CHƯ PHẬT THỊ HIỆN HÀO QUANG HỘ PHÁP
Khi mẹ tôi có ý nguyện thỉnh một pháp khí Mật tông Tây tạng , tôi tham gia pháp hội của Pháp Vương GYALWANG DRUPKA .18/4/2014 tại tu viện QUAN ÂM -384-Trường sa - QPN- TPHCM
Tôi không có giấy mời nên phải ngồi bên trong tấm dù che tạm ngoài trời chứ không phải trong chính điện để diện kiến ngài Pháp Vương thật gần .
Ngồi nghe Pháp Vương quán đảnh Phật Dược sư , đến trưa nghỉ giải lao . khoảng gần 14 h , một số người ngắm mật trời vẻ rất trân trọng thán phục hào quang chư Phật thị hiện , theo hiệu ứng đám đông tôi chạy ngay ra ngẩng đầu lên ngắm , chỉ thấy có mỗi mật trời nên thất vọng trở về chỗ ngồi , đến khi nhóm người ngày càng đông và trầm trồ khen chư Phật thị hiện nhiều quá , đẹp quá . cầm lòng chẳng đặng tôi kéo hai người ngồi cạnh cùng ra xem , thì quả thật rất đẹp , mặt trời chuyển màu xanh lưu ly lung linh , quầng xung quang là tia tím , còn mây thì đám xanh ngọc phớt , đám màu hồng , đám màu vàng tươi , màu chuyển liên tục . tôi chỉ biết khóc cho sự vô minh bấy lâu nay , còn mọi người phấn khích quá niệm Phật rần rần .
Hóa ra khi mình thỉnh pháp mà ngồi đâu cũng có quan trọng gì đâu , vì trong chánh điện họ có biết chuyện gì ngoài sân này đâu .Quan trọng là uy lực Pháp hội có được Chư Phật động lòng thị hiện cho biết hay không , và mình có đủ phước duyên được chiêm bái hào quang Chư Phật hay không
Nếu ai đủ may mắn có chụp hào quang các Pháp hội của Pháp Vương GYALWANG DRUPKA , trong kỳ này ; chùa Vĩnh nghiêm ; hình rồng , và câu vồng , tu viện Quan ÂM mặt trời màu lưu ly và hào quang , còn chư Phật thì chỉ có người khác thấy , chứ mắt tôi không được cho thấy , hay hình nửa thân trên của Phật trong PHÁP HÔI NĂM 2011 thì gửi lên cho các Phật tử khác được chiêm ngưỡng vẻ đẹp hiếm có .(nhiều người có trong điện thoại )
các thông tin khác có thể xem trong :
http://www.drukpavietnam.org/index.p...rukpavietnamtv