kết quả từ 1 tới 20 trên 31

Ðề tài: Những giấc mơ lạ!

Threaded View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1
    Đai Đen
    Gia nhập
    Nov 2011
    Nơi cư ngụ
    TN PĐS, TTHN
    Bài gởi
    655

    Mặc định Những giấc mơ lạ!

    Câu chuyện thứ nhứt.

    Năm 8 tuổi, khi ấy gia đình tôi mới vừa chuyển từ đất liền ra đảo ở. Không khí ở đảo thiệt là khác so với đất liền, đến bây giờ thì tôi cho là ông Trời đã ưu ái cho tôi khi chuyển huyền vi mầu nhiệm để tôi được ra đảo sống. Chính cuộc sống tách biệt với thế giới phồn hoa đô hội này mà làm cho bản thân tôi được như ngày hôm nay, nếu như cũng chừng ấy năm tôi sống ở đất liền, biết đâu con người tôi sẽ khác, và cũng chắc là đi con đường khác.
    Nhà tôi sống gần nhà một người bà con, ông này là một thầy Pháp, nghe đâu thầy của ổng là A Mi Ta Ba và còn có ấn chứng của Quan Âm nữa. Nên trị bệnh do tà nhập rất hay, hồi đó khi mới từ đất liền về, cứ cách vài hôm là tôi ra nhà ổng xem ổng trừ ma. Không hiểu sao, cái đảo tôi đang sống ma nó nhiều dễ sợ, bằng chứng là cứ vài hôm là có người tới nhà ổng để chờ ổng trị bịnh. Hồi đó, tôi cũng không biết ma quỷ là gì cả, nhưng cũng chính nhiều lần đi xem riết rồi cũng tin đó là thật. Một người bình thường khi bị ma nhập vô là nói tiếng khác, không giống tiếng bình thường, thậm chí có con ma nhập xác rồi mà còn có thể lơ lửng trên mặt đất được, thế mới ghê, không tin cũng phải tin thôi.
    Không biết có phải trải qua quá nhiều lần xem bắt ma trị bịnh hay không, hoặc có thể do tôi ám ảnh trên phim mà năm 14 tuổi, khi ngủ tôi có một giấc mơ kì lạ.

    Tôi thấy mình đang ngồi trên tòa sen màu hồng, chân xếp kiết già. Trong mơ tôi nhớ rất rõ là căn nhà tôi nó xoay mặt về phía tây. Cửa chính đang mở ra và bên phía nam có một cái cửa sổ với song cửa làm bằng gỗ. Điều kì lạ là tôi ngồi trên tòa sen ấy điều khiển để nó bay lên, quyết định không đi bằng cửa lớn phía tây mà đi bằng cửa số phía nam. Mà cửa sổ nó có song nên đã nhỏ nay còn nhỏ hơn. Sau khi qua khỏi cửa sổ thì đài sen bình thường trở lại và tiếp tục bay ra biển phía tây. Từ trên cao nhìn xuống biển rất xanh và trong có thể thấy rõ hình ảnh của tất cả vật trong biển. Nhìn được một lúc, cái đài sen nó tự hạ xuống biển, nổi trên mặt nước, tôi ngồi trên ấy lấy tay chạm vào mặt nước thì thức dậy.
    Last edited by lulively; 16-07-2015 at 01:45 PM.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •