Cho tận tới khi đứa con gái duy nhất bị "thầy" Thái làm nhục, cướp đi sự trinh trắng bà L. mới vỡ òa nhận ra mình đã đặt niềm tin vào một gã thầy cúng rởm.

Bi kịch bắt nguồn từ sự cả tin vào gã thầy cúng rởm Võ Văn Thái.
Bi kịch gia đình bà L. (xã Vạn Ninh – Quảng Ninh – Quảng Bình) có lẽ bắt nguồn từ căn bệnh ngứa kinh niên và sự cả tin của bà.
Bà L. bị bệnh ngoài da đã nhiều năm nay, đi khắp nơi chữa trị nhưng chỉ được một thời gian ngắn lại tái phát. Căn bệnh khiến bà luôn ngứa ngáy, gãy xoành xoạch cả ngày, rất bất tiện. Bà K. (mẹ ruột của bà L.) kể lại: "Con L. bị bệnh ngứa, vừa gãi vừa nuôi con lâu nay. Đưa đi bệnh viện thì khỏi nhưng cứ về nhà lại ngứa. Có nhiều đêm, nó gãi đến rách cả da thịt, tóe máu chân tay mà vẫn không hết ngứa". Căn bệnh quái ác không chỉ hành hạ bà L. mà con lây sang cả con gái bà là cháu H. Thương mình, thương con, bà L. lại chạy đôn chạy đáo tìm thầy để bắt bệnh, bốc thuốc. Thấy vậy, có người mách nước cho mẹ con bà L. rằng bà nên đi tìm thầy cúng để xem, biết đâu bà bị ma ám, phải xua đuổi được tà ma mới khỏi được bệnh. Bà L. nghe cũng có lý, lại đang sốt ruột mãi không chữa khỏi bệnh nên cuống cuồng tìm "thầy cúng" cao tay về trừ ma. Lớ ngờ thế nào bà lại gặp được "thầy Thái", người tự giới thiệu là "thầy cúng và thầy lang đã bốc thuốc 20 năm nay”. Vừa bắt mạch cho bà L., thầy Thái đã giẫy nẩy phán bà bị tà ma vây hãm, nếu không cúng thì trong tháng Tư âm lịch mà sẽ không thể qua khỏi. Lời phán của thầy Thái đánh trúng vào tâm can của bà L. Vừa lo sợ, vừa mừng vì gặp được thầy cao tay bà L vội vã nghe theo lời thầy Thái về nhà chuẩn bị lễ cúng bái. Nhà nghèo, chẳng có của chìm của nổi để dành, bà L. phải đi khắp nơi mới vay mượn được tầm 4 triệu để chuẩn bị lễ nghi và "biếu" thầy. Tối 27/4/2009, thầy cúng, gia chủ bắt đầu đăng đàn đuổi ma, Chẳng biết nguyên cớ gì mà thầy cũng đuổi hết người nhà đi chỗ khác, chỉ để lại bà L. và cháu H. ở lại nhưng tách cháu H, ra nằm riêng ở căn quán nhỏ cạnh nhà. Thầy nói làm vậy để tiện bắt và đuổi ma. Đêm hôm nhập nhoạng không một ánh đèn, chỉ có ánh sáng le lói từ nén nhang, thầy Thái vừa cúng vái, vừa lần mò vào buồng ngủ của cháu H. để "cúng". Mãi sau này cháu bé mới khai rằng thầy sờ mó, sàm sỡ khắp người cháu. H. sợ lắm nhưng thầy Thái bảo phải làm thế thì ma mới chạy ra, mẹ L. mới khỏi bệnh mà thoát chết, H. chỉ biết nhắm mắt để mặc cho thầy "làm lễ" trên thân xác bé nhỏ của mình. Đêm hôm sau, thầy Thái bảo bà L. cho cháu H. bê lễ ngồi sau xe máy để thầy chở ra nga tư cúng tiếp.Trước khi đi, thầy không quên dặn dò gia đình không được cho bất kỳ ai bám theo để tránh tà ma ám vào người trở về nhà. TIn thầy và sợ bị ma ám nên bà L. giao bé H. cho gã thầy cúng xa lạ. Thầy Thái chẳng lai bé H. tới ngã tư nào mà đưa thẳng vào cánh đồng rồi cởi hết quần áo và giở trò đồi bại với đứa bé. Hắn vẫn bịp đứa bé rằng thầy đang "hành lễ", xong xuôi sẽ chở H. về nhà tắm rửa sạch sẽ để đuổi hẳn tà ma, mẹ sẽ khỏi bệnh. Thầy cúng còn dặn H. phải giấu kín chuyện nếu không sẽ bị lộ thiên cơ, rất nguy hiểm. Đứa bé tưởng thật, răm rắp nghe theo. Nhưng ngay đêm đó, cô bé đã kể toàn bộ sự việc cho mẹ và bà. Bé H. ngay lập tức được đưa tới bệnh viện đa khoa Quảng Ninh để khám và làm rõ việc đồi bại của gã thầy cúng rởm. Bộ mặt thật của gã "yêu râu xanh" đội lốt thầy cúng bị bại lộ nhanh chóng. Thái bị sa lưới công an điều tra Quảng Bình. Tại cơ quan điều tra, Võ Xuân Thái đã khai nhận hành vi phạm tội cơ mình.

Chân dung gã yêu râu xanh đội lốt thầy cúng.
Thầy lang Thái tên thật là Võ Văn Thái, quê gốc ở Thừa Thiên – Huế, những năm 1990 Thái lang bạt mang nghề mộc tới các xã phía Nam huyện Quảng Ninh, Quảng Bình để kiếm sống.
Tại đây, Thái sống như vợ chồng và đã có 3 mặt con với chị T. mà không hề có hôn thú. Đến năm 1996, Thái bỏ vợ, bỏ con, một mình vào Nam làm ăn, cắt đứt mọi liên lạc với mọi người. Bẫng đi 10 năm, Thái quay trở về, van xin chị T. và con cái cho mình làm lại từ đầu. Thương Thái, chị mua một chiếc xe máy mà mở một xưởng mộc nhỏ để "chồng" làm ăn. Nhưng chẳng được bao lâu, Thái đâm chán, suốt ngày cờ bạc, rượu chè, gaio du với nhiều đối tượng không tốt. Bị vợ khuyên can, Thái hậm hực bỏ đi lang thang. Trở về sau một thời gian lang bạt, Thái bỗng dưng trở thành "thầy lang" kiêm "thầy cúng". Đến chính người đầu ấp vai kề với Thái còn không tin nổi vào những điều mắt thấy tai nghe. Chỉ đến khi Thái phải ngổi bóc lịch trong nhà giam vì tội lừa đảo, cưỡng hiếp trẻ em, chị T. mới ngớ người thì ra bấy lâu mình đã ăn ngủ với một gã lừa đảo, bệnh hoạn. Người gây án đã phải trả giá trong tù, nhưng nỗi đau mà nạn nhận H. và bà L. phải chịu sẽ còn theo họ dài dài. Giá như không mê tín, cả tin thì có lẽ mẹ con chị L. sẽ không phải khổ sở thế này.

Theo xahoi