Tôi xin kể một câu chuyện tâm linh mà tôi được biết qua người thân của tôi cũng đang làm tâm linh. Mọi người cũng đọc, xem và suy ngẫm, tin hay không tin tùy thuộc vào sự hiểu biết và duyên của mỗi người.
Tôi có một người chị vợ ở Yên Bái, chị tên là Hải, cũng là một người có căn quả số mệnh làm tâm linh giúp đời. Hàng ngày vẫn đi làm cơ quan nhà nước, chiều và tối về thỉnh thoảng lại soi xét cho mọi người và giúp mọi người về âm phần mồ mả, nhà cửa vận mệnh, khuyên bảo mọi người sống làm sao cho tốt hơn, làm nhiều điều phúc thiện để chuyển nghiệp tùy theo khả năng và năng lực của mình.

Cách nhà chị khoảng 20 m có một đôi vợ chồng và một cậu con trai lên 7 tuổi sinh sống. Thường ngày cứ cuối giờ chiều người mẹ lại cho cậu con trai đi xe đạp 3 bánh đi dạo. Hôm đó không rõ thế nào mà người mẹ lại đi xe máy, con đi xe đạp sát vỉa hè. Không hiểu trời đất xui khiến thế nào, cậu bé loạng quạng tay lái đi xe ra gần giữa đường, người mẹ không kịp kéo con lại. Đúng lúc đó có một xe ô tô tải vượt qua đâm vào cậu bé, kéo lê cậu bé hơn 10 m. Nhìn thân thể cậu bé không còn toàn vẹn, người mẹ ngất xỉu tại chỗ, mọi người xung quanh thương xót cho một đứa trẻ mới có hơn 7 tuổi đã bị tai nạn thảm khốc.

Trong lễ viếng và thắp hương cho cháu, chị Hải được sự nhờ vả của họ hàng và gia đình nhà cháu xin chị giúp soi xét vận mệnh và giúp làm lễ cho đám ma của cháu được chu toàn. Khi chị thắp hương đứng trước bàn thờ thì một tiếng nói ở trên vang xuống “con có biết tại sao nó chết không, con có biết 1 trong tiền kiếp trước nó từng làm một tên tướng cướng khét tiếng tàn độc, cướp của giết người hãm hiếp phụ nữ không hề ghê tay, nó sẽ còn phải chết non đủ số khi đầu thai làm người, các trạng thái chết sẽ trả quả đúng như những gì nó đã gây tạo, nhưng chưa hết, khi quả nghiệp chết non hết nó còn bị nghiệp đui, què mẻ sứt, ốm đau, nghèo hèn, gia đình li tán cho đến khi nào đủ số nghiệp nó đã vay tạo, khi nào sắp trả hết nghiệp thì thể trí của nó mới được phục hồi, khai mở để nó hướng tâm đến làm việc thiện để trả nghiệp, còn bây giờ và các kiếp sau này thì chưa đâu con, con can thiệp cũng như không”. Khi chị Hải nghe thấy như thế chị giật mình, cắm nén hương vào bát hương rồi chị quay ra dặn dò gia đình một số điều làm lễ như trong phong tục tập quán của người Việt rồi ra về.

Chị không biết giải thích thế nào cho gia đình của cháu bé hiểu, dù tìm lời nhẹ nhàng nhất để diễn tả những điều chị được mách bảo chị cũng không thể tìm ra nổi. Nói ra bây giờ trong lúc gia đình họ đang bối rối có khác gì dội kháo nước lạnh vào sự đau thương của họ, để rồi họ sẽ quay ra mắng chửi, báng bổ thậm chí còn thẳng tay đánh chị là điều có thể xẩy ra. Chị chỉ có thể nói một câu cháu nó nghiệp nặng quá và an ủi gia đình rồi ra về mà thôi.
Ôi nghiệp lực của chúng sinh tạo ra lớn quá, khó xoay chuyển quá, mấy ai chịu chấp nhập thực tế nghiệp lực của mình trong nhiều kiếp. Khi mang thân này chỉ mong muốn được sung sướng, đi tu cũng chỉ mong muốn sướng theo ý của mình. Người tu tập làm việc thiện cũng chỉ để nâng cao cái tâm cái đức của mình để sao cho cân bằng hoặc giảm bớt nghiệp lực đã tạo trong các kiếp mà thôi, tuy nhiên đi làm việc thiện nhưng vẫn tạo ra nghiệp lực từ nhiều việc khác thậm trí tập khí còn dày hơn cả thiện nghiệp làm ra thì sao có thể cân bằng nổi. Khó quá, người đời thì chỉ biết 1 kiếp sống hiện tại, tin nhân quả đã khó chưa nói đến tin các kiếp tạo nghiệp nhân không lành. Loanh quanh cũng chỉ tại sao nó sướng mà mình không sướng, tại sao nó tu tốt mà mình tu dở, tại sao nó hành pháp được mà mình không hành được. Tự đi tìm câu trả lời thì ít, mà tự giới hạn bởi chính câu trả lời đó thì nhiều.

Luật Nhân quả vốn công bằng không trừ một ai cả, người đời thường đánh giá theo quan điểm 1 kiếp sống nhất thời, đánh giá bằng cái nhìn 1 chiều hiện tại, còn ẩn chứa chiều sâu trong đó thì hầu như mấy người nhìn thấy. Tất cả đúng sai, tốt xấu có hội đồng các đấng bề trên soi xét và đánh giá. Cứ biết làm những gì được giao trọn vẹn cũng đã là hoan hỉ lắm rồi.


Tâm rộng lớn như biển
Yêu mênh mông khắp trời
Tìm kiếm khắp nơi nơi
Thỏa lòng người sao đủ

Thân người do nghiệp tạo
Tái sanh để trả đời
Trong sinh tử luân hồi
Tùy duyên đời mà bước.

Duyên là do nghiệp lực
Dẫn lối của chúng sinh
Xét nghiệp vận của mình
Rồi vun bồi công quả

Nhân quả công bằng quá
Không đi lệch chút nào
Không xét xử tào lao
Xử đúng người đúng tội.

Huyhoangtitc
04/05/2015

Các bạn vào để hiểu thêm nhé
https://www.facebook.com/groups/1376521456011643/