kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: PHẢI NỔ LỰC ĐEM CÂU "A DI ĐÀ PHẬT' NIỆM CHO QUEN THUỘC, THUẦN THỤC

  1. #1

    Mặc định PHẢI NỔ LỰC ĐEM CÂU "A DI ĐÀ PHẬT' NIỆM CHO QUEN THUỘC, THUẦN THỤC

    PHẢI NỔ LỰC ĐEM CÂU "A DI ĐÀ PHẬT' NIỆM CHO QUEN THUỘC, THUẦN THỤC, THÌ CHÚNG TA CÓ THỂ CHẾ PHỤC ĐƯỢC Ý NIỆM KHỞI LÊN .

    Niệm là ý niệm khởi lên, thiện niệm, ác niệm đều không hề gì, nó sẽ khởi tập khí nhưng khi nó vừa khởi lên lập tức liền giác ngộ, cái gì gọi là giác ngộ .

    Một câu A Di Đà Phật chính là giác ngộ, đánh chết cái ý niệm này đi, đổi thành A Di Đà Phật, khi không khởi niệm thì không khởi A Di Đà Phật cũng không hề gì, vừa có ý niệm, cái ý niệm thứ hai thì là A Di Đà Phật, con người này công phu liền có lực, con người này niệm Phật thì nắm chắc vãng sanh Thế Giới Tây Cực Lạc.

    Cho nên chúng ta có thể vãng sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc hay không, chỉ cần xem chính chúng ta nghĩ lại xem có được cái công phu này không ? Không có công phu này thì vọng niệm nối nhau, niệm niệm tiếp nối vậy thì phiền phức, vậy thì làm sao .

    Do công phu niệm Phật của chúng ta chưa đủ, tâm cảnh giác của chúng ta chưa cao, vẫn chưa có cách gì thay thế được, nỗ lực đem câu A Di Đà Phật niệm cho quen thuộc, thuần thục rồi thì tự nhiên cảnh giới này liền hiện tiền.

    PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG
    ..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:

  2. #2

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaTuLien Xem Bài Gởi
    HKLT xin chào các bạn raaz, hôm nay HKLT xin hõi mọi người 1 câu hỏi , moi ngươi tùy trả l72i , nhưng xin trao doi hoc hoi ko co ý khác raaz,, câu HPO7I NHƯ SAU RAAAZ:


    1 - CON NGƯỜI TỪ ĐÂU MÀ ĐẾN ?
    2 CON NGƯỜI CHẾT RỒI SẼ ĐI VỀ ĐÂU ?
    3- KHI NÀO phá được vô thường ? vô thường có dừng lại hay không làm sao dừng ?
    mời moi ngươi DÙNG SƯ TU HỌC BÃN THÂN THƯC HÀNH TRA LƠI GIÚP hklt 3 CAU HỎI TRÊN RAAAZ

    Nếu phải trả lời bằng một chữ thì trả lời: KHÔNG
    Nếu phải trả lời bằng hai chữ thì trả lời: KHÔNG BIẾT
    Hoan hỉ raaazz !

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi ta_la_ai Xem Bài Gởi
    PHẢI NỔ LỰC ĐEM CÂU "A DI ĐÀ PHẬT' NIỆM CHO QUEN THUỘC, THUẦN THỤC, THÌ CHÚNG TA CÓ THỂ CHẾ PHỤC ĐƯỢC Ý NIỆM KHỞI LÊN .

    Niệm là ý niệm khởi lên, thiện niệm, ác niệm đều không hề gì, nó sẽ khởi tập khí nhưng khi nó vừa khởi lên lập tức liền giác ngộ, cái gì gọi là giác ngộ .

    Một câu A Di Đà Phật chính là giác ngộ, đánh chết cái ý niệm này đi, đổi thành A Di Đà Phật, khi không khởi niệm thì không khởi A Di Đà Phật cũng không hề gì, vừa có ý niệm, cái ý niệm thứ hai thì là A Di Đà Phật, con người này công phu liền có lực, con người này niệm Phật thì nắm chắc vãng sanh Thế Giới Tây Cực Lạc.

    Cho nên chúng ta có thể vãng sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc hay không, chỉ cần xem chính chúng ta nghĩ lại xem có được cái công phu này không ? Không có công phu này thì vọng niệm nối nhau, niệm niệm tiếp nối vậy thì phiền phức, vậy thì làm sao .

    Do công phu niệm Phật của chúng ta chưa đủ, tâm cảnh giác của chúng ta chưa cao, vẫn chưa có cách gì thay thế được, nỗ lực đem câu A Di Đà Phật niệm cho quen thuộc, thuần thục rồi thì tự nhiên cảnh giới này liền hiện tiền.

    PHÁP SƯ TỊNH KHÔNG
    Thật sự là rất khó để có thể làm được như vậy. Niệm khởi liền biết niệm khởi...Khó quá.

  4. #4

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi f2ndlife Xem Bài Gởi
    Thật sự là rất khó để có thể làm được như vậy. Niệm khởi liền biết niệm khởi...Khó quá.
    Khó mà không khó bạn à, miệng bạn luôn A Di Đà Phật, lòng bạn luôn niệm A Di Đà Phật. QUan trong là niềm tin, đã tin rồi thi đừng đặt ra câu hỏi nghi ngờ trong đầu bạn.

    Mình nghĩ bạn biết Chánh Niệm, mình sẽ viết qua cho bạn. Chánh niệm là dừng lại các ác niệm, ác khẩu, ác thân và khởi tạo lòng từ bi mỗi ngày một lớn hơn, giúp đỡ phục vu chúng sinh với tấm lòng khiêm nhường, như là Chư Phật giúp chúng sinh, trong lòng luôn có Phật, chỉ có Phật, niệm Phật trong tâm, dùng đôi tai lắng nghe tiếng niệm từ trong lòng bạn phát ra, Đó là Chánh niệm.

    Mình là người tu theo Phật, thánh nhân còn chưa đạt mới chỉ là phàm phu thôi nên các hiện tượng bực tức, khó chịu, rồi xổ hàng loạt đó là thường, hay vui một cách thái quá cũng là thường, nếu lúc đó bạn liền bình tĩnh lại khởi tâm niệm Phật A Di Đà hoặc vị Phật nào bạn tôn thờ thì tốt, không thì bạn nên ngồi thiền và niệm Phật vào buổi tối trước khi đi ngủ, để có thể suy nghĩ lại hành động của mình sao cho thấu đáo. Hành động mà làm nhiều người bực mình khó chịu đó là hành động ác, chứ đừng nghĩ tôi làm đúng rồi kệ chứ. Rồi từ đó bạn tự nhủ rằng " À mình lần sau sẽ không vậy nữa, mình nên cẩn thận hơn, không để Tâm Ma nó vượt qua Tâm Phật. Bạn muốn đạt được điều đó, cố gắng đừng can thiệp. Kệ cho nó kiệt sức đi, niệm Phật và đứng ngoài hiện tượng bất ổn đó, nếu bị cuốn vào cứ A DI Đà Phật để thoát ra.

  5. #5

    Mặc định

    Niệm Từ không mà đến cũng từ không mà đi thui ko có gì là tồn tại mãi mãi nếu niệm đến thì cứ cảm nhân từ cảm nhận nó rùi nó cũng rời xa ta thui.Chủ yếu là chúng ta làm chủ được tâm thui. Nhất niệm rùi cũng sẽ vô niêm.Cảm ơn sư huynh đóng góp một ý kiến hay!!
    Đời là một giấc mộng đẹp sao cứ không để ta được đắm chìm mãi mãi đi love love you

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi f2ndlife Xem Bài Gởi
    Thật sự là rất khó để có thể làm được như vậy. Niệm khởi liền biết niệm khởi...Khó quá.
    Chúng ta phải làm chủ tư duy của chính bản thân mình, kiểm soát được tâm trí. Nếu điều này bạn không làm được thì bạn sẽ rất dễ mất phương hướng, chạy theo những sai lầm. Làm chủ bản thân, luôn sáng suốt. Bạn nghĩ gì, niệm gì, suy nghĩ gì có biết được không? nếu khôn kiểm soát được hãy tập kiểm soát nó, làm chủ được tư duy sẽ làm chủ được vận mệnh. Vận mệnh của bạn là do bạn tạo, gắng lên.
    ..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:

  7. #7

    Mặc định

    CÓ CON VIRUT EBOLA KIA KÌA. Nếu vô tư thế để mà chết như cúm gà, chết hết, tuyệt chủng, có mắc TỘI VÔ CẢM GÂY CHẾT HÀNG LOẠT? Đùn đẩy trách nhiệm à?

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Sesônglai Xem Bài Gởi
    CÓ CON VIRUT EBOLA KIA KÌA. Nếu vô tư thế để mà chết như cúm gà, chết hết, tuyệt chủng, có mắc TỘI VÔ CẢM GÂY CHẾT HÀNG LOẠT? Đùn đẩy trách nhiệm à?
    Ông sợ chết rồi có sống hoài hay không. Ngồi mà lo trái chín, chi bằng làm việc có ích, nghĩ điều thiện lành cho xã hội còn tốt hơn. Được đi ăn học, biết được cái chữ mà dùng thời gian của mình vào việc lãng phí vô ích. Một lời nói khuyến thiện cũng chẳng thể thốt lên, chẳng thể cổ võ cho bạn đồng học đóng góp cho xã hội... nói ra toàn điều vô ích, nhảm nhí vô cùng... Máy bay rớt ông đi mà lo đi? việc này nghe tưởng là hay đúng nhưng thật ra là tào lao nhất thiên hạ, ai cũng biết không lẽ ông có học lại không biết. Đừng dùng thời gian lãng phí nữa
    ..Nam Mô A Di Đa bà Dạ, Đa Tha Dà Đa Dạ...:wave:

  9. #9

    Mặc định

    Hê. Ông viết bảo người ta diệt vọng tưởng., vậy diệt đi thì nghĩ ra cái gì mà làm. Rủ nhau GIẢI THOÁT, TRỐN TRÁNH, KO NGHĨ KO LÀM JÌ HẾT, CHO AN, CHO LẠC. Chứ vì bệnh nhân lao vào cứu, rồi bị lây, rước họa vào thân, là chưa jác ngộ chứ hả? Hay là ĐẤY LÀ HẬU QUẢ CỦA CÁI NHÂN NGU (lo tào lao bao đồng) ĐÃ GIEO?

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi HoaTuLien Xem Bài Gởi
    HKLT xin chào các bạn raaz, hôm nay HKLT xin hõi mọi người 1 câu hỏi , moi ngươi tùy trả l72i , nhưng xin trao doi hoc hoi ko co ý khác raaz,, câu HPO7I NHƯ SAU RAAAZ:


    1 - CON NGƯỜI TỪ ĐÂU MÀ ĐẾN ?
    2 CON NGƯỜI CHẾT RỒI SẼ ĐI VỀ ĐÂU ?
    3- KHI NÀO phá được vô thường ? vô thường có dừng lại hay không làm sao dừng ?
    mời moi ngươi DÙNG SƯ TU HỌC BÃN THÂN THƯC HÀNH TRA LƠI GIÚP hklt 3 CAU HỎI TRÊN RAAAZ

    xin trả lời câu hỏi nhé đúng sai thì bạn cho ý kiến.
    1.con người do nghiệp lực mà tái sinh làm người
    2.con người chết do nghiệp lực lúc sinh thời mà đi về 6 cõi luân hồi
    3. vô minh diệt khi phiền não diệt,thế gian mọi thứ đều vô thường
    A DI ĐÀ PHẬT

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Similar Threads

  1. Áp dụng thuật luyện "Thiên Linh Cái" vào thực tế.
    By Bản Ngã in forum Sưu Tập Khác...
    Trả lời: 3
    Bài mới gởi: 09-05-2012, 08:44 AM
  2. Nghệ thuật sử dụng "Thần tài sống" trong kinh doanh
    By MrLove in forum Ký sự, phóng sự, hồi kí, hồi ức...
    Trả lời: 2
    Bài mới gởi: 03-09-2011, 11:36 PM
  3. AI hiểu biết về kiếm thuật TQ cho em làm quen.
    By silksword in forum Hỏi Đáp, Tư Vấn
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 25-03-2011, 02:09 PM
  4. Pháp "Tầm Long" trong Phong thuỷ
    By dc_bac in forum Chuyện các Thầy, Bà…
    Trả lời: 5
    Bài mới gởi: 13-02-2011, 06:14 PM
  5. GS Trịnh Xuân Thuận: "Chúng ta đều phụ thuộc vào nhau"
    By dragonle in forum Chân dung & Đối Thoại
    Trả lời: 0
    Bài mới gởi: 15-11-2009, 10:56 PM

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •