e xin chào tất cả Anh....Chị....Tu Sĩ....Học Sĩ tại đây-tại www.thegioivohinh.com
chuyện là thế này
từ khi bị tai nạn xe đến giờ thì mình RẤT HAY đi chùa cầu nguyện và đọc kinh cùng các Sư Phụ,các Ni các Phật Tử trong chùa
cứ 17h30 sau khi từ chỗ làm về là mình chạy vô chùa để ăn 1 chén cơm và ngồi nói chuyện với các vị Phật Tử và sau đó lên Chánh Điện xếp kệ để 1 lát đọc kinh liền(Bình thường là 19h15 vộ đọc kinh và đến 20h,20h20 là xong) đa số ngày nào cũng vậy
e để ý cứ ngày nào cũng vậy....bình thường thì không sao NHƯNG cứ đến khi đứng thắp nhang(đang cầm cây nhang khấn nguyện) thì y như rằng sẽ có biểu hiện ngáp liền
bt thì khi vô chánh điện mình thắp nhang ở Phật Tổ Như Lai trước(ngáp 1 cái) rồi sau đó qua mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát(ngáp 1 cái) sau đó xuống đất thì thắp nhang cho 2 Sư Ni(đã mất) và Cửu Huyền Thất Tổ thì ngáp 1 ít(ngáp ÍT HƠN khi thắp nhang cho Phật Tổ Như Lai và Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát)
e ĐỂ Ý rất nhiều lần rồi,bình thường thì không sao,không có cảm giác buồn ngủ NHƯNG cứ khi vô chùa là lại ngáp ngắn ngáp dài thôi
e nghĩ là có người theo e,phá e,không cho e vô chùa hằng ngày để họ PHÁ E để sau này chiếm luôn thân xác e
--e Xin Nói CHI TIẾT hơn lý do tại sao e kêu Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát nhé--
chả là như vậy,nhà e thì ở Vũng Tàu,e học Đại Học trên Thành Phố Hồ Chí Minh....thời gian vẫn cứ lặng lẽ trôi qua cho đến những năm cuối-khi e chuẩn bị Tốt Nghiệp Đại Học thì có 1 biến cố lớn xảy ra với e--e bị TAI NẠN GIAO THÔNG...........e hôn mê 16 ngày và bị thương tật 96%(bác sĩ trong bệnh viện ai cũng kêu nhà e chuẩn bị tinh thần hết) NHƯNG điều kỳ diệu đã xảy ra với e
trong lúc hôn mê(trạng thái mơ mơ màng màng) thì e có nằm mơ thấy Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát,e NHỚ như In TỪNG CÂU-TỪNG CHỮ Mẹ Quán Thế Âm nói với e khi đó,trong cơn mơ e thấy e ở trong 1 khu rừng và phía trước có Mẹ Quán Thế Âm Bồ Tát và e liền vội vàng quỳ xuống lạy liền,sau đó Mẹ Quán Thếm Âm Bồ Tát lại xoa đầu e và nói "không sao đâu con,con về ăn,uống,ngủ,nghỉ cho khỏe là được,mọi chuyện rồi sẽ qua"
--trong lúc hôn mê 16 ngày e có nằm mơ thấy 1 a cô cậu(e là con 1) cũng bị tai nạn xe như e nhưng vì lúc xưa y học chưa phát triển như bây giờ nên a ấy đã mất
bình thường thì khi e ngủ e KHÔNG BAO GIỜ nằm mơ thấy a đó,e chỉ thấy a đó về trong giấc mơ khi e hôn mê 16 ngày thôi....a đó có dọa nạt e nữa....lúc đó thần kinh e yếu nên e RẤT SỢ,e có nói cho người nhà trong Bệnh Viện nghe và trong nhà có 1 chị khi đi ngủ thì hay nằm mơ thấy a đó nên ch và nhà về sau ngủ có mơ thấy a đó thì có nói chuyện của e và về sau thì e KHÔNG còn mơ thấy a đó nữa

chuyện của e còn dài lắm nhưng e chỉ muốn kể sơ qua để các Anh....Chị....Tu Sĩ....Học Sĩ hình dung ra được câu chuyện và giải quyêt hay đưa ra hướng giải quyết dùm e thôi ạ
e CẢM ƠN Anh....Chị....Tu Sĩ....Học Sĩ