp từ các đĩa thứ 6-8 của
    http://hoa-ngoc-lan.blogspot.com/201...-ht-tuyen.html
    khi nào có thể tôi sẽ tiếp tục chuyển thể cho mọi người đọc nhanh hơn .
    hay tham khảo thêm ở
    http://www.phatam.com/video/su-ba-ha...7067a2-13.html
    http://www.phatam.com/video/phap-su-...7eb3e07-5.html

  8. #8

    Mặc định

    Kinh điển khô khan khó hiểu , nên khi ta được Người đã giác giảng giải thì ta sẽ hiểu thêm ra được một số điều , một lần nghe giảng =muôn lần tụng đọc kinh chú làm cho trí -tín của ta chắc chắn tăng lên nhiều lần , nên tôi rất mong mọi người dành mỗi tối trước khi đi ngủ khoảng 1 giờ mà nghe HT Tuyên Hóa giảng giải
    kinh TLN do HT Tuyên Hóa giảng giải
    http://hoa-ngoc-lan.blogspot.com/201...-ht-tuyen.html

  9. #9

    Mặc định

    TƯỞNG VÀ TÌNH
    Nghe tại 3h35’38-4h 18’/CD 7 /
    http://hoa-ngoc-lan.blogspot.com/201...-ht-tuyen.html

    ( NGUỒN GỐC CÁC CÕI GIỚI )

    Tưởng Trí khí thượng tức là dương
    Dữ giới , niệm chú ,khí thăng hoa
    Vọng tình thủy ái sa âm đấy
    Thực , thương ,vọng ái thì chảy nước
    Thuần tưởng tái sanh lên cõi trời
    Tưởng nhiều , tình ít , sanh lơ lửng
    Hộ trì Phật Pháp , dưới Như Lai
    Tình –tưởng ngang nhau , sanh cõi người
    Tưởng nhiều sáng thông , tình ngu tối
    Tình nhiều , tưởng ít loài cầm thú
    Nhẹ làm chim bay , nặng thú lông
    Bảy tình ba tưởng sa ngạ quỷ
    Chín tình một tưởng vào địa ngục
    Thuần tình chìm sâu cõi A tỳ
    Tự chuốc quả báo , còn kêu ai

    10 TẬP NHÂN & 6 GIAO BÁO
    ( Bánh xe luân hồi khủng khiếp của 10 nghiệp ác )
    Nghe tại 4 h19’-6h 55’/CD 7 /
    http://hoa-ngoc-lan.blogspot.com/201...-ht-tuyen.html



    Tích tập DÂM DỤC đọa địa ngục
    Lửa đỏ , giường sắt , cột trụ đồng
    Lãnh thọ hết tội , thành Bạt quỷ
    Đi đâu nơi đó hạn tàn khốc
    Bạt quỷ tiêu rồi sinh cưu trung
    Chỉ đến những nơi có điềm xấu
    Trả nợ xong rồi hoá QUÁI NHÂN
    Quái nhân dị dạng mà chết yểu
    Tích tập THAM LAM sa địa ngục
    Hơi lạnh băng giá hơi gió lạnh
    Run rẩy,lập cập rồi rùng mình
    Khảo tra xử tội , thành Quái quỷ
    Quái quỷ tiêu rồi sinh chim cú
    Cú chết hiện nguyên NGƯỜI thoái hóa
    Ngoan cố , suy đồi lại bất lương
    NGÃ MẠN chết đi trong địa ngục
    Sông tro, sông huyết , nước đồng chảy
    Tra tấn hết tội thành Ngạ quỷ
    Thú thịt để ăn, Ngạ quỷ tiêu
    Hết nợ về NGƯỜI cực nhược nhu
    Kết tập SÂN HẬN đọa địa ngục
    Gươm chém , dao chặt cùng cưa thiến
    Hành hình xong xuôi Cổ độc quỷ
    Hết đời quỷ hận , loài có độc
    Rắn rết bò cạp khiếp kinh hồn
    Xong nợ lại hiện NGƯỜI nham hiểm
    Độc ác khôn cùng sởn gáy luôn
    GỈA DỐI chết xong sa địa ngục
    Xiềng xích , gông cùm ,gậy cùng roi
    Tra khảo rạch ròi , thành Mỵ quỷ
    Qủy chết hóa cáo thật tinh ranh
    Trả xong hết nghiệp hiện NGƯỜI ngu
    LỪA NGƯỜI lợi mình sa địa ngục
    Phân tiểu túi đãy thật thối hôi
    Xử xét xong xuôi thành Áp quỷ
    Chỉ dám đến nói bóng tối thôi
    Qủy chết hóa thú cấp đồ mặc
    Trả hết nợ thành NGƯỜI lao lực
    Thường thường OÁNTHÙ , sa địa ngục
    Xe cũi , quăng ném đến kinh hồn
    Khảo xét xong xuôi , thành Lệ quỷ
    Đi đâu dịch bệnh họa khôn cùng
    Qũy chết hóa thành lòai giun sán
    Xong nợ hiện hình NGƯỜI ti tiện
    Hèn nhát ươn hèn chẳng xứng người
    ÁC KIẾN hại người , đọa địa ngục
    Khám hỏi khảo tấn tra sổ sách
    Rạch ròi hóa thành Vọng lượng quỷ
    Qủy tan hóa thành chim di trú
    Ngỗng nhạn bay đi khi thay mùa
    Hết nợ hiện thành NGƯỜI có học ,
    VU VẠ họa tai sa địa ngục
    Cối nghiến , ép huyết , gươm tuốt mình
    Khảo tấn xong thành Dịch sử quỷ
    Qủy chết hóa thú mang điềm lành
    Hết nợ về NGƯỜI hơi thông minh
    Xử án BAO BIỆN che đậy tội
    Chết sa địa ngục , thấy gương soi
    Bao nhiêu tội lỗi hiện như thật
    Đố giám biện luận chối quanh vòng
    Lãnh hết tra khảo Truyền thống quỷ
    Qủy chết hóa thành thú vật cưng
    Quấn quýt bên người cùng chơi giỡn
    Xong nợ hiện NGƯỜI cực thông minh
    Trong mười nghiệp ác , dâm nặng nhất
    Gieo nhân gặt quả trong ngàn kiếp
    Vay vay trả trả cứ luân hồi
    Đơn thuần vật chất vay trả hết
    Làm hại sinh mạng lại ăn thịt
    Trải qua nhiều kiếp số vi trần
    Bánh xe xoay vần không dừng nghỉ
    Chỉ trừ nhập định , Phật ra đời
    Còn không ,cứ thế mà vay trả
    Anh ăn tôi , tôi lại ăn anh
    Bánh xe luân hồi thật khủng khiếp
    Đâu dễ làm người mà khinh khi
    Để thời gian trôi qua hoài phí .
    Chẳng biết Pháp Phật tịnh thân tâm
    Bảo toàn tinh –khí –thần toàn vẹn
    Trau dữ Như Lai Tạng nhiệm màu
    Last edited by HOASIM; 06-11-2015 at 09:43 PM.

  10. #10

    Mặc định

    Anh ăn tôi , tôi lại ăn anh
    Bánh xe luân hồi thật khủng khiếp

    Đạo hữu có giữ giới sát sinh?

  11. #11

    Mặc định

    Không sát sinh nhưng chưa chay tịnh hoàn toàn

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HOASIM Xem Bài Gởi
    Không sát sinh nhưng chưa chay tịnh hoàn toàn
    Đạo hữu nên thực hành đi. Đừng uổn công nghe pháp lành mà không thực hành. Như thế cũng là uổn một kiếp người. Chắc gì kiếp sau được nghe pháp lành. Giờ không thực hành chẳng phải uổng một kiếp người sao?

    Post qua thì dài quá. Link:
    Khai Thị Về Ăn Chay - Hòa Thượng Tuyên Hóa.
    Ăn Chay Hay Không Ăn Chay? - Hòa Thượng Tuyên Hóa.
    Last edited by Itdepx; 07-11-2015 at 09:27 AM.

  13. #13

    Mặc định

    Ăn mặn chắc gì sát sinh, ăn chay chắc gì đã tịnh.

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huetinh Xem Bài Gởi
    Ăn mặn chắc gì sát sinh, ăn chay chắc gì đã tịnh.
    Muốn làm Huệ Năng hay Thần Tú. Biết tam tịnh nhục không?

    Mắt chẳng ngó thấy người ta giết
    Tai chẳng ngó thấy người ta giết
    Chẳng nghi là giết vì mình

    Mua thịt ngoài chợ, người giết thịt không phải vì bán thịt? Giết thịt cho người ta mua. Vậy là giết vì người ăn chứ đâu ra. Lý đơn giản vậy cũng không biết.

    ---

    Sẵn topic Hòa Thượng Tuyên Hóa, post bài của Hòa Thượng vậy.

    Phần Ba: Chay Thuần Khiết và Chay Giả Mặn (Hòa Thượng Tuyên Hóa)


    Cùng với sự gia tăng gần đây về số người ăn chay, đã xuất hiện thêm những tên món ăn mới lạ như gà chay, vịt chay, chim non chay, cá chay v.v...

    Hòa Thượng đã nói như sau về vấn đề này:

    "Những người ăn chay mà lại làm đồ chay giả thịt gà, giả thịt vịt hay giả cá ..., vẫn không thể quên mùi vị của thịt và luôn luôn muốn thưởng thức mùi vị này, dù cho ăn đồ giả cũng để đỡ thèm. Trong Phật Giáo nhất định phải cải thiện thói quen này; nếu không cải thiện thì dần dần sẽ không còn người xuất gia nào ăn chay nữa!

    Người ăn chay thì ngay cả cái tên ‘thịt gà, thịt vịt’ đều không nên đề cập đến, huống chi là nhìn ngó hình thù của loài súc sanh đó! Tôi hy vọng rằng mỗi Phật tử đều có được Trạch Pháp Nhãn, nhận ra nhân quả, và không bị vướng mắc trong nhân quả."

    Kinh Lăng Nghiêm có chép:

    "Nếu nhân địa không chân thật, thì quả sẽ cong vạy."

    Mặc dầu những thức ăn này là những súc sanh giả, tuy nhiên, bên trong vẫn tồn tại mối liên hệ nhân quả hết sức vi tế.

    Hãy xem quyển 6 của Kinh Lăng Nghiêm, trong đó Đức Phật có nói rằng:

    "Này A Nan, Ta cho phép Tỳ Kheo ăn năm loại thịt thanh tịnh (ngũ tịnh nhục). Nhưng thịt này thật sự là do thần lực của Ta biến hóa ra, chứ căn bản không có mạng căn.

    Các ông, những người Bà La Môn sống trong khí hậu quá nóng và ẩm, và trong vùng đầy cát và sỏi đá như vậy, rau cải không mọc được; do đó, Ta phải giúp cho các ông bằng thần thông và lòng từ bi. Do lòng từ bi to lớn nầy, những gì các ông ăn và nếm giống như thịt và gọi đó là thịt, song thật ra không phải vậy. Sau khi Ta nhập diệt, làm thế nào những kẻ ăn thịt của chúng sanh lại được gọi là đệ tử của Thích Ca ?”

    "Năm loại tịnh nhục" này chỉ là do thần thông của Đức Phật biến hóa ra; chúng vốn không có mạng căn. "Vì địa phương nơi người Bà La Môn các ông sinh sống khí hậu quá nóng và đất đai lại nhiều sỏi đá, rau cải không sinh trưởng được, do đó Ta mới ‘huyễn hóa tạo thành’ năm loại tịnh nhục để các ông ăn" - đó cũng là trường hợp ăn 'thịt giả'. Vì sao sau khi Phật diệt độ, những đệ tử bất tiếu của Ta đã ăn 'thịt thật' mà còn vọng xưng mình là đệ tử của Phật?!"

    Phật có dự ngôn là sau này sẽ có đệ tử của Phật ăn thịt thật mà còn nói rằng đó là do Phật cho phép. Ngày nay các tiệm ăn chay khắp nơi dùng "thịt chay" như là một phương tiện để tiếp dẫn người ăn thịt trở thành ăn chay, nhưng như vậy họ có thể rơi vào vấn đề nhân quả "bất tịnh", vì có sự nguy hiểm trầm trọng là sau khi ăn đồ giả một thời gian, người ta lại muốn ăn "đồ thật"!

    Người ta không nên dồn năng lực vào chuyện thức ăn và đồ uống. Ăn no là đủ lắm rồi; không nên sanh tâm chấp trước vào hình dạng và mùi vị.

    Ngoài ra còn có vấn đề người ăn chay có ăn trứng được hay không. Hay là những kẻ ăn trứng được gọi là "người ăn chay giả mạo" và những người không ăn trứng là "ăn chay thuần khiết"?

    Mặc dầu đây là câu hỏi mà mọi người đều có ý kiến riêng bởi vì "khó cho vị quan thanh liêm phán đoán chuyện nhà, khó cho Tổ sư phán đoán chuyện tôn giáo", chư Tổ và chư tôn đức phần lớn đều có thái độ không chấp nhận về vấn đề ăn trứng. Ví dụ,

    "Ăn trứng không thích hợp vì nó có sinh mạng và có chất độc".

    "Ăn trứng thì không được! Những kẻ tà kiến nói rằng: 'Trứng không có thụ tinh thì ăn được', đừng có tin!"

    "Ăn bất cứ thứ gì có tri giác thì không được. Người ta không nên ăn trứng vì mặc dầu chúng không có tri giác nhưng chúng có sanh mạng.”

    Tại Thừa Thiên Thiền Tự, đạo tràng của Hòa Thượng Quảng Khâm, có quy định rõ:

    "Cấm không được mang theo các loại thịt và thức ăn mặn, thuốc lá, rượu và trứng ...".

    Hòa Thượng Sám Công ở Chùa Liên Nhân có nói trong một buổi thuyết pháp có thâu băng là "Không được ăn trứng gà."

    Và Hòa Thượng cũng có nói:

    "Quý vị nói người ăn chay có ăn trứng thì không sao ư? Đợi đến khi quý vị mang thân gà, lúc đó quý vị sẽ biết đó chính là lý do, có thể lần ra manh mối trực tiếp từ việc ăn trứng gà. Một số Phật tử ăn ba loại tịnh nhục và một số hoàn toàn ăn thịt. Nếu quý vị tham ăn và thích ăn đồ bổ dưỡng, sao lại hỏi tôi ? Nếu quý vị muốn ăn trứng, thì đó cũng như ăn thịt."

    Phần Ba của Kinh Kim Cang có tựa "Đại Thừa Chánh Tông", có chép rằng:

    "Tôi phải làm cho tất cả chúng sanh - sanh từ trứng, từ thai bào, từ ẩm ướt, từ biến hoá... vào Niết Bàn vô dư để họ được diệt độ.”

    Không lẽ trứng gà không phải là "sanh từ trứng" hay sao?

    Trong Hiển Thức Luận có nói:

    "Không thể ăn bất cứ loại trứng nào bởi vì trong đó có chủng tử".

    Thật ra chúng ta cũng không cần tìm hiểu xem trứng là chay hay không chay, mà chỉ cần suy nghĩ về vấn đề này: Người ta có thể không ăn thịt gà, thit vịt, tôm, cua, hải sản .. vậy mà chỉ một món trứng mà "không thể bỏ" hay sao? Ngoài ra, nếu một người ăn trứng đều đặn (không ăn gì ngoài trứng), thì e rằng sau một tuần lễ cơ thể người đó sẽ bị nhiễm độc. Mặt khác nếu một người uống sữa (không có gì ngoài sữa), không phải chỉ một tuần, cho dầu đến một tháng, người đó vẫn bình an vô sự. Nếu quý vị không tin, thì cứ thử đi! Vấn đề không phải ở điểm trứng là chay hay mặn, mà là lòng tham lam đằng sau sự tham ăn của chúng ta.

    http://www.dharmasite.net/thiluan.htm

  15. #15

    Mặc định

    Itdepx nói đúng . Tôi từng tập ăn chay liên tục nhiều tháng từ năm 1999. Thấy dễ chịu chứ không thấy khó khăn nào , nhưng kẹt mọi người trong gia đình không thích tôi ăn chay . Đến nay khi thích tôi vẫn ăn liên tục mấy tháng liền . Đây là vấn đề riêng tế nhị tôi không muốn mở rộng thêm

  16. #16

    Mặc định

    Uhm, thế ăn chay gòi ngủ chay luôn thì chit em, em chỉ tu tại gia, chưa xuống tóc mà huynh, ép em sao được. Lúc cần chay, thì ngửi tới mùi tanh là đã mửa ra mật xanh, mật vàng gòi. Bình thường thì cứ ăn ngày nào thì bít ngày đó, chớ ép em ăn chay, mà miệng thì chay mà lòng em không chay thì cũng như kg. Em tu theo kiểu của em, chứng theo kiểu của em, chắc gì bông súng thua bông sen?
    Last edited by huetinh; 07-11-2015 at 03:10 PM.

  17. #17

    Mặc định

    TINH hoa trí HUỆ bậc thượng thù( thù thắng )
    Tồn tinh bổ não việc phải làm
    Tổn tinh tiêu luôn –tinh –thần –khí
    Lấy gì bồi dữ Tạng Như Lai
    Last edited by HOASIM; 08-11-2015 at 09:13 AM.

  18. #18

    Mặc định

    Duyên trần chưa dứt, cũng khó.
    Hồi tiểu học tui có 2 đứa bạn. Một đứa thì cọc tính vô cùng. Một đứa thì miệng như rắn độc. Tôi đó hả, cũng không phải dạng vừa, tôi coi tâm linh là mấy thứ vớ vẫn, coi tu hành là cái ngu nhất thế gian. Bởi thế nên giờ nghiệp báo, ghét cái gì trờ cho cái đó, không tu không được. Còn hai đứa bạn tui đó hả, 3 đứa tui không ai ưa ai đâu.
    Giờ đó, đứa cọc tính tự lập lắm, lúc học đại học thì làm thêm, ra trường thì tự tìm việc, tự đi làm, còn trường chay nữa. Đứa mồm như rắn thì cũng chay trường nốt, mà nó có phước lắm, thằng chồng siêng mà hiền nữa.
    Cuộc đời thú vị là ở chổ đó. Ai biết được tương lai sẽ như thế nào.
    Phật không ép người ta tu. Do mỗi người thôi. Tùy duyên.
    Pháp vô biên, chúng sanh vốn là phật.

  19. #19

    Mặc định

    Tóm lại moi chuyện tùy duyên mà thôi. Phật có nói chúng sanh bình đẳng. vậy giết môt con kiến cũng như giết một con bò. đều phạm tội sát sanh như nhau.
    Nếu bạn chấp nhận tiền đề như vậy thì khi nấu chay, bạn dùng nước để nấu, bạn đã giết biết bao sinh vật trong nước??? Phật lúc sinh thời cũng không ăn chay, ăn chay mới được khởi xướng sau này mà thôi. Bạn ăn được một dĩa rau là nhờ người trồng rau phun thuốc diệt trừ sâu, giết bao nhiêu là sâu bọ??? bạn ăn được một chén cơm là bao nhiêu sinh vật bị chết bởi thuốc trừ sâu rầy???? Tóm lại tâm của bạn là quan trọng nhất, an chay hay ăn mặn là tùy duyên, không thể nói ăn chay có nhiều đạo hạnh hơn ăn mặn, chóng về niết bàn hơn ăn mặn. Người xưa có câu "ăn mặn nói ngay còn hơn ăn chay nói dối"

  20. #20

    Mặc định

    Ăn mặn ăn chay chuyện dài kỳ
    Trước nay tranh cãi liên hồi trận
    Anh vẫn đường anh tôi đường tôi
    Trên đời chẳng gì là tuyệt đối
    Còn mặn còn duyên với nợ đời
    Còn vay còn trả cực vi tế
    Lưới điện tâm năng hổng dung thông
    Ổng Phật ông sống trên tầng thượng
    Mình ở dưới này mỏi cổ trông .

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. KÍNH XIN KINH LĂNG NGHIÊM.
    By NguaQuaDoc in forum Mật Tông
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 27-08-2023, 08:51 PM
  2. GIẢNG KINH LĂNG NGHIÊM - HT. THÍCH DUY LỰC
    By Richardhieu05 in forum Thiền Tông
    Trả lời: 15
    Bài mới gởi: 18-07-2014, 12:16 AM
  3. Trả lời: 1
    Bài mới gởi: 19-02-2012, 04:24 PM
  4. Theo đạo Chúa ko có nghĩa là chỉ bik đạo Chúa và Kinh Thánh
    By hangnhinguyenthi in forum Đạo Thiên Chúa
    Trả lời: 9
    Bài mới gởi: 07-09-2011, 11:54 AM
  5. KINH THỦ LĂNG NGHIÊM TÔNG THÔNG
    By khoatin in forum Mật Tông
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 07-09-2011, 11:05 AM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •