Cháu năm này 25t, Vừa rồi cháu có đi xem 1 thầy tên Duẩn, ở Đảo Cò - Thanh Miện, Hải Dương. Có 1 đoạn mà thầy nói làm cháu rất hoang mang, nói cháu hồi bé có vết chàm ở mông ( thật sự là cháu và mẹ cháu cũng không nhớ là có không nữa) và lớn lên có nốt ruồi ở bộ phận sinh dục, hơn nữa cháu có 1 điều rất riêng mà chỉ cháu mới biết, rồi thấy bảo có hiểu ko, nếu không hiểu tối về gọi điện cho thầy, thầy nói chuyện riêng.
Tối về, cháu gọi điện cho thầy, thầy hỏi có đúng là có nốt ruồi ở đầu dương vật không, rồi tả về hình dáng bộ phận sinh dục của cháu, cong ra sao, lệch về bên trái, v.v...... Sau đó thì miêu tả chi tiết những thói quen quan hệ, tư thế quan hệ của cháu với người yêu cháu ra (cái này cháu không tiện nói)
Rồi hỏi cháu có đúng thế không, cháu bảo vâng đúng (Thật sự thấy nói rất đúng) .
Thấy nói tiếp, thế thì con đến gặp thầy càng sớm càng tốt làm lễ tiễn thiên binh thần tướng, âm binh thần tướng, tam phủ thục mạng, con trút hết đi, làm lễ xong con vứt hết quần sịp đi thì mới tốt được ... Nếu không thì mai sau con sinh đứa con nào ra là chết đứa con đấy, và con không qua được tuổi 40 đâu con ạ
Thật ra cháu thấy Thầy miêu tả chi tiết về thói quen quan hệ của cháu, cháu thấy nhảm nhí quá nhưng nói về nốt ruồi cháu lại thấy sợ vì nốt ruồi của cháu bỗng dưng mọc cách đây 2 năm, mà thầy nói đúng quá, làm cháu rất hoang mang, Vậy cháu có nên quay lại gặp thầy để làm lễ không ạ