TT - Đại tá - Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Trần Công An (tên khai sinh Trần Văn Kìa, bí danh Hai Cà) đã qua đời vào 8g ngày 7-9-2008 do tuổi cao sức yếu, hưởng thọ 89 tuổi.
Ông là người đã khai sinh ra cách đánh bí mật, chớp nhoáng tiêu diệt hệ thống tháp canh chiến lược De La Tour lần đầu tiên tại cầu Bà Kiên (Bình Dương) 19-3-1948 thành công vang dội. Kho tàng nghệ thuật quân sự VN từ đó được bổ sung một cách đánh mới: đặc công, sau này được Bác Hồ ký sắc lệnh thành lập Binh chủng đặc công 19-3-1967 và lấy ngày 19-3-1948 là ngày truyền thống.
Ông Hai Cà cũng chính là người chỉ huy trận đánh sân bay Biên Hòa, bắn cháy tổng kho Long Bình khiến Nhà Trắng và Lầu Năm Góc rúng động. Ông được Chủ tịch Hồ Chí Minh khen ngợi bằng bài thơ trên báo Nhân Dân ngày 12-11-1964:
“Uy danh lừng lẫy khắp năm châu
Đạn cối tuôn cho Mỹ bể đầu
Thành đồng trống thắng lay Lầu Trắng
Điện Biên, Mỹ chẳng phải chờ lâu”.
Hiện linh cữu của ông Trần Công An quàn tại tư gia (01/D1 khóm 6, P. Trung Dũng, TP Biên Hòa, Đồng Nai).
(nguồn -báo Tuổi Trẻ)
Lặng một phút khi đọc được tin này....vậy là người kể chuyện bên tượng đài chiến thắng sân bay Biên Hòa đã mãi đứng cùng đồng đội ở nơi ấy....
Nicô đã có dịp gặp Bác Hai Cà,chỉ là một ông già với nụ cười hiền lành,giản dị và khá tội nghiệp khi luôn lúng túng trong các cuộc hội nghị lớn.người Biên Hòa thường gặp ông tỉ mẩn,gắn bó một cách đặc biệt bên tượng đài trước cổng sân bay Biên Hòa .
xin kính 1 nén tâm hương,mong Bác thanh thản về miền cực lạc :yb663::yb663::yb663:
Bookmarks