Đại bi đến cực điểm mà vẫn giữ được tánh chính là Đại bi Nhân sư . Bạn có nhìn ra con Nhân sư không? Chiến tranh chết chóc đến cực điểm, nhà cửa thôn làng bị phá hoại, quân thù với xe tăng, xe thiết giáp, tên lửa, pháo, súng dồn dập bao vây, tấn công họ dồn dập, sức kháng cự như tường bùn không thể chống lại nước lũ, phương tây và Mỹ lo ngại họ sẽ sớm thừa và kêu họ nên đi lánh nạn mà họ vẫn ở lại quên hương để chiến đấu thật đáng trân trọng, và quả lại quá 22 ngày họ vẫn đứng vững quả là thứ vui vẻ, những thứ phủ chính, thiên về thủ tánh thể, thủ tánh thần cao quý quả là rất đáng quý, khó ải có thể hại được họ, đúng là Đại bi nhân sư...những gì ác đến cực điểm, khốn khiếp đến cực điểm mà vẫn thủ tánh thiên hợp với cách nhìn của Đại tánh từ bị cũng là Đại bi tánh thiện, đại bi tánh thiên... Nên nhìn nhận họ một cách cởi mở và tốt đẹp.
Bookmarks