Em gái mình có hiện tượng : Cứ tự nhiên khóc, khóc không dừng được. khi nó bình thường thì nó bảo nó ko muốn khóc nhưng nước mắt cứ chảy ra. Năm trước tầm trung thu nó đi chơi với lớp mà bị mệt bố đón về thì bắt đầu có những hiện tượng: nghe thấy ai gọi, tay tự nhiên cứ tự bóp cổ, chửi mắng bố mẹ,...v.v. Sau khi mời rất nhiều các thầy tới ko giải quyết đc. thì rra chùa các sư thầy chữa cho khỏi đc 6-7 tháng thì hiện tại em mình cứ có hiện tượng khóc, nằm bệt ở nhà, không ăn uống đc gì, mình hỏi nó thì nó bảo sợ lắm toàn nhìn thấy ma, với nghe thấy tiếng bước chân ... đa phần các thầy lên đều bảo nó có bóng cô bóng cậu. Vì hai má lúc nào cũng đỏ phừng phừng. ai biết cho mình hỏi có cách nào giúp đc mình không. nhà mình cũng đã đi rất nhiều bệnh viện (họ đều bảo nó bình thường) cũng đi rất nhiều thầy mà ko giai quyết được. Mong mọi người biết thì chỉ giúp gđ mình