CHƠN SƯ
ĐỨC MẸ THẾ GIỚI
CHƠN SƯ
ĐỨC MẸ THẾ GIỚI
THIÊN THẦN KUNDALINI
MAITREYA
AI LÀ MAITREYA ?
THẦN HOA HỒNG
ĐỨC BÀ BLAVASKY
ĐỨC ÔNG H.S.OLCOTT
Ông cùng với Bà Blavasky là hai nhà sáng lập hội TTH quốc tế
Đức Ông H.S.OLCOTT cũng là người sáng lập lá cờ Phật giáo thế giới và là Hội trưởng đầu tiên của hội TTH quốc tế
TRỤ SỞ HỘI TTH VN TRƯỚC 1975 ở Phú nhuận SG
NƠI ĐỨC PHẬT THÍCH CA HIỆN HẰNG NĂM
Vào lúc trăng thật tròn (giờ GMT) của tháng 5 DƯƠNG LỊCH
THIÊN THẦN
THIÊN THẦN ÂM NHẠC
THIÊN THẦN "BÀ MỤ"
THE VESAK
LỂ PHẬT ĐẢN
HÀO QUANG THẬT CỦA ĐỨC PHẬT ,CỜ PHẬT GIÁO CÓ MÀU GIỐNG HÀO QUANG CỦA NGÀI
ĐỨC BÀ ANNIE BESANT
Bà từng có nhiệm kỳ làm hội trưởng hội TTH quốc tế, bà là đệ tử cao cấp của Chơn sư .Nhận lệnh Đức Cổ Phật Ngọc Đế bà giải phóng cho đất nước Ấn độ và được in em tri ân bà,bà là mẹ nuôi của nhân vật nổi tiếng và cũng là đệ tử cao cấp của Chơn sư :Krishnamurti
HỘI TTH QUỐC TẾ Ở ẤN ĐỘ
HỘI TTH Ở MỸ
ĐỨC ÔNG HODSON Giám đốc trường Minh triết tại TTH quốc tế
Các hình Thiên thần là do ông nhìn thấy và truyền thần lại cho họa sỉ vẻ ra, cho đến khi giống từ hình dạng đến màu sắc thì mới in ra phổ biến chớ không phải là tự vẻ ra theo trí tưởng tượng
CẤU TẠO CON NGƯỜI GỒM CÓ 7 THỂ
Đây chỉ là phần sơ lược để làm quen
HÀO QUANG CỦA CON NGƯỜI
LUÂN XA ĐỈNH ĐẦU
CẬN CẢNH THIÊN THẦN HOA HỒNG
Với hào quang luân xa (Chakra) giữa 2 mắt , luân xa ở yết hầu và luân xa đỉnh đầu
VIDEO HỘI TTH
CÁC BẠN NHẤN VÀO CHỮ CC SẺ CÓ PHỤ ĐỀ TIẾNG VIỆT
HỘI TTH Ở MỸ
VIDEO HỘI TTH QUỐC TẾ
Đã xuất bản vào 12-06-2013
Tài liệu này khám phá Hội Thông Thiên Học quốc tế tại Adyar, Chennai, Ấn Độ, và xem xét một số những lý do mà người sáng lập HP Blavatsky và Đại tá Henry Steel Olcott có thể có để di chuyển trụ sở chính của Hội từ Hoa Kỳ đến Ấn Độ. Cảnh phim hiếm và hình ảnh lưu trữ nổi bật của chương trình cùng với sự xuất hiện của các thành viên hàng đầu của Hiệp hội, trong đó có Hội trưởng hội Hội Thông Thiên Học quốc tế : Bà Radha Burnier, học giả Thông Thiên Học và sử Michael Gomes, và nhiều hơn nữa. Cập nhật cho năm 2012. 57 phút. Chú thích đóng: Tiếng Anh có trên 2 chương trình DVD "Khám phá Hội Thông Thiên Học," tại:
Các bạn nhấn vào ô hình chữ nhật gần chữ youtube để mở phụ đề tiếng Việt
http://www.questbooks.net/title.cfm?bookid=8925
TIỂU SỬ KRISHNAMURTI
CÁC BẠN MỞ MÀN HÌNH LỚN FULL VÀ ĐỪNG DI CHUYỂN CON CHUỘC ĐỂ THẤY ĐẦY ĐỦ PHẦN PHỤ ĐỀ TIẾNG VIỆT
Đã xuất bản vào 07-12-2012
Gần đây phát hiện ra đoạn phim hiếm hoi của CW Leadbeater, Annie Besant và Krishnamurti, một phần của một bộ phim được cho là từ giữa năm 1920 `s trước khi disbandonment của The Order of the Star, được tìm thấy trong kho lưu trữ của Trung tâm Thông Thiên Học quốc tế, Naarden, Hà Lan. Rất cám ơn các ITC để chia sẻ đoạn phim độc đáo này.
THE VESAK(THE WESAK)
LỂ PHẬT ĐẢN 2014
FULL MOON DATES 2014
Year Month Day Time Day of Week
2014 Jan 16 04:52 Thu
2014 Feb 14 23:53 Fri
2014 Mar 16 17:09 Sun
2014 Apr 15 07:42 Tue
2014 May 14 19:16 Wed
2014 Jun 13 04:11 Fri
2014 Jul 12 11:25 Sat
2014 Aug 10 18:09 Sun
2014 Sep 9 01:38 Tue
2014 Oct 8 10:51 Wed
2014 Nov 6 22:23 Thu
2014 Dec 6 12:27 Sun
THÁNG 5 DƯƠNG LỊCH GIỜ TRĂNG THẬT TRÒN TẠI VN(GMT+7) :
Lúc 2h16(Sáng) ngày 15/05/2014DL
Mổi năm Đức Phật hiện một lần ban ân huệ cho thế gian vào lúc trăng thật tròn của tháng 5 dương lịch, xem ở trang web của TTH để biết chi tiết buổi lể
THẦN TRƯỢNG
Thần trượng của Đức Cổ Phật Ngọc Đế hiện đang ở tại Bạch ngọc cung (Shamballa)trung tâm sa mạc Gobi
..........................................
Vài đoạn kinh Phật được ngâm lên bằng tiếng Nam Phạn (Pali); khi giọng ngâm vừa dứt, thì đức Di-Lặc-Bồ-Tát hiện ra ở trung tâm vòng tròn và cầm nơi tay một cây Thần Trượng (cây gậy phép). CÂY THẦN TRƯỢNG NÀY LÀ BỬU VẬT ĐỂ THU THẦN LỰC CỦA ĐỨC HÀNH TINH CHƠN QUÂN (1)[VI] VÀ ĐƯỢC NGÀI TRUYỀN TỪ ĐIỂN KỂ TỪ HẰNG MẤY TRIỆU NĂM VỀ TRƯỚC, khi Ngài bắt đầu vận chuyển luồng Sóng sinh hoạt của nhân loại trên dãy Hành Tinh chúng ta hiện nay. Chúng tôi nghe nói rằng cây Gậy Phép này thể hiện cho sự tập trung thần thức của đức Chơn Quân, và nó được thuyên chuyển từ bầu hành tinh này sang bầu hành tinh khác mỗi khi Ngài di chuyển thần thức của Ngài vào một bầu thế giới nhất định. Nói một cách khác, HỄ CÂY GẬY PHÉP NÀY Ở NƠI NÀO, THÌ NƠI ĐÓ ĐƯƠNG THỜI LÀ TRUNG TÂM ĐIỂM SÂN TRƯỜNG TIẾN HÓA CỦA VẠN VẬT, VÀ KHI NÓ RỜI KHỎI BẦU HÀNH TINH CỦA CHÚNG TA ĐỂ CHUYỂN QUA BẦU THẾ GIỚI KHÁC, THÌ QUẢ ĐỊA CẦU NÀY SẼ ĐẮM CHÌM TRONG GIẤC NGỦ TRIỀN MIÊN, KHÔNG CÒN SINH HOẠT NỮA.
Về việc nó có được thuyên chuyển qua những bầu thế giới vô hình (2)[vii] hay không, thì chúng tôi không được biết. Chúng tôi cũng không biết rõ về cách sử dụng cây Gậy Phép này ra sao và vai trò của nó trong việc giữ gìn kho thần lực của thế giới. LÚC BÌNH THƯỜNG, NÓ ĐƯỢC GIAO CHO ĐỨC CỔ PHẬT NGỌC ĐẾ GÌN GIỮ TẠI SHAMBALLA VÀ THEO CHỖ CHÚNG TÔI ĐƯỢC BIẾT THÌ CUỘC LỄ WESAK LÀ CƠ HỘI DUY NHỨT MÀ NÓ RỜI KHỎI TAY NGÀI. Cây gậy hình dáng giống cây đoản côn, làm bằng chất kim khí rất hiếm gọi là “Orichalcun) bề dài độ chừng bảy tấc và bề tròn đường kính độ chừng bẩy phân; ở hai đầu, mỗi đầu đều có một kim cương hình tròn như trái cam và một cái mũi nhọn chụp lên trên. Cây Gậy Phép này luôn luôn tỏa ra một hào quang sáng rực như ánh lửa. Điều đáng ghi nhận là chỉ có một mình đức Di-Lặc-Bồ-Tát sử dụng cây Gậy Phép trong mọi giai đoạn của cuộc Lễ.
Khi Ngài vừa hiện ra ở chính giữa ba vòng tròn, thì tất cả các vị Chân Sư và Đạo Đồ đều kính cẩn nghiêng mình để chào Ngài, và một đoạn kinh khác lại được ngâm lên. Sau đó, trong khi giọng ngâm vẫn vang rền, thì hai vòng tròn cử động và dời chỗ để sắp hàng thành một hình chữ Thập và đức Di-Lặc vẫn đứng ở ngay trung tâm. Trong giai đoạn thuyên chuyển kế đó, hình chữ Thập đổi lại hình Tam Giác, và đức Bồ Tát cũng dời chỗ để đứng ở ngay góc trên đầu, gần kế bên bàn thờ bằng đá. Trên bàn thờ, ở chỗ khoảng trống phía trước cái chén bằng vàng, đức Bồ Tát kính cẩn đặt cây Gậy Phép, trong khi đó ở phía sau lưng Ngài, những vị Đạo Đồ đứng ở vòng ngoài bèn đổi chỗ để biến cái vòng thành hình cái hoa có ba cánh, và tất cả đều day mặt về phía bàn thờ. Trong giai đoạn kế đó, hình cái hoa đổi thành hình tam giác lộn đầu, làm thành ra hai hình tam giác tréo góc, y như biểu tượng của Hội Thông Thiên Học, nhưng không có con rắn khoanh tròn. Sau cùng, đến lượt hai tam giác này đổi thành hình ngôi sao năm góc, đức Bồ Tát vẫn đứng nguyên chỗ cũ gần bàn thờ và những vị Đế Quân thì đứng ở năm điểm cách khoảng nhau trên Ngôi Sao.
Đến giai đoạn thứ bảy, tức là giai đoạn cuối cùng, thì giọng ngâm dứt hẳn. Sau một lúc im lặng, đức Di-Lặc cấm cây Gậy Phép trong tay và đưa lên khỏi đầu, Ngài nói một câu giòn giã bằng tiếng Pali: “Bạch Thế Tôn, tất cả đều sẵn sàng. Xin mời Ngài hạ giáng!”
Kế đó, Ngài vừa đặt cây Gậy Phép xuống bàn thờ, thì vừa đúng lúc trăng tròn, ĐỨC PHẬT LIỀN XUẤT HIỆN NHƯ MỘT NHÂN VẬT KHỔNG LỒ LƠ LỬNG TRONG KHÔNG GIAN, NGAY Ở TRÊN NHỮNG NGỌN ĐỒI PHÍA NAM. Những nhân viên Quần Tiên Hội chắp tay vái chào Ngài, còn đám đông những người hành hương ở phía sau thì cúi lạy rạp mình xuống đất, trong khi đó những người khác ngâm lên ba câu kệ tam Quy, tức Quy phật, Quy Pháp, Quy Tăng.
Trích Chơn sư và thánh đạo
http://www.thongthienhoc.com/bai%20v...vathanhdao.htm
VỊ TRÍ 7 LUÂN XA (CHAKRA)
7 lớp hào quang của con người
VỊ TRÍ 7 LUÂN XA
Có 10 Luân xa ,nhưng Chánh đạo chỉ sử dụng 7 luân xa
7 LUÂN XA
HÀO QUANG CỦA CÁI PHÁCH (DỈ THÁI HÌNH)
HÀO QUANG CỦA ĐẦU NGÓN TAY (CÁI PHÁCH CỦA ĐẦU NGÓN TAY) CHỤP BẰNG HIỆU ỨNG KIRLIAN
VỊ TRÍ TÙNG QUẢ TUYẾN (HẠCH ÓC-PINEAL GLAND)
HỘI TTH VN TRƯỚC ĐÂY TẠI SG
CHÂN DUNG MATREYA BỒ TÁT VÀ 8 VỊ CHƠN SƯ
Trước đây thì các chân dung này không được phép phổ biến ,hiện nay thì các Chơn sư đã cho phép.
http://www.alpheus.org/html/source_m...ias/index.html
ĐẠI ĐOÀN CHƯỞNG GIÁO
DI LẠC PHẬT
NGUYÊN TỬ DO ĐỨC ÔNG LEADBEATER VÀ ĐỨC BÀ ANNIE BESANT DÙNG HUỆ NHÃN NHÌN THẤY
PHỤC HƯNG TTH
THE UNITED LODGE OF THEOSOPHISTS hoặc ULT, được thành lập vào năm 1909 bởi một thành viên Hội Thông Thiên Học, Robert Crosbie (1849-1919). Crosbie muốn tập trung hoàn toàn vào các tài liệu còn lưu lại bởi HP Blavatsky và William Quan Judge.
Bà Annie Besant, Ông Leadbeater,Bà Alice Bailey đã truyền dạy những điều ngược lại với Đức bà H.P.Blavatsky, nên đã thành lập ULT….nhằm phục hưng,thống nhất lại giáo lý TTH đúng chính bản.
Các bạn vào địa chỉ sau đây tham khảo:
http://secretdoctrine.wordpress.com/...t-not-fiction/
TRỤ SỞ POINT LOMA ULT CỦA HỘI THÔNG THIÊN HỌC.
CHƠN SƯ KUTHUMI (HÌNH CHỤP- CHÍNH BẢN )
CHỮ VIẾT TAY CỦA CHƠN SƯ MORYA VÀ KUTHUMI TỪ MẪU CỦA THƯ MAHATMA MÀ HIỆN NAY ĐƯỢC LƯU TRỮ TẠI THƯ VIỆN ANH Ở LONDON
ẤN TÍN TTH và hình đức bà Blavatsky
NƠI Ở CỦA CHƠN SƯ
Bức tranh này ("Một Ravine ở Tây Tạng") đã được thực hiện cho bà Blavatsky bởi Chơn sư Djwhal Khul như một vật lưu niệm của thời gian Bà đã sống chung với các vị chơn sư.Hình con ngựa trắng bên trái phía trên có nghĩa là Chơn sư Morya gần nhà của ông. Chơn sư KH được cho là đã sống ở phía đối diện của dòng và tu viện Tashilhunpo là không quá xa vị trí yên bình này.
Một hẻm núi trên Tây Tạng
51. Có một thung lũng, hay đúng hơn là hẻm núi, ở Tây Tạng, Có ba chơn sư : Chơn sư Morya , Kuthumi và Djwal Kul hiện đang sống ở đây
52. Một một hẻm núi Tây Tạng
Chơn sư Djwal Kul, Bà Madame Blavatsky đề nghị, làm cho cô ấy một bức tranh kết tủa trong miệng của khe núi đó, và hình minh họa cho kèm là một bản tái tạo của một bức ảnh đó.Ban đầu, được kết họa trên lụa, được bảo quản trong các đền thờ ở phòng của trụ sở chính của Hội Thông Thiên Học(quốc tế) tại Adyar. Phía trên bên trái của hình ảnh là Chơn sư Morya được nhìn thấy trên con ngựa ở gần cửa ra vào của ngôi nhà của ông. Nhà người Kuthumi Thầy không xuất hiện trong hình ảnh, là cao hơn thung lũng, quanh uốn cong về bên phải. Bà Blavatsky xin Chơn sư Djwal Kul nên đặt mình vào hình ảnh; Ông lúc đầu từ chối, nhưng cuối cùng thêm vào chính mình như là một con số nhỏ đứng trong nước và nắm bắt một cực, …………………¹ cảnh được rõ ràng được thực hiện sớm trong ngày, như buổi sáng sương vẫn bám vào sườn đồi.
55. ………………………………..
56. Chơn sư Morya và Kuthumi chiếm nhà đối diện nhau khe núi hẹp này, sườn được bao phủ với cây thông. Con đường chạy xuống khe núi quá khứ của họ ở, và đáp ứng ở phía dưới, nơi có một cây cầu nhỏ. Gần cầu một cánh cửa hẹp, có thể được nhìn thấy trên bên trái ở dưới cùng của hình ảnh, dẫn đến một hệ thống phòng ngầm rộng lớn có chứa một bảo tàng huyền bí trong đó Chơn sư Kuthumi là người chăm sóc thay mặt cho Great White Brotherhood (Đại đoàn chưởng giáo)
(trích Chơn sư và thánh đạo bản tiếng Anh,t/g: Leadbeater )
CHƠN SƯ DJWHAL KHUL (CÒN GỌI LÀ CHƠN SƯ TÂY TẠNG)
Phim tài liệu tiểu sử của Bà Annie Besant (1847 - 1933) Hội trưởng thứ 2 của Hội Thông Thiên Học quốc tế
Phụ đề của Hội Thông Thiên Học ở Argentina - Córdoba Rama - www.ramacordoba.com
Các bạn kích chuột vào ô hình chữ nhật bên dưới CC để mở phụ đề tiếng Việt,phim gồm 3 phần ở đây là phần 1,2 phần còn lại thấy ở youtobe
Last edited by HKHK; 11-04-2014 at 10:12 AM.
BẢY VỊ HỘI TRƯỞNG HỘI TTH QUỐC TẾ
VỊ THỨ 7 LÀ BÀ RADHA BURNIER MẤT NĂM 2013
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks