Nguyên văn bởi
thienhung_wu
Ngày sinh 4/12dl :Các nghề phù hợp liên quan tới sự “vượt qua những ranh giới” bao gồm giáo viên, triết lý, luật, tôn giáo, du lịch.có thể có tài trong lĩnh vực khảo cổ, nhân chủng học và cổ sinh vật học.
Nếu thích súc vật thì các nghề liên quan đến chúng như :chăn nuôi, thú y, săn bắn .
Ngày sinh này chủ về cặp đùi và mông đằng sau .Chi phối về các mụn nhọt hoặc thương tích xảy ra ở những nơi đó .
Năm Quý Hợi,giờ Nhâm Thìn,cách Trì 池 ngư thoát võng (Cá trong ao thoát ra khỏi lưới)
• Giải: Thoát khứ tai ương đại hữu tác vi (Sau khi thoát khỏi tai nạn thì làm nên việc lớn)
•Mệnh này như cây khô héo gặp mùa xuân, như lúa hạn được mưa xuống,trải qua trăm ngàn nguy hiểm, trắc trở mới gặp không giới hạn tinh thần, nhọc lòng khổ sức trước bốn mươi tuổi, hưởng phúc hưởng lộc ở trong năm mươi tuổi.Nếu chẳng phải chịu lạnh rét đóng thành băng liền dưới đáy,thì đâu có được hoa mai thơm nở đầy vườn.
Tử tức có Lương Mã Hỏa Đẩu thì muộn con, đi xa mới có con,sau này cũng khó nhờ con.
--> Chồng cháu sinh ở Thanh Hóa nhưng giờ đang làm việc và chuẩn bị lập gia đình ở Hà Nội như vậy là bớt hình khắc chưa ạ ?
Vũ Phủ Tồn là 3 sao lộc,bị Tam không đồng cung thì tiền đến rồi đi,khó lòng mà giữ được.Quan lộc bị như thế thì công danh trắc trở.Đừng bao giờ nên làm điều gì phạm pháp kẻo phải trả giá.Tiếp cận với đồng tiền không minh bạch thì đừng để cuốn theo nó mà gặp sự nguy hại.Nhất là làm những công việc liên quan đến tiền.
--> Cháu cũng nghĩ là đường quan lộc của anh ấy sẽ vất vả vì không phải con ông cháu cha, bản thân anh ấy cũng không phải xuất chúng.
Mệnh Liêm trinh thì hình khắc người thân,nếu sớm rời xa gia đình thì đỡ hình khắc.Là người lòng ngay miệng mau,nhìn vào thấy có vẻ thô bạo.Ít bạn nhưng đôi khi lại nhờ số ít đó giúp đỡ mà nên nghiệp.Không mấy cẩn ngôn,có khiếu hài hước nhưng khó tính.Làm việc thì đâu ra đấy(làm ra làm,chơi ra chơi).Tính ngang bướng,hay tranh đấu,liêm khiết.Bị sát tinh vây hãm thì hay gặp họa,sợ nhất là kiện cáo đưa đến tù tội.
--> Anh ấy thẳng tính, không thích luồn lách. Còn bạn bè anh ấy giao thiệp rất rộng, nhưng bạn chí cốt khoảng 10 người, những người đó đều là bạn bè từ thời cấp 2, cấp 3 nhưng lại ở khắp miền. Anh ăn nói thì chỉn chu, không có khiếu hài hước.
Di có Tham Linh Kị thì xa nhà không mấy tốt,hay vì giao tế thù tạc mà hao tổn (tổn danh,tổn tài),dễ mắc tai nạn.Sau này chết ở xa nhà.
Thê có Thât sát –Tả Hữu-Hỏa Linh- Không:tình duyên trắc trở,khó lấy vợ,khó lòng yên với 1 cuộc hôn nhân..Vợ nên là con trưởng, khác quê,có ám tật, nếu lấy vợ đã từng có gia đình rồi thì đỡ hình khắc.
--> Cháu là con trưởng, ở Hà Nội, cháu 24 tuổi chưa từng lập gia đình. Cháu tự thấy mình vẫn còn trẻ con, ương bướng thích tranh luận. Cũng may anh ấy hơn cháu gần chục tuổi nên nhường nhịn lại từng trải. Chỉ tiếc mẹ cháu không nhớ rõ giờ sinh của cháu mà lại là ranh giới giữa hai giờ nên cháu không đưa lên được ạ.
Bác cho cháu hỏi ám tật là tật người ngoài không biết được ạ ? ví dụ có phải cháu nhìn bề ngoài rất nữ tính nhưng phải ai tiếp xúc rất lâu rồi mới biết tính cháu mạnh mẽ hơn cả con trai,hix
Thân cư Tài bạch là đắc phúc vận.Phúc đức có Phá Lộc: họ hàng thì hưởng phúc, có nhiều bậc anh tài,hay là giàu sang, còn mình và gia đình lại kém phúc. Họ hàng ly tán,thường phải ly hương thì mới thành công.Nên làm nhiều việc phúc thiện để bồi dưỡng cho cây Đức của mình,cùng là để đức cho con cháu về sau.
--> Họ hàng anh không đoàn kết, người thì buôn bán mở công ty rất phát đạt, vài người từ khi có dự án khu nghỉ dưỡng FLC Sầm Sơn được đền bù đến hơn chục tỷ (người yêu cháu ở Sầm Sơn).
Tài bạch có Tử Tướng thì có vận tài nhưng tiền đến rồi đi.
Tật ách thì cẩn thận “bệnh từ miệng vào,họa từ miệng ra”,bộ máy tiêu hóa không tốt,dễ bị bệnh ngoài da,u nhọt,phổi yếu,hen suyễn.
-tạm thế đã-
Bookmarks