Trang 1 trong 5 12345 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 87

Ðề tài: Một Loại Ngải Lạ

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Một Loại Ngải Lạ







    Loại ngải này có xuất sứ từ vùng thất sơn, TH thỉnh được của một thầy ở Châu Giang. Lá nhỏ dài và mỏng, lá non thẳng nhưng lá già thì xoắn lại như những lọn tóc quăng, ko có củ và cũng ko thấy ra hoa. Nghe Thầy nói ngải này cũng có tác dụng cầu tài nhưng TH chẳng thấy "Tài" đâu hết.

    Có huynh tỉ nào biết về loại ngải này xin cho TH biết thêm:listen:

    xin Cám ơn
    Last edited by Thanh_Huy; 16-09-2008 at 02:58 PM.

  2. #2

    Mặc định

    hinh em no day :
    Y!M: khangmocnhan
    MyWebSite: www.mocnhan.com

  3. #3

    Mặc định

    Cũng ham thích đề tài này. phù chính góp tí chút cho vui.Theo như phù chính biết thì cây cối cũng "có hồn" của nó nên khi chủ của nó chết người ta không cho nó đeo khăn trắng (Quét vôi) thì nó cũng chết theo chủ.
    Phù chính thấy rằng nếu như phù cầu tài được dùng chung với ngải thỉ rất hiệu quả.Các bạn có thể dùng ngay những thứ chung quanh để thay thế ngài khó kiếm cũng được phù chính đã dùng hoa loa kèn, cây tóc tiên, cây lộc vừng để ( thay ngải ) cùng với phù cầu tài hiệu quả rất tốt.Trong một tài liệu hán cổ có nói về chú thần cầu tài của người Việt phù chính viết bằng tiếng việt để các bạn xem nhé. Nhất thu thập phương tài nam bắc truy lai đông tây thu đáo xuân đáo sinh nhân chiêu thu tài lộc công đồng ngọc nữ thanh đồng ngọc nữ đồng đồng đồng tử chiêu khí tụ tài chiêu lộc đáo lai yểm chấn khất sa hạ.Nếu như các bạn gắn nó với tiết khí của Kì Môn Độn giáp thì hiệu quả càng cao bạn nào thích thì làm thử nhé. có gì hãy gọi đến sô điện thoại
    0979017858. Phù chính

  4. #4
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Loại ngãi này để làm jì vậy mấy Huynh?
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  5. #5

    Mặc định

    Giống ngãi yêu quá.
    Muốn có hiệu quả mình phải thành tâm với ngãi, chứ hổng phải rước về để đó rồi nó giúp mình đâu, đôi khi là con dao hai lưỡi nữa, xin các bạn chú ý ...
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  6. #6
    Thành viên DANH DỰ - Đã đóng góp nhiều về Học thuật cho Diễn đàn Avatar của khaiphamkhac
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Hà nội
    Bài gởi
    561

    Mặc định

    ...Loại Ngải này nhìn qua thì giống Ngải ông ngoài mình, chỗ khác lại gọi là Ngải Bà. Là loại Ngải rất mạnh. Nhưng Ngải Ông thì lá dầy hơn, có củ như củ Kiệu nhỏ, biết ăn Trứng gà. Thanh Huy thử xem nó có ăn Trứng không ?
    ..Để vào gốc nó 1-2 quả trứng, sau 1-2 ngày mà Trứng rỗng thì là Ngải rồi.
    KPK

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khaiphamkhac Xem Bài Gởi
    ...Loại Ngải này nhìn qua thì giống Ngải ông ngoài mình, chỗ khác lại gọi là Ngải Bà. Là loại Ngải rất mạnh. Nhưng Ngải Ông thì lá dầy hơn, có củ như củ Kiệu nhỏ, biết ăn Trứng gà. Thanh Huy thử xem nó có ăn Trứng không ?
    ..Để vào gốc nó 1-2 quả trứng, sau 1-2 ngày mà Trứng rỗng thì là Ngải rồi.
    hello bác KPK , bác co biết cây mai " hoa xà vương ngải " hình thù ra sao không? Bác có thể post hình của cây xà vương lên D Đ được không ? cám ơn Bác rất nhiều .

  8. #8

    Mặc định

    ghê quá ghê quá, đệ đó giờ chưa xài ngãi bao giờ. Nhưng đệ buồn lắm, vừa rồi cô bạn gái thanh mai trút mã của đệ đã vứt áo ra đi theo một thằng tây chỉ đến xứ sương mù này du lịch. huhuhu.

    Nó chê đệ nghèo nên bỏ đệ sau hơn 8, 9 năm gắn bó ( chưa kể hồi còn ba chấm...tắm mưa). Đệ hận quá mấy huynh ơi. Làm ơn chỉ cho đệ cách thỉnh và xài ngãi này. Cầu tài cũng được, yêu cũng được, cái nào cũng làm cho con nhỏ rừng rú da trắng môi hồng đó quay về với đệ hết, đệ nhớ nó mấy huynh ơi.

  9. #9

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi saigon-tuan Xem Bài Gởi
    Giống ngãi yêu quá.
    Muốn có hiệu quả mình phải thành tâm với ngãi, chứ hổng phải rước về để đó rồi nó giúp mình đâu, đôi khi là con dao hai lưỡi nữa, xin các bạn chú ý ...
    huynh saigon-tuan có biết cách luyện chỉ dùm TH với.

  10. #10

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi khaiphamkhac Xem Bài Gởi
    ...Loại Ngải này nhìn qua thì giống Ngải ông ngoài mình, chỗ khác lại gọi là Ngải Bà. Là loại Ngải rất mạnh. Nhưng Ngải Ông thì lá dầy hơn, có củ như củ Kiệu nhỏ, biết ăn Trứng gà. Thanh Huy thử xem nó có ăn Trứng không ?
    ..Để vào gốc nó 1-2 quả trứng, sau 1-2 ngày mà Trứng rỗng thì là Ngải rồi.
    Ngải ông là loại giống lá hẹ nhưng tròn như cọng bún có củ như củ kiệu phải ko huynh? Còn đây là ngải Bà sao Huynh ?

    TH thỉnh của một thầy ở Châu Giang-Châu Đốc, muốn thỉnh phải báo thầy trước từ 7-10 ngày để thầy cúng tơm tên tuổi của gia chủ vào ngải, Thầy đã trồng sẳn vào 1 chậu nhựa, đất trồng là đất sét rất cứng, thầy dặn cứ để vậy đừng đụng đến. Cách đây 2 tháng Th có chiếc một nhánh để tặng cho một ông thầy khác, thấy cái chậu nhựa bị hư và đất cứng quá nên TH đã đổi qua chậu sứ và cho đất tốt vào, ko biết làm vậy có bị ảnh hưởng gì ko? khi đổi qua chậu mới thì thấy ngải xanh tốt hơn.

    Còn việc cho ăn trứng gà thì ko nghe thầy nói, thầy chỉ bảo mùng 2, 16 đốt nhang và vái thôi. Nếu huynh KPK có bài trú để cho ngải ăn trứng thì cho TH xin:listen:

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Huy Xem Bài Gởi
    Ngải ông là loại giống lá hẹ nhưng tròn như cọng bún có củ như củ kiệu phải ko huynh? Còn đây là ngải Bà sao Huynh ?

    TH thỉnh của một thầy ở Châu Giang-Châu Đốc, muốn thỉnh phải báo thầy trước từ 7-10 ngày để thầy cúng tơm tên tuổi của gia chủ vào ngải, Thầy đã trồng sẳn vào 1 chậu nhựa, đất trồng là đất sét rất cứng, thầy dặn cứ để vậy đừng đụng đến. Cách đây 2 tháng Th có chiếc một nhánh để tặng cho một ông thầy khác, thấy cái chậu nhựa bị hư và đất cứng quá nên TH đã đổi qua chậu sứ và cho đất tốt vào, ko biết làm vậy có bị ảnh hưởng gì ko? khi đổi qua chậu mới thì thấy ngải xanh tốt hơn.

    Còn việc cho ăn trứng gà thì ko nghe thầy nói, thầy chỉ bảo mùng 2, 16 đốt nhang và vái thôi. Nếu huynh KPK có bài trú để cho ngải ăn trứng thì cho TH xin:listen:
    Thân[/QUOTE]

    Chào huynh. Vốn bản thân có lòng tin về những huyền bí này. chỉ tiếc là chưa có duyên với một cao nhân nào. Vì thế mà em hay thu lợm những thông tin trên web về rồi từ từ thầm lặng nghiên cứu như một tên điên!!!!

    Tuy nhận biết được rằng người vn từ xưa đến nay có tính bảo thủ ( dấu nghề ) biết được chút ít thì tự xưng là thầy này bà nọ để mà trục lợi cho mình. Còn một số trồng được vài cây được coi là ngải thì chụp hình chụp bóng đưa lên mạng khoe rằng ta có ngải này ngải nọ.....! Còn nếu có ai đó thật lòng hỏi về cách thức tu luyện cho một loại sinh vật kia làm theo ý mình chẳng hạn như cầu tài thôi, đừng nói chi la thư với êm. Thì hoàng toàn im phăng phắc,

    lâu lâu có vài em trẻ vào hỏi các thầy trồng ngải yêu, ngải hại người thì thôi, hết thầy này đến thầy kia lên tiếng là thất đức ai mà chỉ rồi tạo nghiệp thế nọ thế kia......v.v..

    Trong khi một người thành tâm chỉ mong chia xẻ tu luyện về việt cầu tài chứ có nào dám nghỉ đến thư hay ếm. Thế mà có ai chia xẻ giúp người đâu!!!Vậy thử hỏi cái gì gọi là từ bi hỷ xã?? cứu người cứu nạn chứ.

    Mình chỉ mong được sự cầu tài hằng giúp cho cuộc sống bớt đi nổi vất vả theo sự huyền bí của một loài thực vật ấy mà thôi chứ đâu có ý khi luyện thành rồi kêu cây ấy đến nhà thầy hốt hết của cải đâu. Vốn sẳn cây thực vật không thể làm được điều ấy mà..
    Nếu làm được thì các thầy đả giàu to, cần gì làm cho ai nửa.

    Vài lời góp ý cùng bạn đọc có đồng cảnh ngộ huyền bí ham học ma chưa có duyên với một lảo thầy thật sự tham khảo.
    Tạm biệt.
    heuthong

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi heuthong Xem Bài Gởi
    Thân

    Chào huynh. Vốn bản thân có lòng tin về những huyền bí này. chỉ tiếc là chưa có duyên với một cao nhân nào. Vì thế mà em hay thu lợm những thông tin trên web về rồi từ từ thầm lặng nghiên cứu như một tên điên!!!!

    Tuy nhận biết được rằng người vn từ xưa đến nay có tính bảo thủ ( dấu nghề ) biết được chút ít thì tự xưng là thầy này bà nọ để mà trục lợi cho mình. Còn một số trồng được vài cây được coi là ngải thì chụp hình chụp bóng đưa lên mạng khoe rằng ta có ngải này ngải nọ.....! Còn nếu có ai đó thật lòng hỏi về cách thức tu luyện cho một loại sinh vật kia làm theo ý mình chẳng hạn như cầu tài thôi, đừng nói chi la thư với êm. Thì hoàng toàn im phăng phắc,

    lâu lâu có vài em trẻ vào hỏi các thầy trồng ngải yêu, ngải hại người thì thôi, hết thầy này đến thầy kia lên tiếng là thất đức ai mà chỉ rồi tạo nghiệp thế nọ thế kia......v.v..

    Trong khi một người thành tâm chỉ mong chia xẻ tu luyện về việt cầu tài chứ có nào dám nghỉ đến thư hay ếm. Thế mà có ai chia xẻ giúp người đâu!!!Vậy thử hỏi cái gì gọi là từ bi hỷ xã?? cứu người cứu nạn chứ.

    Mình chỉ mong được sự cầu tài hằng giúp cho cuộc sống bớt đi nổi vất vả theo sự huyền bí của một loài thực vật ấy mà thôi chứ đâu có ý khi luyện thành rồi kêu cây ấy đến nhà thầy hốt hết của cải đâu. Vốn sẳn cây thực vật không thể làm được điều ấy mà..
    Nếu làm được thì các thầy đả giàu to, cần gì làm cho ai nửa.

    Vài lời góp ý cùng bạn đọc có đồng cảnh ngộ huyền bí ham học ma chưa có duyên với một lảo thầy thật sự tham khảo.
    Tạm biệt.
    heuthong
    Hic, bro nói chí lý quá! "Cứu người, cứu nạn" kiểu gì mà cứ đem chuyện "tạo nghiệp" ra mà nói, còn người ta khổ tè tè trước mắt thì ngó lơ! "Cứu" bằng cái miệng suông thôi hà! Cám ơn bro 1000 cái! :votay::votay::votay::votay::votay::votay::votay:: votay:

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi heuthong Xem Bài Gởi
    Thân
    Chào huynh. Vốn bản thân có lòng tin về những huyền bí này. chỉ tiếc là chưa có duyên với một cao nhân nào. Vì thế mà em hay thu lợm những thông tin trên web về rồi từ từ thầm lặng nghiên cứu như một tên điên!!!!

    Tuy nhận biết được rằng người vn từ xưa đến nay có tính bảo thủ ( dấu nghề ) biết được chút ít thì tự xưng là thầy này bà nọ để mà trục lợi cho mình. Còn một số trồng được vài cây được coi là ngải thì chụp hình chụp bóng đưa lên mạng khoe rằng ta có ngải này ngải nọ.....! Còn nếu có ai đó thật lòng hỏi về cách thức tu luyện cho một loại sinh vật kia làm theo ý mình chẳng hạn như cầu tài thôi, đừng nói chi la thư với êm. Thì hoàng toàn im phăng phắc,

    lâu lâu có vài em trẻ vào hỏi các thầy trồng ngải yêu, ngải hại người thì thôi, hết thầy này đến thầy kia lên tiếng là thất đức ai mà chỉ rồi tạo nghiệp thế nọ thế kia......v.v..

    Trong khi một người thành tâm chỉ mong chia xẻ tu luyện về việt cầu tài chứ có nào dám nghỉ đến thư hay ếm. Thế mà có ai chia xẻ giúp người đâu!!!Vậy thử hỏi cái gì gọi là từ bi hỷ xã?? cứu người cứu nạn chứ.

    Mình chỉ mong được sự cầu tài hằng giúp cho cuộc sống bớt đi nổi vất vả theo sự huyền bí của một loài thực vật ấy mà thôi chứ đâu có ý khi luyện thành rồi kêu cây ấy đến nhà thầy hốt hết của cải đâu. Vốn sẳn cây thực vật không thể làm được điều ấy mà..
    Nếu làm được thì các thầy đả giàu to, cần gì làm cho ai nửa.

    Vài lời góp ý cùng bạn đọc có đồng cảnh ngộ huyền bí ham học ma chưa có duyên với một lảo thầy thật sự tham khảo.
    Tạm biệt.
    heuthong[/QUOTE]

    em cũng đồng ý với HT. miệng lúc nào cũng phật còn tâm thì suy nghĩ làm những chuyện không đâu. biêt bao nhiêu người cần cứu giúp thì lại không, động một chút là phải gặp duyên .cứu một mạng người còn hơn xây chín tháp phù đồ.

  14. #14

    Thumbs down

    Trích dẫn Nguyên văn bởi heuthong Xem Bài Gởi
    Thân
    Chào huynh. Vốn bản thân có lòng tin về những huyền bí này. chỉ tiếc là chưa có duyên với một cao nhân nào. Vì thế mà em hay thu lợm những thông tin trên web về rồi từ từ thầm lặng nghiên cứu như một tên điên!!!!

    Tuy nhận biết được rằng người vn từ xưa đến nay có tính bảo thủ ( dấu nghề ) biết được chút ít thì tự xưng là thầy này bà nọ để mà trục lợi cho mình. Còn một số trồng được vài cây được coi là ngải thì chụp hình chụp bóng đưa lên mạng khoe rằng ta có ngải này ngải nọ.....! Còn nếu có ai đó thật lòng hỏi về cách thức tu luyện cho một loại sinh vật kia làm theo ý mình chẳng hạn như cầu tài thôi, đừng nói chi la thư với êm. Thì hoàng toàn im phăng phắc,

    lâu lâu có vài em trẻ vào hỏi các thầy trồng ngải yêu, ngải hại người thì thôi, hết thầy này đến thầy kia lên tiếng là thất đức ai mà chỉ rồi tạo nghiệp thế nọ thế kia......v.v..

    Trong khi một người thành tâm chỉ mong chia xẻ tu luyện về việt cầu tài chứ có nào dám nghỉ đến thư hay ếm. Thế mà có ai chia xẻ giúp người đâu!!!Vậy thử hỏi cái gì gọi là từ bi hỷ xã?? cứu người cứu nạn chứ.

    Mình chỉ mong được sự cầu tài hằng giúp cho cuộc sống bớt đi nổi vất vả theo sự huyền bí của một loài thực vật ấy mà thôi chứ đâu có ý khi luyện thành rồi kêu cây ấy đến nhà thầy hốt hết của cải đâu. Vốn sẳn cây thực vật không thể làm được điều ấy mà..
    Nếu làm được thì các thầy đả giàu to, cần gì làm cho ai nửa.

    Vài lời góp ý cùng bạn đọc có đồng cảnh ngộ huyền bí ham học ma chưa có duyên với một lảo thầy thật sự tham khảo.
    Tạm biệt.
    heuthong[/QUOTE]
    huynh không thể quơ đũa cả nắm được đâu nếu bạn muôn học thì đâu phải là post câu chú lên và cách luyện là được đâu nếu bạn thật sự muốn học thì hãy bái sư đi...cái đó chỉ muốn tốt cho mọi người thôi.....:loser:

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thanh_Huy Xem Bài Gởi
    Ngải ông là loại giống lá hẹ nhưng tròn như cọng bún có củ như củ kiệu phải ko huynh? Còn đây là ngải Bà sao Huynh ?

    TH thỉnh của một thầy ở Châu Giang-Châu Đốc, muốn thỉnh phải báo thầy trước từ 7-10 ngày để thầy cúng tơm tên tuổi của gia chủ vào ngải, Thầy đã trồng sẳn vào 1 chậu nhựa, đất trồng là đất sét rất cứng, thầy dặn cứ để vậy đừng đụng đến. Cách đây 2 tháng Th có chiếc một nhánh để tặng cho một ông thầy khác, thấy cái chậu nhựa bị hư và đất cứng quá nên TH đã đổi qua chậu sứ và cho đất tốt vào, ko biết làm vậy có bị ảnh hưởng gì ko? khi đổi qua chậu mới thì thấy ngải xanh tốt hơn.

    Còn việc cho ăn trứng gà thì ko nghe thầy nói, thầy chỉ bảo mùng 2, 16 đốt nhang và vái thôi. Nếu huynh KPK có bài trú để cho ngải ăn trứng thì cho TH xin:listen:
    Ngãi NÀNG MỌI CẦU KHÁCH THUI AH:silly:

  16. #16

    Mặc định

    theo thiên huynh thiên trúc thì có câu này của phái thất sơn
    :ắc cà rá đam tăng săng tăn ý tá....
    ko biết có dùng vào đây đượ ko nữa....
    thanh huy hoi thiên trúc thử có gì báo cho minh biết với, minh cung đang trông loại ngải cầu tài thông dung có hoa màu tím(đã pót lên diễn đàn)
    GIAĐINHVÔHÌNH

  17. #17

    Mặc định

    cây này giống thiên môn hay mạch môn gì đó có tác dụng chữa ho...có hoa màu trắng nhỏ
    Phật là chúng sinh đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành

  18. #18

    Mặc định

    nói chuyện xúc phạm dễ sợ, tụi bây nói ra mà có để ý những gì mình nói không? ông WL cũng đừng có bài bác, chỉ trích cái kiểu đó nha. tui chỉ hỏi một chuyện dơn giản, nếu như có ai đó sử dụng bùa ngải với mấy người thì mấy người có chịu ko, tại sao người ta ko yêu mình thì dùng bùa ngải bắt người ta yêu mình. ví dụ như ông yêu người đó, một người thứ 3 dùng bùa ngải bắt ông bỏ người mình yêu để yêu họ thì ông có chịu ko? ông biết tìm kiếm hạnh phúc cho mình, biết đau khổ khi người ta không yêu mình, vậy ông có để ý đến hạnh phúc hay nổi khổ của người khác không. tại sao ông ích kỷ quá vậy, chỉ bít sống cho riêng mình thôi vậy. ông bít đau khổ còn người ta là gỗ đá, là cỏ cây hả.
    còn bạn nganle, bạn nói miêng niệm phật mà tâm nghĩ gì ko đâu nghĩa là sao. nếu người ta dùng bùa ngãi với bạn, bắt bạn từ bỏ gia đình, bạn bè để yêu nó, rồi dưng hết tiền bạc, tài sản cho nó, bất hiếu đánh cha mắng mẹ, thì bạn có nghĩ sao. trong diễn đàn này thằng Tony đã bị rồi (Tony nếu con có đọc bài này thì thầy xin lỗi con vì thầy đem con ra làm vì dụ nhưng thầy chỉ muốn nói phải trái với mấy người này thôi) nó đã bị một con nhỏ chơi ngải với nó, nói gì nó cũng nghe, đem hết tiền bạc của cải cho con đó, còn bị con đó hạnh hạ là cho khổ sở. thậm chí cha mẹ nó nó cũng dám cãi lại thậm chí đánh luôn mẹ mình. Từ ngày được DBN này giúp đỡ, nó đã trở lại bình thường và rất dễ thương. nếu có ai đó làm chuyện tương tự như với với bạn thì bạn có chịu ko hả nganle.
    còn nếu người ta có tâm tà, dùng bùa ngãi để cướp đọat phạm hạnh của người ta, để thảo mãn dục tính của mình thì ai sẽ chịu. trường hợp này có chứ ko phải ko. có người còn nói "con tưởng thầy giúp con cho nó ngủ với con chứ ai ngờ thầy chỉ giúp nó nhớ con" nghe xong DBN này choáng váng. trường hợp nếu DBN này dủng ngải mê để cho nó, cô gái kia bị tước mất sự trong trắng thì ai chịu.
    tại sao mấy người nói chuyện mà ko bít suy nghĩ vậy, mấy người tưởng huyền thuật là cái để tư lợi hả. thương trường là chiến trường, thành công của người này đôi khi là thất bại của người khác. ví dụ như anh bán cái quạt máy, anh muốn bán được hàng để có cơm ăn, người ta cũng muốn vậy, chả lẻ trên đời này anh chỉ biết sống có mình anh hả, anh muốn có cơm ăn, có nhà ở có xe chạy người ta ko muốn hả. nói ra biết là người vị kỷ, chả ngó lại mình đi chỉ trích mấy thầy. kệ mấy người, muốn chửi gì thì chửi. nhưng thấy mấy người tội nhiều phước mỏng, cẩn thận khẩu nghiệp coi chừng mang họa vào thân

  19. #19

    Mặc định

    Ngải Nây để Buôn Bán Cầu Tài đúng Rồi Nhưng Phải Có Câu Chú đọc Cúng Mổi Ngày Chứ Trồng Mà để đó Chơi Thì Không Có Tác Dụng Gì Cả . Hồi Thỉnh Ongthầy Có Cho Câu Chú Không ..có Câu Chú Hội Ngải Có Công Dụng Sên Tất Cả Các Loại Của Chà

  20. #20

    Mặc định

    chào BDN
    ở đây ngân le ý nói ta dùng bùa ngãi để giúp những người đang gặp hoạn nạn.còn dùng dể làm những chuyện thất đức không nên làm.tôi thấy sao nói vậy.ngân không quơ đũa nhưng BDN suy nghĩ lại đi, có nhiều thầy bà lừa gạt người dùng bùa ngãi để làm những chuyện thất đức thì bác nghĩ sao??? ngân đã thấy rất nhiều
    cũng có nhiều người vì tin thầy bà mà mất gia đình, tiền bạc gia can sáo trộn bác BDN nghĩ ở đời này co chuyện này không hả??mình làm gì thì chỉ mình biết ,ông trời biết gieo nhân nào thì gặp quả ấy.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •