Mong các vị tu hành có kinh nghiệm giúp dùm mình việc này: Mình tu niệm Phật và niệm Chú Đại Bi. Cách đây gần 1 năm, trong lúc đang nằm võng niệm Chú Đại Bi, niệm trong đầu, tự nhiên thấy da thịt run lên, áo đang mặc cũng rung phạch phạch, trong người như có hoặc con gì, hoặc luồng khí gì...đang từ từ trỗi dậy, lớn dần lên, nó từ dưới thân đi lên tới đầu, quật qua quật lại 2 cái ở đầu, tự nhiên mình thấy đầu trống rỗng, nhẹ tênh. Mình thấy đầu trống rỗng thì nghĩ cũng tốt, được thanh tịnh, nhưng rồi phát hiện sau đó bị quên, hỏi nhà mình đường gì mà mình phải ráng suy nghĩ, nhớ một hồi mới trả lời được..!?! Phải 5-6 ngày sau thì mới bình thường lại.
Đó là cách đây gần 1 năm, xảy ra 1 lần rồi thôi nên mình cũng ko quan tâm nữa. Cách đây khoảng 10 ngày, tự nhiên khởi tâm muốn đọc và học thuộc chú Lăng Nghiêm, đọc ngày đầu ko sao, tới ngày thứ 2 lại bị y như hồi đọc Chú Đại Bi. Mình mặc kệ đọc tới ngày thứ 4, da thịt vẫn cứ rần rật như vậy, đau bụng và đi....., đọc khoảng hơn tiếng mà phải đi....2-3 lần, nhưng ko phải tiêu chảy (xin lỗi), nhưng rồi sợ mất trí nhớ kiểu này lỡ điên luôn thì sao nên cũng gọi điện hỏi, đi gặp Sư thầy, sư cô hỏi, người bảo đó là hiện tượng tốt, có lực. Người bảo xấu, bị ma hay oan gia trái chủ đeo bám trên người nó ko cho mình niệm chú đó. Nói chung là nhiều luồng ý kiến nên mình cũng ko biết đâu là đúng.
Tình cờ mình đọc kinh Diệu Tý Bồ Tát sở vấn kinh, mình nghĩ chắc mình bị Tần Na Dạ Ca nhập vào người. Nhưng đọc phương cách hoá trừ thì phải tu Mật và Thầy giỏi mới có biết làm được.
Có ai từng bị như vậy ko, phải làm sao bây giờ ??