Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 24

Ðề tài: Cứu người!Các bác ơi!

  1. #1
    Đai Vàng Avatar của 5nguyen
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    HÀ NỘI
    Bài gởi
    70

    Question Cứu người!Các bác ơi!

    Tôi cứ băn khoăn mãi:

    Nếu gặp một ai đó đang đau khổ, đang lấn sâu vào vô minh,..nói chung la các trường hợp có duyên với mình( gặp ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào mà có thể có thời gian nói chuyện, gặp lại...) thì các đạo hữu có nói về pháp môn Tịnh Độ cho họ biết ko?

    5nguyen đang có vài trường hợp mà ko biết phải xử lý ra sao.
    Nếu nói cho họ biết (vì Phật pháp là quý giá vô cùng, nhỡ người ta không có "căn lành" )thì sợ họ phỉ báng Phật Pháp,hóa ra mình tạo tội, tạo cơ hội để họ gây tội ác, tội cho họ quá.Như thế là họ ko tin Phật pháp nữa, cơ hội giải thoát của họ đã bị mình lấy đi.Vậy thì giúp không được mà hại chúng sinh rồi.....

    A DI ĐÀ PHẬT
    Xin cả nhà giúp với

  2. #2

    Mặc định

    A DI ĐÀ PHẬT
    Trước khi bạn nói với người đó thì bạn phải hỏi người ta xem có muốn nghe giáo lý của Phật dạy không?Nếu bạn ấy đồng ý thì bạn mở lời trước: "Nếu bạn không thích nghe nữa thì mình dừng ở đây nhé hoặc có gì thì bạn bỏ qua cho mình nhé!" Rồi dừng cuộc nói chuyện ở đó chớ bạn đừng có cố nói nhé
    Chúc bạn giúp được 1 vị Phật tương lai
    A DI ĐÀ PHẬT

  3. #3

    Mặc định

    Mà bạn cũng đừng áy náy quá,ai có thiện căn thì ắt sẽ có duyên lành với Phật thôi,ko có thì mình đành chịu thôi.Theo mình biết thì Phật chỉ độ người có duyên thôi .A DI ĐÀ PHẬT

  4. #4
    Đai Vàng Avatar của 5nguyen
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    HÀ NỘI
    Bài gởi
    70

    Mặc định

    A Di Đà Phật!
    Uhm! Như vậy cũng được nhỉ!

  5. #5

    Mặc định

    Thiếu gì cách để nói: lòng vòng chuyện tâm linh, rồi sang các thuyết cơ bản thông thường (Nhân - Quả) rồi sang chuyện lý thuyết... Trong lúc nói họ có ý như thế nào thì nương theo mà nói tiếp...
    Hic, mà huynh giựt cái tít kinh hoàng quá...

  6. #6
    Đai Vàng Avatar của 5nguyen
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    HÀ NỘI
    Bài gởi
    70

    Exclamation

    A DI Da Phat!
    Last edited by 5nguyen; 12-09-2008 at 11:02 AM. Lý do: nham lan

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 5nguyen Xem Bài Gởi
    Tôi cứ băn khoăn mãi:

    Nếu gặp một ai đó đang đau khổ, đang lấn sâu vào vô minh,..nói chung la các trường hợp có duyên với mình( gặp ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào mà có thể có thời gian nói chuyện, gặp lại...) thì các đạo hữu có nói về pháp môn Tịnh Độ cho họ biết ko?

    5nguyen đang có vài trường hợp mà ko biết phải xử lý ra sao.
    Nếu nói cho họ biết (vì Phật pháp là quý giá vô cùng, nhỡ người ta không có "căn lành" )thì sợ họ phỉ báng Phật Pháp,hóa ra mình tạo tội, tạo cơ hội để họ gây tội ác, tội cho họ quá.Như thế là họ ko tin Phật pháp nữa, cơ hội giải thoát của họ đã bị mình lấy đi.Vậy thì giúp không được mà hại chúng sinh rồi.....

    A DI ĐÀ PHẬT
    Xin cả nhà giúp với
    Theo một cách nói nào đó mà tôi từng nghe , họ nói rằng "đạo Phật không phải là một tôn giáo rồi ..v.v.." . Tuy rằng tôi không tự cho như vậy , nhưng thật sự như vậy .
    Vì đạo Phật không phải là tôn giáo , là một tín điều mê tín cực đoan . Do vậy hoàn toàn nhập thế đi vào lòng người .
    Với Pháp môn Tịnh Độ thật ra được dịch đúng là "Tịnh Thổ" . Nhưng vì các vị Tôn Túc của trường phái này muốn dùng "phương tiện thiện xảo" nói sai , nói không đúng , nhưng chúng sinh nghe chữ "độ" lại khoái chí và theo hơn .
    Trong trường hợp của bạn tại sao bạn không nói "đây là khổ, đây là diệt khổ" .
    Kinh điển Phật thuyết rất nhiều , các kinh điển này đều nhập thế đều khế hợp căng cơ . Tại sao không dùng ? Sao không dùng Thánh Đạo Tám Ngành ?
    Tăng Chi Bộ , Tương Ưng BỘ , Trường Bộ , Trung BỘ . Bộ nào mà không khế hợp căng cơ , nhập thế , tích hợp thời đại đâu ? Các kinh điển ấy là bảo vật thế gian , Những gì chưa phát triển không thể sánh bằng . Vì các kinh điển ấy là kinh điển "đã phát triển".

  8. #8

    Mặc định

    Sau khi khuyên một số người niệm phật mình thấy câu "Phật pháp chỉ độ người có duyên" thật là chính xác. Mình nói cõi ta bà này là khổ thì người ta bảo là thấy rất sung sướng không thấy khổ gì. Mình nói về cõi Tịnh độ rất sung sướng muốn gì được nấy, thì người ta bảo là như thế thật nhàm chán phải bon chen tính toán mới thấy cuộc sống có ý nghĩa. Mình nói về luật nhân quả thì người ta lại bảo luật nhân quả là bất công.

  9. #9
    Đai Vàng Avatar của 5nguyen
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    HÀ NỘI
    Bài gởi
    70

    Mặc định

    Đồng ý!Nhưng dù sao cũng gieo duyên cho họ vậy

  10. #10

    Mặc định

    Bạn lo tịnh độ cho mình đi, đừng lo cho người,

  11. #11
    Đai Vàng Avatar của 5nguyen
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    HÀ NỘI
    Bài gởi
    70

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi dungwind Xem Bài Gởi
    Bạn lo tịnh độ cho mình đi, đừng lo cho người,
    mình hiểu!nhưng đừng nói là "đừng lo cho người"

  12. #12

    Mặc định

    Phật đang buồn các huynh tỷ ạ, lúc trước Ngài có nguyện rằng sẽ cứu độ tất cả chúng sanh, vậy mà bây giờ có người nói: Ngài chỉ cứu độ những người có duyên với Ngài mà thôi. Vậy những chúng sanh không có duyên với Ngài phải chịu nhiều thiệt thòi quá, Phật buồn là vậy. Mến
    Last edited by saigon-tuan; 15-09-2008 at 02:10 PM.
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  13. #13
    Đai Vàng Avatar của 5nguyen
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    HÀ NỘI
    Bài gởi
    70

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi saigon-tuan Xem Bài Gởi
    Phật đang buồn các huynh tỷ ạ, lúc trước Ngài có nguyện rằng sẽ cứu độ tất cả chúng sanh, vậy mà bây giờ có người nói: Ngài chỉ cứu độ những người có duyên với Ngài mà thôi. Vậy những chúng sanh không có duyên với Ngài phải chịu nhiều thiệt thòi quá, Phật buồn là vậy. Mến
    Cảm ơn bạn
    Niệm Phật đi bạn! Buồn làm gì! "pháp" do mỗi người tự hiểu mà
    A Di Đà Phật
    Sau này nếu con làm được một việc gì nhỏ mọn để giúp đỡ chúng sinh, đều là do hồng ân của chư Phật, chư Bồ Tát, và của sư phụ

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 5nguyen Xem Bài Gởi
    Tôi cứ băn khoăn mãi:

    Nếu gặp một ai đó đang đau khổ, đang lấn sâu vào vô minh,..nói chung la các trường hợp có duyên với mình( gặp ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào mà có thể có thời gian nói chuyện, gặp lại...) thì các đạo hữu có nói về pháp môn Tịnh Độ cho họ biết ko? Này bạn hữu dù bất cứ tình huống nào xấu hay tốt cũng đều nên nói , vì bạn làm vậy công đức bạn vô lượng , nguyên do là bạn đã gieo trong tâm thức họ một hạt giống quý gọi là phật chủng để trong đời này ngya bây giờ hay trong tương lai gần hay xa hơn họ sẽ kết duyên sâu vào chánh pháp . Lành thay hành động cao quý ấy của bạn chư Phật mười phương luôn khen ngợi bạn và tôi ngay lúc này đây hay bất kì nơi đâu đều tán thán công đức và việc làm ấy của bạn hữu .............

    5nguyen đang có vài trường hợp mà ko biết phải xử lý ra sao.
    Nếu nói cho họ biết (vì Phật pháp là quý giá vô cùng, nhỡ người ta không có "căn lành" )thì sợ họ phỉ báng Phật Pháp,hóa ra mình tạo tội, tạo cơ hội để họ gây tội ác, tội cho họ quá.Như thế là họ ko tin Phật pháp nữa, cơ hội giải thoát của họ đã bị mình lấy đi.Vậy thì giúp không được mà hại chúng sinh rồi.....Này bạn nếu đã nói Phật pháp là quý giá thì hãy nên tin truyền cho họ .Nếu bạn nói họ không có căn lành thì bạn đã sai lầm rồi . Này bạn ví như đời trước bạn là một Phật tử hay cao hơn là một vị sư nhưng vì nhân duyên chưa đủ tham ái còn cao khiến bạn phải chịu luân hồi tiếp tục tu nhưng bạn có biết rằng đâu phải đời trước ta là phật tử hay hòa thượng thì đời này ta sẽ được làmphật tử hay hòa thượng tiếp . Bạn có biết rằng bồ tát ra thai mà còn mê muội huống chi người phàm , ví như đời này bạn theo thiên chúa hay đạo nào đó mà đâu biết rằng đời trước mình từng là một phật tử hay thầy tu thì sao , mọi duyên ta gieo dù tốt liền hay xấu liền đều dẫn đến kết quả đó là kết duyên sâu cùng phật giáo hay sâu xa hơn là gần đạt được sự giải thoát cuối cùng . Nuế biết là phật pháp thậm quý mà không trao truyền hay nói cho kẻ khác biuết mà giữ khư khư một mình thì một kiếp tái sinh nào đó chính bản thân ta sẽ ngu si đần độn vì nghiệp báo của ta thì sao .................

    A DI ĐÀ PHẬT
    Xin cả nhà giúp với
    Sự giác ngộ và giải thoát cuối cùng sẽ đến với ta khi duyên chín mùi . Tịnh độ là pháp môn duy nhất mà không cần lâu xa một kiếp hay một đời một năm hay một tháng mà chỉ trong một đến bảy ngày đó chính là thời khắc vàng ngọc của sự giải thoát .

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 5nguyen Xem Bài Gởi
    Trích dẫn Nguyên văn bởi SaiGon-Tuan
    Phật đang buồn các huynh tỷ ạ, lúc trước Ngài có nguyện rằng sẽ cứu độ tất cả chúng sanh, vậy mà bây giờ có người nói: Ngài chỉ cứu độ những người có duyên với Ngài mà thôi. Vậy những chúng sanh không có duyên với Ngài phải chịu nhiều thiệt thòi quá, Phật buồn là vậy. Mến
    Cảm ơn bạn
    Niệm Phật đi bạn! Buồn làm gì! "pháp" do mỗi người tự hiểu mà
    A Di Đà Phật
    Hê hê hê, huynh nhầm ý huynh Tuấn roài... Huynh ý bảo "Phật đang buồn" chứ huynh ý có buồn tý nào đâu, suốt ngày cười mà!

    @SG-Tuan: chết cười với huynh....

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Walker Xem Bài Gởi
    Hê hê hê, huynh nhầm ý huynh Tuấn roài... Huynh ý bảo "Phật đang buồn" chứ huynh ý có buồn tý nào đâu, suốt ngày cười mà!

    @SG-Tuan: chết cười với huynh....
    Đúng là bạn hữu, hiểu ý nhau ghê! hê hê :ciao:
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  17. #17
    Đai Vàng Avatar của 5nguyen
    Gia nhập
    Aug 2008
    Nơi cư ngụ
    HÀ NỘI
    Bài gởi
    70

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi saigon-tuan Xem Bài Gởi
    Đúng là bạn hữu, hiểu ý nhau ghê! hê hê :ciao:
    the hoa ra co moi ban ay la dao huu a
    Sau này nếu con làm được một việc gì nhỏ mọn để giúp đỡ chúng sinh, đều là do hồng ân của chư Phật, chư Bồ Tát, và của sư phụ

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 5nguyen Xem Bài Gởi
    Tôi cứ băn khoăn mãi:

    Nếu gặp một ai đó đang đau khổ, đang lấn sâu vào vô minh,..nói chung la các trường hợp có duyên với mình( gặp ở bất cứ đâu, trong hoàn cảnh nào mà có thể có thời gian nói chuyện, gặp lại...) thì các đạo hữu có nói về pháp môn Tịnh Độ cho họ biết ko?

    5nguyen đang có vài trường hợp mà ko biết phải xử lý ra sao.
    Nếu nói cho họ biết (vì Phật pháp là quý giá vô cùng, nhỡ người ta không có "căn lành" )thì sợ họ phỉ báng Phật Pháp,hóa ra mình tạo tội, tạo cơ hội để họ gây tội ác, tội cho họ quá.Như thế là họ ko tin Phật pháp nữa, cơ hội giải thoát của họ đã bị mình lấy đi.Vậy thì giúp không được mà hại chúng sinh rồi.....

    A DI ĐÀ PHẬT
    Xin cả nhà giúp với
    Vâng ! Em cũng đang vướng mắc vấn đề này giống chị!
    Pháp môn nào cũng tốt cả thôi!Nhưng cốt lõi của cái tốt đó còn ở Tâm Tính con người mà ra!:it_wasnt_me:

  19. #19

    Mặc định

    5nguyen mến!
    Dp nghĩ con đường dẫn người đi đến Cực Lạc thì nhìu lắm, những người chủng tử Phật chưa có thì đừng nhắc đến chữ tu làm gì mà tội hãy dẫn họ đi vòng vòng cho họ nhiều dẫn chứng cụ thể vế quy luật Sanh, lão, bệnh, tử ..luật Nhân_Quả ...và khi họ nói chữ buồn chán là lúc mình nói đến sự giải thoát và đến lúc đó tha hồ mình đưa lối về chánh giác. DP nghĩ thời này thì thiếu gì dẫn chứng,chứng minh muôn sự khổ. Mình không nên bỏ cuộc khi duyên chưa đến với họ và cố gắng "me" sẽ có ngày họ sẽ nhận ra thôi.

    Một ngày thấy ghét,hai ngày thấy chán,ba ngày thấy nhớ,bốn ngày đã thuộc,năm ngày làm thử,sáu ngày thấy thấm,bảy ngày chiệm nghiệm,tám ngày suy tư,chín ngày niệm Phật,mười ngày giác ngộ

    Nam mô tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật

    Kính

  20. #20

    Mặc định

    Có đói thì đầu gối phải bò. Người xưa bảo thế. Theo lý đó tôi nghĩ những ai hội đủ nhân duyên (hoàn cảnh đưa đến) tự khắc sẽ tìm đến đạo. Suy ra nếu người chưa muốn ăn thì chớ có mời ăn.

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •