Mình muốn hỏi 1 số điều ,ai biết thì xin chỉ bảo :)
1. Sao mỗi lần cúng là phải có gạo và muối hột,và cũng xong thì rải gạo khắp quanh đó ?
2. Lần trước mình có gửi 1 bài nói về tiếng sáo lạ mà mình nghe từ khi ba mình mất ,k rõ nguyên nhân vì sao nghe.Sau đợt đó tới giờ mình nghe lại tiếng sáo lạ đó,1 hồi tìm hiểu mình xác định tiếng sáo đó phát ra từ máy đọc kinh trên bàn thờ ba mình .Lần đầu mình nghe tiếng sáo sát cửa chỗ mình ngủ,có khi lại duy chuyển trước nhà,có khi lại xuất hiện trong giấc ngủ của mình và đúng 11h đêm nghe tới 3h sáng rồ từ từ nghe hết cả ngày .Bây giờ mình biết nó phát ra từ máy đọc kinh phật "Nam Mô A Di Đà Phật " của 1 vị sư thầy . Điều lạ là không ai nghe thấy chỉ có mình là nghe thấy,mặc dù đã nói với gia đình nhưng k ai nghe thấy ,em gái mình lâu lâu nó tập trung vào là có thể nghe thấy nhưng k nghe thấy thường xuyên như mình,khi mình tắt máy là k nghe thấy gì hết chứng tỏ cái máy tụng kinh có vấn đề,bật kinh khác thì có nghe nhưng rất mơ hồ và nhỏ k rõ ràng như tiếng sáo ở "
Nam Mô A Di Đà Phật " .Mình có ghi âm lại tiếng tụng đó rồi đưa cho gd nghe rõ hơn và người khác nhưng vẫn k ai nghe thấy,mình copy đường link dưới ,nếu ai nghe thấy được thì tốt quá và giải thích dùm mình,có cái là mình k bận tâm tới nó là k nghe thấy ,nếu để tâm và yên tĩnh 1 mình là nghe thấy ,đôi lúc nó vào giấc mơ khiến mình hơi sợ,có lúc tiếng sáo rít như là vội vã vậy nhưng lâu lâu ak.
http://uploading.com/m5mc2d46/Tho-i070-mp3
3.Ba mình mất được 13 tháng sau khi cúng kính đủ, qua vài tháng gần vào Đông mình mơ thấy cặp vợ chồng trạc ngũ tuần gần nhà mình, mình thấy ông chồng đứng bên ngoài nhà và có cái bàn trống bên cạnh.Trong nhà tối ôm và biết là bà vợ chết ,có đám tang(tự dưng lại mơ như thế).Rồi mình cũng quên đi ,không lâu sau mình nghe tin ông chồng phát bệnh ung thư gì ở bụng đi bác sĩ vô phương cứu chữa ,chỉ ở nhà chờ chết. Mình không tin là ổng chết vì mình thấy bà vợ chết mà . Năm trước ba mình mất 5.1 ,hôm nay 5.1.15 là giáp ba mình.Ông hàng xóm mất vào ngày 4.5.15 .Mình thấy thật bi thương.
Thôi,nói nhiều quá,ai biết gì cho mình ít lời khuyên :)