Các bạn ơi ..Bây giờ đã là 12 h khuya rồI mà mình ko tài nào nhắm mắt được .Bèn thức dậy để lên diễn đàn giúp đở dùm cho ông bà ngoạI mình..
Các bạn ơi ..bổn phận mình là cháu , mình rất thương ông bà ngoạI của mình ..BởI vì từ lúc nhỏ mình ko có cha có mẹ nuôi dưởng nên ông bà ngoạI hết lòng thương yêu và nuôi nấng mình cho đến khi trường thành ..Mình ghi nhớ công ơn đó lắm .
Lúc 19 tuổI là mình đi xa để lo làm ăn .kiếm tiền gởI về ông bà ..nhưng các bạn ơi…mấy năm nay từ lúc xa mình .. ông bà ngoạI rất buồn và lúc nào cũng nhớ mình …
Hic ..Còn gia đình của mình ..dòng họ rất lộn xộn ..Không ai quan tâm lo cho ông bà ngoạI mình hết .Họ còn bất hiếu , chửI bớI Bà NgoạI , ông NgoạI mình mặc dù là Cha , LÀ mẹ của Họ…Mình đau lòng lắm..hic
TạI sao NgoạI mình mắc nợ gì kiếp trước mà ông trờI lạI đốI xử như vậy chứ, Con cái cả đống đó ..5 ngườI ..trong đó có 2 ngườI con trai , 3 ngườI con gái (có mẹ mình ) ..mà không ai lo cho Ổng bà hết .. để hai ngườI sống cảnh cô quạnh , mình thì miếng cơm manh áo làm sao có thể ở bên cạnh chứ …vì mình muốn có tiền để giúp ông bà mà …
rồI 1 ngày nọ , con cái trong gia đình đòi phân chia gia tài . đất cát ..Còn ngoạI mình thì già yếu có biết gì đâu cứ giao mặc cho họ muốn làm j thì làm…
Đến hum nay , NgoạI mình dường như đã kiệt sức …mình nghe tin NgoạI mình đã quá yếu thì mình đau lòng lắm ..cho nên giờ này mình ko ngủ được .MẶc dù mai đi làm sớm ..
Mình là NgườI Phật Tử ..Tất nhiên mình luôn sống tronh chánh pháp của Phật ..Nhiều lần mình đã nói và khuyên NGoạI mình hãy hướng về đạo Phật ..Vì ko còn sống lâu nữa nhưng NgoạI mình (kể cả ông ngoạI )từ hồI giờ có bao giờ tin mấy chuyện này ..Ngay cả cái bàn thờ ông bà mà ngoạI mình ko thay nước hay lâu chùi ….dọn dẹp ..Nói chung ngoạI mình lạI ko tin mấy chuyện đó ..
Ấy vậy mà giờ đây tuổI tám mươi mấy rồI , mà phảI chịu khổ đâu , đoạ đầy , mất trí nhớ , bệnh tật nào là đau lưng , đâu chân ..hết thuốc này đến thuốc nọ ..
Nào là con cái bỏ rơi , Nào là nhà rách nát … ko có chổ ở ..phảI ngủ trong cảnh khổ sở..
Nhưng NgoạI mình đâu có làm đièu gì ác
, NgoạI mình rất hiền và rất yêu chó mèo , gà vịt .nếu như NGoạI mình sống mà ko có mấy con này là ngoạI mình ko sống được ..Có lúc con chó nhà mình mà ngoạI nuôi bị mất ..NgoạI đi kiếm mấy ngày , khóc ròng khóc rả ..Hể thấy chó nào bị ai bỏ là ngoạI đem về nuôi..NgoạI mình hiền và nhân từ như vậy ..sao lạI về già như thế này hả các bạn ..
Bây giờ mình muốn ngay sáng mai mình sẽ về ngay Nha Trang để thăm ngoạI ..Và nhân tiên mình sẽ lập bàn thờ ..tụng kinh cầu nguyện cho ông bà …Cho nên mình mớI hỏI các bạn rằng
Có phảI NgoạI mình nặng kiếp trước ko mà kiếp này trả lạI dữ vậy …
Bây giờ mình muốn các chư phật , chư bồ tát có teer giúp được gì cho NgoạI mình ko như giảI cho nó nhẹ bớt…
Mình muốn về đó
Năn nỉ ngoạI mình ngồI cùng mình và nhất tâm tụng kinh sám hốI về những lỗI mà kiếp trước ngoạI mình gây ra để cho NgoạI mình cho thanh thản ..Mình sẽ tụng kinh gì là nên nhất ..Và cách bố trí Bàn thờ như thế nào .>vì nhà Nông Thôn nên rất giản dị …Và Mình hỏI nữa là mình có nên cúng các món chay trước khi tụng kinh ko ….Mong các bạn giúp mình gấp vớI vì ngày mai là mình đi về rồI ..nếu mà các bạn giúp lâu thì mình vè quê rồI sẽ ko lên mạng được ..
Bây giờ mình phảI làm gì đây để cứu ngoạI mình thoát khỏI sự đau khổ này ..NGoạI mình yếu lắm sắp ra đi rồI ..hic hic ..mình khóc đấy ..các Bạn ơi hãy giúp mình nhé ….quê mình ở cam Ranh – Khánh Hoà ..
Cảm ơn các bạn nhìu