A Di Đà Phật!
Thưa các Thầy!
Thưa các đạo hữu!

5nguyen cứ băn khoăn và thắc mắc về số phận của một chúng sanh này!Không biết có cứu được chúng sanh đó không?

Câu chuyện này xảy ra hơn 1 tháng rồi.

5nguyen sống trên tầng 2.Ngôi nhà có sân.Bỗng một buổi trưa đó, nghe thấy tiếng của cô (thuê trọ nhà mình) dưới tầng1.Tưởng là cô gọi cho ăn thứ gì (vì cô hay cho ăn lắm) nên cô gọi đến tiếng thứ 2 rồi mà 5nguyen chỉ thưa chứ chưa xuống...

Đến tiếng gọi thứ 3, 5nguyen biết cô đang ở dưới sân.Nên 5nguyen chạy ra hành lang nhìn xuống sân thì............trong 1 giây, 5nguyen quay ngoắt đầu lại không dám nhìn xuống sân nữa.

Các đạo hữu có biết chuyện gì không......Một con chuột to, máu đỏ tươi lênh láng quanh thân nó.5nguyen vừa nhìn xuống thì cô ấy cười rất đắc chí, cười rất to.Lúc đó,5nguyen hoảng lắm(không phải vì sợ máu đâu) đứng nguyên bên hành lanh ban công lẩm bẩm niệm Phật thật nhanh....

Chưa được 10phut 5 nguyen phải đi có việc..

Các đạo hữu bảo, như vậy mình có cứu được "chúng sanh" đó ko?
Tình hình lúc đó, có cách nào cứu được chúng sanh đó?Liệu thần thức của nó đã đi chưa, có nghe được tiếng niệm Phật của mình không?

5nguyen đau lòng lắm
A DI ĐÀ PHẬT