ADVENTURES BEYOND THE BODY

PHIÊU LƯU NGOÀI CƠ THỂ

(Ngô Trung Việt dịch, 9-1996)
LỜI NÓI ĐẦU



Năm trăm năm trước đây một số nhà thám hiểm dũng cảm đã vượt qua đại dương đi tìm miền đất mới - miền đất bị ẩn khuất sau một đại dương chưa từng được khám phá và lập bản đồ. Nhiều người đã coi cuộc hành trình này là lãnh phí thời gian và tiền của. Nền văn minh hiện đại đã nở hoa hàng thế kỷ mà chẳng cần đến loại thám hiểm như vậy.

Mặc dầu có sự chống đối mạnh mẽ, nhóm người thám hiểm mạo hiểm đó vẫn mạo hiểm tiến lên, ước vọng khám phá cháy bỏng của họ thúc đẩy họ tiến vào nơi còn chưa biết. Họ bỏ lại mọi tiện nghi nhà cửa để lên tàu tiến hành cuộc hành trình bên ngoài chân trời hiểu biết. Đối mặt với cả nỗi sợ và hoài nghi của chính mình và xã hội, họ vẫn tiếp tục công việc, cuối cùng đã đạt tới mục tiêu khám phá của mình.

Ngày nay chúng ta đang đối mặt với cùng một loại thám hiểm, một đại dương năng lượng chưa được thám hiểm cần được chinh phục bởi những cá nhân có tầm nhìn xa và lòng dũng cảm để vượt qua các giới hạn của chân trời vật lý của mình. Cũng như trong quá khứ, tầm nhìn của nhà thám hiểm phải được mở rộng để vượt qua ranh giới vật lý. Cũng như trong quá khứ, nhà thám hiểm phải có động cơ và quyết tâm bên trong để du hành ra ngoài những giới hạn đã biết của xã hội và khoa học. Nhà thám hiểm phải du hành đơn độc, xa với đại chúng, những người còn gắn bó với sự an toàn chắc chắn của đất liền.

Cũng như trong quá khứ, các nhà thám hiểm được thúc đẩy bởi một điều: nhu cầu khám phá cho chính họ, bởi vì chấp nhận những gì ít hơn hiểu biết mắt thấy tai nghe chỉ là chấp nhận những niềm tin và giả thiết về mảnh đất bị khép kín.

Ngày nay mỗi người chúng ta đều có cơ hội vượt qua biên giới vật lý và trở thành một nhà thám hiểm. Cuộc phiêu lưu lớn này có sẵn cho tất cả mọi người tham gia.
Phần 1