Tôi là một người công giáo đạo gốc và từ lâu tôi đã có suy nghĩ vê một vài vấn đề như sau :
*** Tôi có một thắc mắc muốn hỏi ...
Kinh Thánh dạy rằng TC đã tạo thành vũ trụ và muôn loài, và Thiên thần và Con người là hai tạo vật đặc biệt được tạo ra giống hình ảnh của chính TC, có linh hồn và có trí óc biết tư duy. Đặc biệt, Thiên thần có tính thiêng liêng và bất tử, được TC trao ban cho nhiều quyền phép, làm nhiệm vụ túc trực thờ phượng TC và giúp TC trong công việc sáng tạo và liên hệ với con người. Rồi sau đó, Thiên thần lớn nhất là Luxiphe do thấy mình có nhiều quyền phép nên kiêu ngạo cho là mình không thua kém gì TC . Luxiphe đã lôi kéo một số thiên thần để âm mưu tạo phản, nhưng bị TC phát hiện và trừng trị, biến chúng thành Satan _ ma quỷ và giam vào hỏa ngục. Từ đó ma quỷ luôn căm ghét vả chống trả lại các chương trình sáng tạo của TC, bằng cách xui dục, cám dỗ con người phạm tội, không vâng lời TC...Số các Thiên thần trung thành còn lại tiếp tục phụng sự TC và giúp đỡ con người trong cuộc chiến chống lại ma quỷ. Một số Thiên thần được TC tin tưởng và trọng dụng, như các Tổng lãnh Micael. Raphael, sứ thần Gabriel...vv. Thời gian trôi qua, quỷ Satan ngày càng lộng hành, lôi kéo nhiều con người sa ngã, phạm tội chống lại TC. TC phải sai Con Một là Chúa Giêsu Xuống Thế làm người để cứu vớt nhân loại, ký kết Giao Ước Mới với loài người, lập ra Hội Thánh Công giáo để tập hợp, giúp đỡ loài người thoát khỏi ảnh hưởng của ma quỷ để trở về với TC. Và Hội Thánh Công giáo từ đó đến nay vẫn tiếp tục sứ mạng thiêng liêng, cao cả của Chúa Gie6su trao ban.
Đến đây, tôi xin mạn phép đặt ra hai câu hỏi :
1/ Đến ngày Tận Thế, Chúa Giêsu sẽ xuống Trần gian để phán xét công , tội của loài người. Lúc này kẻ chết sẽ sống lại và cùng với những người còn sống, sẽ chịu sự phán xét công minh của TC. Kẻ lành lên Thiên đàng vĩnh viễn , còn kẻ dữ sa hỏa ngục đời đời kiếp kiếp.
Vậy đến lúc này Qủy Satan và tất cả các quỷ dữ khác trong hỏa ngục có còn tiếp tục chống đối lại TC không, và chống đối lại bằng cách gì ? Đâu còn ai cho chúng cám dỗ, xui dục ? TC cứ để tồn tại song song Thiên đàng và Hỏa ngục mãi mãi muôn đời như vậy không ? Nếu cứ để vậy, TC sẽ thực sự còn là TC của TÌNH YÊU và GIẦU LÒNG THƯƠNG XÓT không ? Nếu TC xóa bỏ hỏa ngục, cho tất cả lên Thiên đàng thì TC thực sự có còn là ĐẤNG CÔNG BẰNG VÀ CHÍNH TRỰC không ?
2/ Giả sử trong lúc chưa đến tận thế, hoặc saŭ tận thế khi chỉ còn Thiên đàng và Hỏa ngục, một hoặc nhiều Thiên thần khác lại phản bội, chống lại TC vì kiêu ngạo hay vì một lý do nào đấy ( mà chỉ có TC mới biết ! ), thì TC lại phạt thành ma quỷ tiếp nữa hay sao ? Và liệu đám ma quỷ mới này có liên kết với đám quỷ Satan cũ hay không ? Và nếu chúng liên kết với nhau thì cục diện cuộc đấu tranh giữa TC và Ác quỷ, giữa Thiện và Ac sẽ như thế nào ?...
Trên đây là hai hoàn cảnh, tình huống tôi ngẫu nhiên hình dung ra ( cầu mong không phải do ma quỷ xui khiến ) Rất mong các đấng bậc cao minh và các bạn cùng xem xét, suy ngẫm, tự trả lời và cùng chia sẻ trên diễn đàn của chúng ta.
.