Từ tâm nguyện, mẹ đưa các con đến với thế giới cực lạc này, ban cho các con bầu không khí yêu thương.
Trong từng hơi thở mẹ ban cho các con sự sống
Trong từng hơi thở mẹ ban cho các con niềm vui sướng hạnh phúc
Trong từng hơi thở mẹ ban cho các con linh hồn của sự tồn tại.
Me đưa các con đến đây, bảo bọc che chở các con cả cuộc đời, đến khi các con hoàn thành sứ mệnh, mẹ lại giang rộng vòng tay đón các con về bên mẹ, chưa bao giờ rời xa cho dù chỉ là khoảng khắc.

Vậy mà các con thờ ơ với mẹ, thờ ơ với những điều thiêng liêng đó. Gần trọn cuộc đời các con đeo đuổi những điều giả tạo không có thực: Tiền bạc, vật chất, danh vọng, địa vị... để rồi khi không tìm thấy hạnh phúc trong những điều đó các con quay sang hờn trách cuộc đời, hờn trách mẹ.

Thế rồi các con lại một lần nữa thờ ơ, quay lưng với mẹ, chối bỏ mẹ, chối bỏ cuộc đời này, chối bỏ chính sự tồn tại linh thiêng của các con để tìm kiếm một thế giới giả tạo xa vời. Còn giả tạo hơn cả những gì các con theo đuổi trước đó.

Từ tâm nguyện, mẹ truyền tâm ý này đến với các con: Hãy trân trọng và biết ơn cuộc sống này, thế giới này chính là cực lạc, thế giới này chính là linh hồn của các con. Chỉ bởi vì các con sống quá ơ hờ, quá vô tâm nên các con không nhận ra đó thôi. Các con hãy quay về với trái tim mình, nơi ngự trị của linh hồn các con, mở tâm hồn ra hoà cùng cuộc sống, từ đó các con sẽ nghe tiếng lòng mẹ, cảm nhận được mẹ, và nhận ra thế giới cực lạc này. Tâm hồn các con sẽ nở hoa, cả cuộc sống này sẽ nở hoa, an vui tự tại, cực lạc vĩnh hằng.

Mẹ luôn bên các con trong từng hơi thở.