đầu tiên cho mình gửi lời cám ơn đến anh Love_TâmLinh, anh Thanh_Huy, bạn vothuong dao, chị minhman và các anh, chị khác đã hướng dẫn rất tỉ mỉ đường đến nhà cô Hai Bon.

mục đích của chuyến đi này là để gặp ông ngoaị vừa mới mất và đứa em gái của mình chết đã lâu.

theo sự hướng dẫn của các huynh tỷ trên diễn đàn, gia đình mình chuẩn bị rất kỹ, thành phần tham gia gồm có 6 ngươì gồm má mình, bà bác, mấy ngươì cô và mình.

đúng 9h sáng xuất phát, theo sự hướng dẫn nên gia đình mình không mấy khó khăn để tìm được đến nhà cô Hai Bon.

10h có mặt, các thành viên vào giới thiệu với cô và xin được làm lễ, sau khoảng 30 phút chuyện trò nói chuyện này nọ thì bắt đầu làm việc. cô hai có nói gia đình dòng họ (âm) mình đi đông thế (xem ra chắc dễ làm việc).
ngươì đầu tiên lên ngồi bàn mổ mà bà bác mình (nói thêm 1 chút về bà bác: đầu tiên đến cô hai đã chỉ là lát bà bác mình ngồi đề áp vong, cô Hai nói bác mình có ngươì dựa nên đễ hơn mà mình cũng thấy bà bác mình ngày thường cũng nói năng hơi lạ lạ nên cảm thấy có vẻ đúng).

sau khi ngồi được 10', chắc do bác mình không có tập trung nên vong không về được, sau đó cô hai mới kêu thêm bà cô mình lên ngồi nữa nhưng chắc do ồn ào quá nên không ai tập trung được! đã thế đang ngồi thì 1 thằng cha xỉn xỉn (nghe nói là em cô Hai)bước dzô nói chuyện um sùm làm gia đình hơi khó chiụ. ngồi khoảng 30 phút thì 2 ngươi than mỏi quá nên không ngồi nưã.

thấy vậy má mình mới zo ngồi thử để áp vong khoảng 15' vẫn không được. tức quá mình nhẩy zô ngồi luôn coi sao. nhưng cũng được 15 phút thì mình cũng thấy không tập trung được. cuối cùng oải quá mình nhìn lên đồng hồ là 12h30 rồi, lúc này mọi ngươì đã mệt phần vì đường xa và đói nên xin phép cô Hai ra về và hẹn cô hai vào 1 dịp khác.

chuyến đi thực sự không thu hoạch được zì nhưng mình cũng có 1 số vài dòng muốn được chia sẽ với mọi ngươì (xin phép các huynh tỷ đây là ý kiến cá nhân thôi nhé):

1)- hình thức áp vong của cô Hai là dạng giống như thôi miên, nhưng cách thức của cô có vẻ không phải chuyên nghiệp. nhà cô tuy nằm trong hẻm nhưng cũng rất ồn ào nên rất khó tập trung để thả lỏng.

2) - theo mình nghĩ các bạn đi gọi hồn thì nên đi khoảng 2,3 ngươì thôi. qua chuyến đi này mình thấy đi đông khó làm cho ngươì áp vong tập trung lắm, tại thật sự bản thân mình cũng ngồi thử nên biết mà (các bạn thử nghĩ xem bạn ngồi tập trung thì sung quanh bạn có 5,6 cặp mắt đang nhìn bạn, bàn tán sầm sì!!!hix hix! ai mà tập trung cho được chời! chưa tính những tiếng ồn ào xung quanh nhà cô hai ah nha).

3)- về mặt xem bói thì mình không biết sao! cô nói mình là con quan tuần phủ! mình hỏi cô ơi sao con quan mà con học ngu quá trời vậy cô!hihih! cô giải thích qua trời nhưng mình cũng chăng hiểu nưã.

kết luận:chuyến đi này do không áp được vong vì những nguyên nhân khách quan cũng như chủ quan nên mình không có ý kiến .

còn về xem bói thì mình nghĩ các bạn xem cho dzui thôi chứ mình thấy cũng không tin lắm.