chiện này của chị hàng xóm kể cho mẹ mình nghe về em của chị ý

đất mình đang ở cái đây nhiều năm là đồng ruộng

chiến tranh bom đạn có lẽ nhiều ng chết

chị kể hôm đó tầm 1h đêm con chị nhỏ đái ỉa gì ý

chị xuống nhà lấy bỉm cho nó thay

thì nghe tiếng chân lao xao tiếng nc lào xào

chị nghĩ là trộm nên tắt điện chúi sau ô tô nhìn ra ngoài xem thì OMG

1 đoàn tầm 5-7 đứa trẻ con tầm lớp 2-3 mặc đồng phục trắng mũ ca nô trắng vừ đi vừa nc nghe như tiếng tàu ý

mới đầu chị còn nghĩ là đoàn nào đi chơi về muộn thế

xong chị đi lên nhà thì vẫn còn nghe tiếng nc xa dần

lên đến nơi chị mới nghĩ là thế éo nào muộn tn rồi mà vẫn đi chơi

mới biết là thấy ma...