Kính chào bác thienhung, chồng sắp cưới của cháu sinh ngày 04/12/1983 dương lịch lúc 7h15p sáng ở miền Trung.
Thời thơ ấu nhà anh ấy rất nghèo, chỉ có 2 mẹ con (con ngoài giá thú), thương mẹ đi làm vất vả về muộn nên cứ chiều chiều đi học về là lại phụ giúp mẹ đến đêm nhưng học rất giỏi. Lúc nhỏ anh bị suy dinh dưỡng làm mẹ lo lắng nên không cho đi học sớm, mãi đến năm 10 tuổi mới học lớp 1 ạ. Sau này do nhà không có điều kiện kinh tế nên anh thi vào Học viện kỹ thuật quân sự được nhà nước nuôi ăn ở học hành.
Anh ấy có rất nhiều bạn, bạn bè tốt và giúp đỡ nhiều.
Đây là lá số và một số ảnh của anh, cháu kính mong bác xem giúp anh về sự nghiệp, gia đình và con cái.
Cháu cảm ơn bác ạ.
Bookmarks