hễ hễ hễ..phưởng phất mùi quen .....như ta dó...

Một pháp sư người Ấn Độ bị một phụ nữ cắt phăng "của quý" sau khi có ý định cưỡng hiếp cô này dưới chiêu bài chữa bệnh.


Người phụ nữ không rõ danh tính, sống ở bang Bihar, phía bắc Ấn Độ, tiến hành trả thù tên thầy thuốc "dởm" sau khi đến nhà hắn với một chiếc dao đã được giấu kỹ trong người.
Theo India Today, tay pháp sư là một người họ hàng bên gia đình người phụ nữ. Hắn được nhờ thăm khám sau khi cô đổ bệnh vào tháng trước.
Tuy nhiên, tay pháp sư nhiều lần sàm sỡ cô dưới chiêu bài chữa bệnh. Hắn còn đe dọa cô sẽ phải hứng chịu "hậu quả thảm khốc" nếu dám tiết lộ mọi chuyện với bất kỳ ai.
Do quá bức xúc và không thể chịu nhục, nạn nhân đã quyết định trả thù. Đại diện cảnh sát cho biết: "Cô ấy khai rằng khi lão pháp sư gọi cô tới nhà, cô đã thủ sẵn một con dao và một chiếc điện thoại để thu âm cuộc nói chuyện".
Hiện tại, tên "yêu râu xanh" đội lốt pháp sư đã bỏ trốn.


Hướng Dương