kết quả từ 1 tới 7 trên 7

Ðề tài: Vì sao Tưởng Giới Thạch 3 lần tìm cách phá mộ tổ Mao Trạch Đông?

  1. #1

    Mặc định Vì sao Tưởng Giới Thạch 3 lần tìm cách phá mộ tổ Mao Trạch Đông?

    Vì sao Tưởng Giới Thạch 3 lần tìm cách phá mộ tổ Mao Trạch Đông?


    Sau 3 lần tay chân của Tưởng Giới Thạch tìm cách phá hoại mộ tổ của Mao Trạch Đông, Quốc Dân Đảng liên tiếp thất bại, chưa đầy 3 năm đã bị đánh bật khỏi đại lục.


    Sinh thời, Chủ tịch Quốc Dân đảng Tưởng Giới Thạch là một người vô cùng mê tín và đặc biệt quan tâm tới vấn đề phong thủy.




    Theo “Dân quốc quan trường mê tín thực lục”, trong thời gian phát xít Nhật chiếm đóng Trung Quốc, khi nghe tin đất Phụng Hóa bị rơi vào tay giặc, Tưởng Giới Thạch vô cùng lo lắng.
    Phụng Hóa chính là đất phát tích của dòng họ Tưởng. Nơi đây không chỉ có phần mộ Tưởng gia bao đời, mà còn là nơi chôn cất thân mẫu của Tưởng Giới Thạch là bà Vương Thái Ngọc. Tưởng Giới Thạch vì lo lắng quân Nhật quật mộ, nên đã phái binh sĩ bí mật bảo vệ.
    Sau này, khi Quốc Dân đảng thắng thế, Tưởng Giới Thạch rất trọng dụng những người có công bảo vệ phần mộ tổ tiên của mình, đồng thời ra tay vô cùng tàn nhẫn đối với những kẻ “Hán gian” từng báo tin cho quân Nhật hòng quật mộ.



    Ngày 25/4/1945, Tưởng Giới Thạch đến bái lạy tại mộ mẫu thân lần cuối trước khi sang Đài Loan.

    Vì mê tín, nên Tưởng Giới Thạch cũng dành mối quan tâm đặc biệt cho phần mộ của “kỳ phùng địch thủ” - Chủ tịch Đảng Cộng sản Trung Quốc Mao Trạch Đông.
    Những tài liệu được công bố của Quốc Dân Đảng cho thấy, chỉ trong 10 năm nội chiến Quốc - Cộng, Tưởng Giới Thạch đã 3 lần cho quân đào phá mộ tổ nhà họ Mao hòng “cắt đứt long mạch”.


    Lần quật mộ đầu tiên được tiến hành vào tháng 8 năm 1930.
    Chủ tịch Hồ Nam khi đó là Hồ Kiện - tướng lĩnh cao cấp của Quốc Dân Đảng đã cử sĩ quan phụ tá Hùng Đạo Căn dẫn một đội quân công khai tới quật phá, san bằng phần mộ được cho là của tổ phụ Mao Trạch Đông - Mao Dực Thần.
    Tuy nhiên âm mưu phá hoại này đã thất bại.


    Người nhà họ Mao lường trước được âm mưu của Quốc Dân Đảng nên từ sớm đã có chuẩn bị.
    Mao gia trước hết giấu hết các bia mộ tổ (sau đó bị thất lạc tới năm 1980 mới tìm lại được), san bằng phần nấm mồ phía trên. Không có người nắm được thông tin chỉ điểm, thuộc hạ của Tưởng Giới Thạch lâm vào thế không biết đâu mà lần.
    Về sau, không biết ai cung cấp thông tin, quân của Tưởng vẫn tiếp tục mưu đồ quật mộ, nhưng trên thực tế, phần mộ của tổ phụ Mao Trạch Đông không hề bị động chạm. Người dân địa phương cho hay, ngôi mộ bị khai quật khi đó là của tổ phụ một địa chủ họ Mao.


    Sau lần phá hoại thất bại này, Quốc Dân Đảng vẫn chưa bỏ qua ý định quật mộ. Sau đó, quân của Tưởng Giới Thạch liên tiếp thất bại trên chiến trường. Họ Tưởng lại càng nung nấu ý định “cắt đứt long mạch” của Mao gia.
    Ngay lúc đó, lại có người mách cho Tưởng Giới Thạch rằng: Lần quật mộ vừa rồi chưa phá thế phong thủy.


    Họ Tưởng vì mê tín nên lập tức sai Tướng quân Quế Hệ và Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Bạch Sùng Hy dẫn quân đi đào mộ.
    Vì xác định sai vị trí, nên lần quật mộ thứ hai này tiếp tục thất bại. Bạch Sùng Hy tức giận vì không tra ra được tung tích mộ tổ Mao gia nên đã thẳng tay sát hại 200 người địa phương.

    Sau đó, Bạch Sùng Hy “thà giết nhầm còn hơn bỏ sót”, đã san bằng, thiêu hủy toàn bộ vùng đất của Mao gia hòng “phá thế phong thủy”, “cắt đứt long mạch”.
    Thế nhưng sau đó, Quốc Dân Đảng liên tiếp thất bại, chưa đầy 3 năm đã bị đánh bật ra khỏi đại lục, phải lưu tán tới Đài Loan.

    Tảng đá trước phần mộ tổ của Mao Trạch Đông được cho là tiềm ẩn hiện tượng lạ. Trước khi cụ Mao Dực Thần được an táng, tảng đá gõ vào phát ra tiếng kêu vang, thanh nhưng nay thì không.

    Năm 1949, sau khi Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập, Mao Trạch Đông về thăm viếng mộ tổ tại quê nhà.
    Khi ấy, có người nhắc tới việc Tưởng Giới Thạch từng sai người quật mộ, ông chỉ thong thả mà đáp: “Họ Tưởng đào mộ người đã khuất chính là làm mất lòng dân, mà đã đánh mất lòng dân, ắt sẽ đánh mất cả thiên hạ."


    Theo Trần Quỳnh (Soha.vn/Trí thức trẻ
    Last edited by Bin571; 24-10-2015 at 01:48 PM.
    NAM QUỐC sơn hà NAM ĐẾ cư
    TIỆT NHIÊN định phận tại THIÊN THƯ

    Đây là link Fanpage của Diễn đàn TGVH anh em nha https://www.facebook.com/thegioivohinh.fanpage/
    Đ
    ây là Youtube của Diễn đàn hay đăng ký ủng hộ nhé : https://www.youtube.com/@thegioivohinh571
    Tiktok1 - @thegioivohinh.571 : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9Wjn42o3s&_r=1

    Tiktok2 - @thegioivohinh.com : https://www.tiktok.com/@thegioivohin...9WnFaFDRX&_r=1

  2. #2

    Mặc định

    Lòng dân chính là phong thủy tốt nhất

  3. #3

    Mặc định

    Cộng sản chỉ là mị dân chứ được lòng dân gì. Giờ đây khi truyền thông ngày càng phát triển, người ta càng thấy rõ được tội ác của cộng sản. Bài viết này được copy lại từ một tờ báo của lề Đảng -> không đáng tin cậy. Cộng sản là chúa nói dốc.

  4. #4
    Đai Đen Avatar của changchancuu
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    ĐẠI HỌC BÔNBA
    Bài gởi
    688

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi phatphapnhiemmau Xem Bài Gởi
    Cộng sản chỉ là mị dân chứ được lòng dân gì. Giờ đây khi truyền thông ngày càng phát triển, người ta càng thấy rõ được tội ác của cộng sản. Bài viết này được copy lại từ một tờ báo của lề Đảng -> không đáng tin cậy. Cộng sản là chúa nói dốc.
    Hahaha Cộng Sản "Mị dân" hay quá, kháng chiến 9 năm đuổi Pháp, kháng chiến 30 năm đuổi Mỹ.... nhờ có "Mị dân" nên giữ đc chủ quyền độc lập hơn 40 năm qua và vẫn còn tiếp tục.... nhờ có "Mị dân" nên từ 1 nước bị cấm vận nay là đối tác của Mỹ....hahaha cần phải nhân rộng và học hỏi hehehe
    Còn bọn 3 que thì mới đc lòng dân làm sao, Bảo Đại, Thiệu lưu vong suốt đời chết nơi đất khách, 2 con chó Diệm và Nhu thì chết không đáng tiếc, xin nói thêm là 2 con chó Diệm Nhu chết không phải do CS giết.... mà là do lòng của bọn tướng sĩ dưới trướng... quả đúng là đc lòng dân hahaha
    Ta đây vốn thật người TRỜI
    Đứt dây rơi xuống làm người TRẦN GIAN

  5. #5

    Mặc định

    nói chung éo thằng nào tin đc... thằng nào có quyền là có tiền, mà muốn thêm tiền thì thêm quyền, muốn thêm quyền thì lừa phỉnh đc càng nhiều ng theo thì quyền càng cao
    Đại Sư Phụ: Đại Lão Hòa Thượng Thượng Tịnh Hạ Không
    Đại Sư Huynh: Cư Sĩ Diệu Âm Minh Trị.

  6. #6

    Mặc định

    Cuối cùng không biết có phá thành công mộ tổ họ Mao hay không nhưng đúng là con cháu họ Mao lâm vào cùng quẫn. Hình ảnh Mao lại được lợi dụng để tạo biểu tượng cho cách mạng thành công và cho chế độ đương thời. Chính những thành viên trong gia đình Mao cũng đều lao đao không kết cục tốt. Cái này là nói về yếu tố phong thuỷ không mang yếu tố chính trị. Vì nói thật là tui ở Hoa Kỳ nhưng tư tưởng thì vẫn nghiên về Xã Hội Chủ Nghĩa.

  7. #7
    Đai Xanh Avatar của remytran
    Gia nhập
    Jun 2012
    Nơi cư ngụ
    Đường Đời
    Bài gởi
    157

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi lavender87 Xem Bài Gởi
    Cuối cùng không biết có phá thành công mộ tổ họ Mao hay không nhưng đúng là con cháu họ Mao lâm vào cùng quẫn. Hình ảnh Mao lại được lợi dụng để tạo biểu tượng cho cách mạng thành công và cho chế độ đương thời. Chính những thành viên trong gia đình Mao cũng đều lao đao không kết cục tốt. Cái này là nói về yếu tố phong thuỷ không mang yếu tố chính trị. Vì nói thật là tui ở Hoa Kỳ nhưng tư tưởng thì vẫn nghiên về Xã Hội Chủ Nghĩa.
    Làm gì còn cái gọi là xhcn mà bạn nghiêng với chả ngã ?????
    To Be Or Not To Be

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •