Hum vừa rồi ! bà già em dẫn em đi xem bói ! vì em cũng chưa tin vào thầy bà cho lắm cũng muốn đi thử coi chuyện tâm linh thật sự có thật không! nên em quyết định chinh phục lòng tin của mình 1 phen.
Đến nhà Bà cô Tên Bình thì người nhà báo lại cho biết là cô đã đi đến nhà cô Bày ở Bửu Hòa. Khi vào nhà thì quang cảnh đầu tiên là một người phụ nữ đang ngồi trên ghế xung quanh là 2 người phụ nữ ( 1 trong 2 người đó là cô Bình ) và 1 người thanh niên độ tuổi khoảng 28-32 . 2 người phụ nữ thay nhau làm những động tác làm phép múa may bằng 2 tay như đang scan xem có vong nào ở trong xác không, còn người đàn ông kia thì đau làm những động tác kéo tà ra khỏi chân tay và đầu của người phụ nữ trên ghế rồi sau đó bóp chặt 2 bàn tay lại như bóp chết tà khí vừa mới được kéo ra. Qua nghe lõm nên được biết người phụ nữ trên bị 1 yêu tinh nhập vào xác. Mặc dù bị 3 thầy trên làm phép liên tục từ 11h đến 2h nhu7ng chưa chịu ra khỏi xác. Sau mội thời gian bà thầy tên Bình đọc những câu chú gì đó thì vong trên đã lên và trã lời câu hỏi của bà thầy ( qua biểu hiện mặt đổi sắc cặp mắt nhìn dữ dằn hơn nhưng em thì ko tin và cho rằng đây giống như vở kịch được dàn dựng ) bà cô Bình cho yêu tinh nhập trong xác tời hạn 3 ngày phải ra khỏi xác thì bà sẽ cầu cho Diêm Vương cho đi đầu thai hoặc đi học.Sau một hồi thì yêu tinh đồng ý. và thâ chủ ra về nhưng các bà thầy này không lấy tiền.
Đến lượt tôi thì cũng được 2 bà thầy làm động tác scan body và cuối cùng kết luận nói tôi sau này tiền tài sẽ đến, và nói tôi văn võ song toàn ( cũng có ít teakwondo còn văn thì ko biết đến đâu ) đặc biệt là mặc dù me tôi đã cho biết tuổi tui là Ất Sữu nhưng bà thầy rất hay quên. Tiếp tục bà thầy phán tôi có căn Thần Tài nếu khai căn thì tiến tài sẽ đến và tiếp theo bà khai căn cho tôi bằng 1 đóa bông Huệ và dặn đem bông đó bỏ vào túi nhưng do chưa khô nên tôi đã bỏ vào tủ. Nói về Khai Căn thì theo dò hỏi các thầy tôi được biết mổi người có 1 căn duyên riêng nếu chưa được khai thì cho dù có căn Thần Tài hay căn gì đó cũng không phát huy được căn của mình. Ví dụ như căn Thần Tài thì sẽ giàu có, căn Di Lạc thì dùng để bắt ma. . . . Và qua dò hỏi thì được biết cô Bình lúc trước cũng là người thường nhưng khi đi chùa xong thì đắc đạo thành thầy và được bề trên giao nhiệm vụ giúp người nhưng không được lấy tiền ngoài trái cây cúng. Nhưng đặc biệt Cô Bình cùng đồng nghiệp làm việc không cần công cụ hổ trợ như nhang đèn. Em đến bây giờ vẫn còn hoài nghi đối với các bà Thầy này . Mong các anh chị gần xa có kinh nghiệm chuyện thầy bà này cho em 1 câu trả lời . Xin chân thành cảm ơn .