SỨC MẠNH TINH THẦN

Đạo Phật là Đạo của Sức Mạnh Tinh Thần, cần đến ngay từ sự khởi đầu và ngày càng nâng cao tầm mức của cái Sức Mạnh Tinh Thần ấy nếu ta biết học tập, tu dưỡng điều đó đúng cách.
Rất nhiều người không biết điều này, họ đến với Đạo Phật theo bản năng Cầu xin, Mong mỏi, Trốn tránh, Chờ đợi, Tự đồng hóa vào số đông, Phụ thuộc, Lệ thuộc, Dựa dẫm, Thói quen làm biếng và sự Ngộ nhận qua đủ thứ việc gọi là Từ thiện xa xỉ, bề ngoài, tự đánh bóng và không có tác dụng giáo dục hay xây dựng Sức Mạnh Tinh Thần cho con người hay tập thể con người…
Ở đây không kể đến những thành phần Tư lợi hay Thu lợi trong việc đến với Đạo Phật. Những kẻ này có đủ mưu chước và ngụy biện cho mọi hành động hay suy nghĩ của họ, tất nhiên cái Nghiệp của họ sẽ tương đương với cái Lợi mà họ thu được.
Vì đến với một tinh thần có gốc rễ phụ thuộc và nô lệ như thế nên hầu hết đều thất bại, thay vì trở thành một người Giác ngộ, với Sức Mạnh Tinh Thần thể hiện ở sự Tự Chủ - Họ trở thành những kẻ hoặc Giáo điều, hoặc Hẹp hòi, đôi khi Ngã mạn và đỉnh cao là mọi sự Tầm thường nhất của cuộc sống đời thường đều hiện diện và được phủ bằng cái bề ngoài vàng chói của đạo phật.
Sức Mạnh Tinh Thần mà Đạo Phật mang lại cho chúng ta chính là sự Tự Chủ trong mọi điều kiện.
Mọi điều kiện Khó khăn bên ngoài và Khốn khổ bên trong.