Nếu tu cũng là phiền não và đau khổ, vậy không tu có phải là không phiền não và đau khổ không? Không tu cũng là phiền não và đau khổ.
Quý vị nghĩ chư Phật tu thành Phật rồi hết phiền não và đau khổ chắc? Cái phiền não và đau khổ của Phật nó khác cái phiền não và đau khổ của chúng sanh. Phật vẫn phiền não và đau khổ vì chúng sanh đó thôi, nếu người không phiền não và đau khổ vì chúng sanh, thì người đã chẳng vì thế mà xuất hiện trên trần thế. Và cũng vì phiền não và đau khổ vì chúng sanh cho nên từ bi của Phật vô lượng vô biên mới độ rỗi nổi phiền não và đau khổ của chúng sanh đấy.

Tóm lại, dù là tu hay không tu, giải thoát hay không giái thoát, thì mọi người, mọi vật, ngay cả thần, thánh, tiên, Phật đều có phiền não và đau khổ cả. Nhưng cái phiền não và đau khổ tùy theo từng cấp độ mà nó khác nhau mà thôi.


Trên đây là chân dung của Lulively, người mà tự xưng Thần Thánh Tiên Phật còn phải lạy hắn. Các Đạo Hữu sơ cơ làm ơn chóng mắt lên nhìn cho rõ. Đây là thời gì "Thời Mạt Pháp". Vâng thời mạt pháp nên tu không khéo là lạc vào 50 hiện tượng NGŨ ẤM MA, và đi đến chỗ phỉ báng Phật, phỉ báng Pháp, phỉ báng Tăng... Trích đoạn tô đỏ là lời CUỒNG NGÔN của LULIVELY.

Phật nào mà còn Phiền Não, Đừng điên đảo suy diễn bảo Phật còn Phiền Não vì lo độ chúng sanh... Đó là tội VỌNG NGỮ. Ngày xưa khi đức Phật còn tại thế, tộc Thích Ca từng hứng chịu quả Thảm Sát, Ngài biết và xét thấy nhà vua có chút thiện duyên với Phật Pháp, nên đã nhiều lần ngồi trước đường đi của nhà Vua, với mong muốn nhà vua sẽ tâm bình khí hòa, xóa bỏ oan trái này... Nhưng việc xảy ra phải xảy ra. Vì vậy nhà Phật có câu... Độ người Hữu Duyên... Chư Phật muốn độ 1 người, cũng phải xét nhân duyên nhiều đời nhiều kiếp... Chứ đâu như phàm phu ra đường thấy ng này ng kia khổ, không giúp được, khiến tâm tư buồn, phiền não... Ở đó mà suy bụng Ma ra bụng Phật.

Vì sao như thế, vì là bạn đang ở trạng thái gần như các chư vị tiên phật vậy, tức là phi nam, phi nữ. Cái quan trọng mà bạn cần sửa đổi là hướng tính dục phàm ngã của mình, đến tính dục cao thượng hơn, mà tính dục cao thượng hơn chính là tình yêu đối với tất cả đó bạn. Đó chính là từ bi bác ái đó bạn.
link : http://thegioivohinh.com/diendan/sho...-TU-%C4%91c-ko

Mô Phật Tính Dục là chỉ những ham muốn, khao khát, thâm chí ăn uống cũng có thể xét là dục lạc, nếu nó ngoài mục đích duy trì sự tồn tại, mà để hưởng thụ.

Chẳng có cái Tính Dục nào được gọi là cao thượng. Và Từ Bi Bác Ái không phải là 1 sự ham muốn khao khát. Đó là 1 phần của bản lai. Tính Dục như bùn, Từ Bi như Sen... Làm sao bảo Bùn là Sen...

Rất rất nhiều bài mà L_D không thể trích hết sự ngông cuồng, điên đảo và thỏa hiệp của bạn với Thiên Ma, chỉ để nhận lại được sự kính nể, khen và tán thán bạn. Chỉ vì để cho cái Tự Ngã, Ngã Mạng được 1 phen thống lĩnh, bạn sẵn sàng phỉ báng Phật, Pháp, Tăng... 1 người đã dứt trừ sinh tử, dứt trừ vô minh (vô minh sinh phiền não)... Mà bạn dám nói Phật còn Phiền Não, vậy chẳng khác nào Phỉ Báng Phật và Pháp Phật là Vô Minh, và dạy những thứ ám muội Vô Minh.

Mà Cảnh báo với bạn. Phật tu từ Pháp của những vị Phật trong Quá Khứ, Và những vị Phật Vị Lai cũng tu những pháp ấy không rời. 1 Khi bạn buông lời Phỉ báng tức là đã Phỉ báng 10 Phương Chư Phật 3 Đời...

Phỉ báng Pháp, và Phật thôi thì A Tỳ Mãi Mãi... Đằng này... Bạn Không Sám Hối, Quay Đầu E Là Tự Bạn Hại Bạn Mất Thôi.

Những Đạo Hữu đang lung lay trước LULIVELY thì hãy cảnh tỉnh, Phải nhớ thời này là thời Mạt Pháp. 1 vị tu đắc A La Hán Đã khó trong vô vàn cái khó, chứ đừng nói chi đến 1 Vị Bồ Tát, hay Phật... Đừng nghe hợp lòng thì cho rằng người đó là Chánh Pháp.

Làm Sao mà có 1 thằng Nhãi ngồi hát vu vơ, việc nhà nhàn hạ, chưa từng trải qua cơ cực. Công quả không làm, lại chạy theo Thầy Tà bạn Tả để hành Thiền. Để rồi sau 4 năm quay lại, tự xưng ta hơn Phật, Chê Bai Các Đại Đức, Đại Lão Hòa Thượng...

L_D viết bài này không có ý bêu rếu LULIVELY... Chỉ mong Bạn hãy Tỉnh Mộng. Đừng có làm những chuyện Hại Người Hại Mình... Vì rốt cuộc tội phỉ báng chư Phật, chư Tăng là bạn gánh, chứ Thiên Ma chẳng gánh giùm bạn đâu! Lại nữa, những người tin và tôn sùng bạn, họ sẽ lần lần cống cao ngã mạng, vì tin rằng họ đã tìm thấy 1 vị Đạo Cao Đức Trọng, Tạo thành 1 hội nhóm và hả hê phỉ báng Phật Pháp Tăng... Lúc đó không phải 1 mình bạn, mà những người Sơ Cơ học đạo, có nhân duyên trong quá khứ thầy trò, huynh đệ với bạn cũng chịu chung cảnh A Tỳ đó.

Bạn đọc xong bài viết này, hãy bình tâm suy xét lại. Xem ta là ai!? Đang ở đâu!? Ta thực tu đến đâu!? Đừng gây thêm khẩu nghiệp không đáng có này!

Thân Chào Bạn!

Ps : Thiền thời nay không phải cứ kiết già là thành tựu đâu. Phải gặp được Minh Sư mới mong được truyền đúng pháp thì may ra mới đi đúng chánh đạo. Không thì hậu quả nói chuyện trên trời, xưng danh Phật Tiên là chuyện bình thường.