Sự tích về Thánh Gióng là sự thật? Chúng ta sẽ hiểu được phần nào điều đó sau khi đọc bài thơ linh cảm này và một số bài khác đã và sẽ được đăng tải.
THÁNH GIÓNG KỂ CHUYỆN
Thơ đây là của Thần Quyền
Mười tám triều đại Tổ Tiên ra đời
Thánh Gióng đánh giặc muôn nơi
Hò quân chinh chiến bầu Trời bao la
Để Thánh diệt quỷ trừ ma
Diệt quân tham nhũng diệt tà hại dân
Diệt hết lũ buôn dân hại nước
Hê rô in nó rước về nhà
Tham tiền làm hại dân ta
Là “cái chết trắng” thật là thảm thương
Thanh niên ở các quê hương
Từ trong trường lớp, giảng đường, làng quê
Đều là ăn phải thuốc mê
Mất chí chiến đấu, hết nghề làm ăn
Mê rồi cứ lại nằm lăn
Rồi ăn trộm cắp, rồi thù hằn nhau
Nay vì giáo dục đời sau
Nên Thánh mới thả mấy câu tâm tình!
Vì là Thế Giới Tâm Linh
Vì trong vận kỷ Hành Tinh xuống Trần
Vì là bá tánh muôn dân
Vì nòi vì giống, Thánh Thần giao thoa
Các con mua bánh mua quà
Hương hoa thờ phụng vậy là Tổ Tiên
Cho nên Thánh chẳng có yên
Để cho Thánh đến lại khuyên mọi nhà
Có tâm thờ phụng tại gia
Để cho Trái Đất một nhà trăm tay
Năm Gà Ất Dậu năm nay
Sao mà nghiêng ngả gió bay nhiều miền
Nước ta lại lắm Đình Đền
Địa Linh cắm chốt mới yên nước Hùng
Các con góp sức chung lưng
Để đi chín suối khe rừng khắp nơi
Đi mà khấn Phật cầu Trời
Cầu cho Non Nước cõi Trời bao la
Giặc mà nó đến nước ta
Chị em phụ nữ đàn bà ra tay
Đánh tà hương ngát trầm bay
Cầu xin Tiên Tổ hôm nay ứng đàn
Cầu xin cho nước Việt Nam
Đứng đầu thế giới cảnh quan hữu tình
Cầu cho Thế Giới Vô Hình
Trở về để viết chứng minh việc làm
Các con thờ Bác gian nan
Kể sao cho hết nỗi oan ở Trần
Trần thì lại bảo tâm thần
Rồi thì nghèo khổ tấm thân ba đào
Nếu không đọc sách, biết sao
Là Thơ của Thánh tự hào chiến công!
Dấu chân in ở ruộng đồng(1)
Xưa kia đánh giặc thần thông đại tài
Thế rồi Thánh lại giương oai
Tre ngà ngựa sắt mắt Ngài lưng ong
Giặc Ân khiếp sợ Thánh phang
Thằng thì mất cổ thằng đang quại quằn
Thằng thì vỡ mặt ngã lăn
Ở trên đất Thánh nhăn răng mà cười
“Từ nay con lạy Ông rồi
Con không gây rối vùng trời Việt Nam!”
Thánh về thả xuống Lời Vàng
Cho dân được học cho lòng văn minh
Cho đời được biết đường Kinh
Của Ông Thánh Gióng thịnh bình muôn dân
Của nguồn Di Huấn Vạn Xuân
Của ai tu chọn theo chân Thánh này
Có tâm thì Thánh trao tay
Không tâm sao biết Thơ này Thánh cho
Con về sắm sửa liệu lo
Để rồi Thánh đón sang Đò Kỷ Nguyên
Thánh đền những bước truân chuyên
Cả đời vất vả Thánh khuyên từng lời
Ở ăn con phải biết Trời
Ai cho cơm áo với thời hạt mưa
Ai cho tiền bạc sớm trưa
Để con sung sướng có thừa tiền tiêu
Vì ai đã bắc cầu Kiều
Vì ai nối nhịp con diều vi vu
Vì đâu nay có Nguồn Thơ
Để vì việc nước Thiên Cơ lúc này
Thánh đi từ đấy đến nay
Ai ai cũng tưởng Thánh đây mất rồi!
Ai ngờ Trăng sáng đổi ngôi
Sông Ngân lấp lánh sao trôi bồng bềnh
Thánh đi đâu có cam đành
Bởi vì Trái Đất chiến tranh quá nhiều
Còn nhiều những kẻ bạc điêu
Còn quân gian ác sớm chiều Thánh cân
Các con tai điếc mồm câm
Toàn dân nay chửi Thánh Thần làm ngơ!
Bây giờ Thánh mới có Thơ
Làm xong nay một ván cờ trao ban
Thì lòng nay Thánh mới an
Mới cho những kẻ dã man biết Thần
Thánh về ngựa sắt dậm chân
Để cho cõi Thế dương Trần biết tay
Con ơi đọc lấy Kinh này
Để cho lòng được sáng nay Đèn Trời
Thánh về khuyên dạy đôi lời
Lương tâm hiếu thảo biết nơi phụng thờ
Thờ Cha thờ Mẹ Âu Cơ
Sinh ra Quả Đất đến giờ vẫn quay
Con ơi đọc lấy Thơ này
Thấy Ông Thánh Gióng Tiên bay bầu Trời
Thấy Thơ như biển đầy vơi
Thấy lòng thanh thản thấy đời thông minh
Thấy Tiên Thánh ở trong tình
Vuốt ve ở Cõi Vô Hình ai hay
Con về làm lễ chấp tay
Thì con hết nỗi đắng cay ở Trần
Thấy thân con nhẹ bản thân
Lại có sức khoẻ vui vần Thơ gieo
Dù cho có khổ có nghèo
Trăng thề vẫn đợi gió reo Thơ cười
Để con biết sống làm người
Lo cho bá tánh những lời Kỷ Nguyên
* * * * *
Thánh về Thơ lạ giao duyên
Những lời Thần học bản quyền Trời sinh
Hát xoan trẩy Hội Cung Đình
Muôn năm Phật Mẫu rung rinh Địa Cầu
Sống cho kim chỉ có đầu
Có Cha có Mẹ có bầu sữa ngon
Đáp lời Mẹ Mẫu gọi con
Bút Thần dẫn lối tô son họ Hùng
Bút Thần Vũ Trụ chuyển rung
Bút Thần Thánh Gióng anh hùng tiền thân
Thánh về ngựa Thánh dậm chân
Ầm ầm vũ bão cho dân biết Thần
Xưa kia Thánh đánh giặc Ân
Quỷ ma nó chết tà thần xâm lăng
Bây giờ Thánh toả bóng Trăng
Lời Thơ của Thánh vĩnh hằng xôn xao
Thơ đây từ giọt Máu Đào
Thiên binh Thiên tướng gửi vào Tâm Linh
Hoa đào cười nụ rung rinh
Thánh về Trần thế dựng Kinh Nhà Trời
Để Thánh chuyển đổi sang lời
Cho con cho cháu mọi người tu Tiên
Tu cho sang Bến Kỷ Nguyên
Tu cho trọn Đạo Con Thuyền ước mơ
Tu cho đến Bến sang Bờ
Kỷ Nguyên tiến hoá từng giờ sang trang
Tu cho đãi cát thành vàng
Cho vui thôn xóm nước làng nở hoa
Tu cho trung hiếu Ông Cha
Nở sinh dòng giống Tiên là các con
Tu sao cho bóng Trăng tròn
Đôi chân đi khắp đường mòn dâng hương
Thánh về lại đổ văn chương
Các con được học chủ trương của Ngài
Âm vang tiếng nói nụ cười
Hồn thiêng sông núi vui đời hát ca
Xưa kia để chỏm lên ba
Thánh vươn tám trượng tre ngà cầm tay
Giặc Ân nó chết tan thây
Thắng giặc ác Thánh bay về Trời
Bây giờ thay Đất đổi đời
Thánh về ứng Chỉ bao lời nỉ non
Để mà Thánh cứu cháu con
Có tâm tu đức Trăng tròn lửng lơ
Thì mới nghe được dòng Thơ
Tâm linh ngoại cảm bây giờ nở hoa
Gửi cho con cháu tại gia
Lưu truyền sử sách Thánh mà thương thương
Thánh đi đánh giặc chiến trường
Dòng Thơ gửi lại Thiên Đường Nước Non./.
_______________________________
(1) Theo sự tích, một thôn nữ chưa chồng ở ngoài đồng khi nhìn
thấy một dấu chân đã ướm thử. Không ngờ, sau đó cô gái có
thai, rồi bị người thân và dân làng đuổi khỏi quê nhà. Cô gái
phiêu bạt đến một vùng khác, dân làng ở đó thương tình đã
dựng cho túp lều trong vườn cà ngoài đồng. Và tại đây Thánh
Gióng đã ra đời. Điều đặc biệt là chúng tôi đang có một tập thơ
linh cảm với tựa đề “Tâm linh Ứng giáng Đức Mẫu Đổng Sang
tai” nhân danh Mẹ Thánh Gióng kể lại tỷ mỷ toàn bộ sự việc đó
do ông Trần Dũng nghe và ghi lại tại Cửa Mẫu, ngã ba xóm 9,
thôn Trung Mầu, xã Ninh Hiệp, Gia Lâm - Hà Nội.
Nhóm NC tâm linh (Sưu tầm và giới thiệu)
Bookmarks