Tình hình là bố em hay chạy đường khuya vắng 1m nên vài tháng gần đây bị 1 vong nam khoảng 30t cao to đen đi theo, vong ấy quậy bố em bị mất việc giờ cứ đi lang thang ngoài đường, đêm thì hay gõ cửa phòng, quậy không cho bố mẹ em ngủ, cách đây mấy hôm vong ấy còn tát mẹ em 1 cái lúc 2h đêm.
Nhà em thì đau ốm bịnh tật mổ xẻ, tiền bạc cứ hao hụt. Đi coi bà cô họ hàng thì bà ấy bảo vong này chết ở ngoài đường, mạnh lắm bà ấy không giúp được.
Em ở Đà Nẵng, các bác có cách nào hay biết thầy giỏi thì chỉ hộ em. Em xin cảm ơn ạ !!