Chúng ta kỷ niệm ngày 13-10-1917 ĐỨC MẸ YÊU DẤU CHO NHỮNG AI CHƯA TIN MẸ HIỆN VỀ TẠI FATIMA ĐƯỢC THẤY PHÉP LẠ MẶT TRỜI QUAY, VÀ NHỮNG ƠN LẠ TRÊN THÂN XÁC NHỮNG NGƯỜI BỆNH ĐANG PHÓ THÁC NƠI CHÚA
Chúng ta kỷ niệm ngày 13-10-1917 ĐỨC MẸ YÊU DẤU CHO NHỮNG AI CHƯA TIN MẸ HIỆN VỀ TẠI FATIMA ĐƯỢC THẤY PHÉP LẠ MẶT TRỜI QUAY, VÀ NHỮNG ƠN LẠ TRÊN THÂN XÁC NHỮNG NGƯỜI BỆNH ĐANG PHÓ THÁC NƠI CHÚA
Bạn ơi, Chúa người ta còn không tin nữa là Mẹ.
Nhưng với những người Công Giáo thì Mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất. Trải qua những đau khổ, mất mát trong cuộc sống mình cảm nghiệm được tình Chúa và Mẹ thương mình, 2 Đấng không hề bỏ rơi mình, qua những vấp ngã ấy, 2 Đấng cho mình biết mình cũng chỉ là tạo vật yếu đuối, mỏng giòn mà thôi, chẳng có gì để mà tự hào trước mặt Chúa, có chăng chỉ là những bất toàn, yếu đuối, lỗi lầm, vô ơn,... mà thôi. Khiêm nhường nhìn nhận mình bất toàn, tội lỗi và đắm mình trong đại dương Lòng Thương Xót của Chúa thì cuộc đời mình sẽ hạnh phúc. Bạn cũng nghĩ như mình chứ?
Mình mong ước nơi đây có thể là nơi mình và các bạn chia sẻ kinh nghiệm sống đạo, chia sẻ những cảm nghiệm về tình Chúa tình Mẹ trong cuộc đời, chứ không phải là nơi tranh cãi (vì 1 bên tin nhận Chân Lý còn 1 bên lại phủ nhận, thật khó để ngồi chung bàn) thì thật là vui phải không bạn? Nhưng Chúa đã từng nói: “ Nếu các ngươi thuộc về thế gian thì thế gian chắc yêu mến kẻ thuộc về mình. Nhưng vì các ngươi không thuộc thế gian, song Ta đã lựa chọn các ngươi ra khỏi thế gian nên thế gian ghen ghét các ngươi” (Ga 15, 19) , Có thể nói lịch sử Đạo Chúa là lịch sử của những cuộc bách hại nối tiếp và nguyên nhân của sự bách hại ấy cũng đã được Chúa báo trước “ Ví bằng thế gian ghét bỏ các ngươi thì hãy biết rằng chúng đã ghét bỏ Ta trước các ngươi” (Ga 15, 18 ). Lời tiên báo cũng như thực tế lịch sử cho thấy giữa Đạo Chúa và thế gian không thể có sự hòa hợp tức cùng nhau trên một con đường. Đường thế gian thì xuôi dòng còn đường Chúa thì ngược dòng, không thể có cách nào khác. (http://tinvui.info/news/Song-Dao/DAO...XUAT-THE-3554/)
Bình an của Chúa ở cùng chúng ta! Thân ái trong Chúa KiTô!
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks