dạo này em có chơi với một cô bạn, em là trai
mà sao thấy tính tình, cho tới suy nghĩ và đời sống của 2 đứa có nhiều điểm tương đồng lắm ạ
+ nhiều khi em với cô ấy đang thảo luận về vấn đề gì, em nãy ra ý tưởng, vừa nhìn qua cô ấy định nói, thì cô ấy cũng nói luôn ý tưởng ấy ra (rất nhiều lần và trong rất nhiều việc ạ)
+ nhiều lúc em gặp chuyện này thì cô ấy gặp chuyện tương tự (thỉnh thoảng em hết tiền hoặc thấy chán đời thì tâm sự với cô ấy cũng thấy cô ấy như thế :-ss, đó là chưa kể chuyện tế nhị, lâu lâu đang chat, em nghỉ tay đi cầu, thì cô ấy cũng mắc cầu, đi tiểu 2 đứa cũng hay đi chung >"< )
+ và ghê nhất là tính tình 2 đứa gần như giống nhau, từ suy nghĩ tới xử lý tình huống trước nhiều vần đề
mà đặt biệt, em chỉ mới quen với cô ấy từ đầu năm tới đây mà 2 đứa ko hề có quan hệ họ hàng gì cả. À em và cô ấy cùng sinh vào tháng 1, em sinh ngày 13 còn cô ấy sinh ngày 18

năm 93 ạ
các bác xem giùm em ko biết chúng em có duyên kiếp gì hay ank em kiếp trước ko ạ :D:D thaxx các bác trước
mọi truyền trùng hợp quá em mới dám vào đây lập 2pic ạ