kết quả từ 1 tới 20 trên 20

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Sài Gòn đẹp lắm

    Thành viên mấy tháng trời rùi bi giờ mới tự giới thiệu, thiệt là lỗi quá, lỗi quá, mong các sư huynh tỷ muội bỏ quá cho.

    Tui là người gốc Saigon (gốc từ thế kỷ 17 lận), trên 40 và gần 50 tuổi, bự con và đẹp chai (cái này nghe má tui khen hoài chớ hổng biết người ngoài nhìn thì sao nữa) Vui tính, có tật xưa nay cái gì cũng giỡn cho bằng được nên đôi khi làm cho mọi người bực mình. Với lời tự giới thiệu này mong sư huynh tỷ muội hiểu thêm chút chút về nick saigon-tuan. Mến thân các huynh tỷ :ciao:
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  2. #2

    Mặc định

    Ô hay, ông chủ quán hôm nay lại có màn chào hỏi dư lày....???
    Chúc mừng bác và chúc quán rượu của bác luôn đắt khách...

  3. #3

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi saigon-tuan Xem Bài Gởi
    Thành viên mấy tháng trời rùi bi giờ mới tự giới thiệu, thiệt là lỗi quá, lỗi quá, mong các sư huynh tỷ muội bỏ quá cho.

    Tui là người gốc Saigon (gốc từ thế kỷ 17 lận), trên 40 và gần 50 tuổi, bự con và đẹp chai (cái này nghe má tui khen hoài chớ hổng biết người ngoài nhìn thì sao nữa) Vui tính, có tật xưa nay cái gì cũng giỡn cho bằng được nên đôi khi làm cho mọi người bực mình. Với lời tự giới thiệu này mong sư huynh tỷ muội hiểu thêm chút chút về nick saigon-tuan. Mến thân các huynh tỷ :ciao:
    Chào bạn gốc thừ thế kỷ thứ 17 ,TB tạm xem cho bạn ṃôt quẻ,bạn là người vui tánh, thích nói mà lại nói nhiều... hê hê:04:nick của bạn đọc lên là biết bạn ở đâu liền , tên Tuan đương nhiên là đẹp giai , cho nên trong nick của bạn đã thể hiện đầy đủ
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

    THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
    Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
    Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
    Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
    Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.

    * -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

  4. #4

    Mặc định

    @Saigon-Tuan : má nói bự con và dep chai hả , hổng trúng rùi , phải là bự con đẹp lu hay khạp gì đó .

  5. #5

    Mặc định

    Bác này hay thật đấy,trích lời má nói thì cấm có sai,vì có bà mẹ nào nói con mình xấu trai đâu.
    Còn với em thì bác là đẹp lão ạ.

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi saigon-tuan Xem Bài Gởi
    Thành viên mấy tháng trời rùi bi giờ mới tự giới thiệu, thiệt là lỗi quá, lỗi quá, mong các sư huynh tỷ muội bỏ quá cho.

    Tui là người gốc Saigon (gốc từ thế kỷ 17 lận), trên 40 và gần 50 tuổi, bự con và đẹp chai (cái này nghe má tui khen hoài chớ hổng biết người ngoài nhìn thì sao nữa) Vui tính, có tật xưa nay cái gì cũng giỡn cho bằng được nên đôi khi làm cho mọi người bực mình. Với lời tự giới thiệu này mong sư huynh tỷ muội hiểu thêm chút chút về nick saigon-tuan. Mến thân các huynh tỷ :ciao:
    Thả câu hơi muộn quá, nhưng không biết có câu được ko, người ta thích kiểu khác cơ
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  7. #7

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
    Thả câu hơi muộn quá, nhưng không biết có câu được ko, người ta thích kiểu khác cơ
    Nhỡ huynh Tuấn giương đông kích tây, lấy này làm kia thì sao hử huynh
    biết đâu đấy...
    hê hê hê

  8. #8

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Walker Xem Bài Gởi
    Nhỡ huynh Tuấn giương đông kích tây, lấy này làm kia thì sao hử huynh
    biết đâu đấy...
    hê hê hê
    Mình lo bạn ấy đã lành vết thương chưa ? lại nhận thêm vết thương khác thì khổ, nhưng nếu con nhà đại gia thì thấm tháp gì nhỉ ?
    Nhiều khi lão già hay lo chuyện vu vơ
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  9. #9

    Mặc định

    HêHêHê......Chào lão Saigon-Tuân -U50 ! Bự con là ngon rồi ! Đẹp chai là đúng lắm! HêHêHêHê......
    Làm trai cho đáng lên Chai
    Chai thời nửa lít , chai thì sáu lăm .
    HêHêHê......:tee::tee::tee:
    Chu du thiên hạ
    Hãy Tu theo cách của mình!
    Để học rùng mình

  10. #10

    Mặc định

    Mình lo bạn ấy đã lành vết thương chưa ? lại nhận thêm vết thương khác thì khổ, nhưng nếu con nhà đại gia thì thấm tháp gì nhỉ ?
    Nhiều khi lão già hay lo chuyện vu vơ
    __________________
    Ơ,thế bác saigon_tuan bệnh thật à?vậy mà em cứ tưởng mấy bác kia chọc ghẹo bác.
    Bác ơi,bác đỡ chưa ạ?

  11. #11

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi water Xem Bài Gởi
    Mình lo bạn ấy đã lành vết thương chưa ? lại nhận thêm vết thương khác thì khổ, nhưng nếu con nhà đại gia thì thấm tháp gì nhỉ ?
    Nhiều khi lão già hay lo chuyện vu vơ
    __________________
    Ơ,thế bác saigon_tuan bệnh thật à?vậy mà em cứ tưởng mấy bác kia chọc ghẹo bác.
    Bác ơi,bác đỡ chưa ạ?

    Mấy ông đó chọc tui đó, bệnh hoạn gì đâu nè? Kỳ này tui quyết chọc ghẹo bác Nghi và Walker cho tới cùng luôn ... :ciao: Nhưng cũng cảm ơn water hỏi thăm (phải chi biếu tui vài hộp sữa vài ký trái cây ... tui cảm ơn nhiều hơn nữa ...?).
    Cái tuổi của tui, nó chạy trước tui (ý là cái mặt của tui ai nhìn cũng nói trẻ hơn tuổi nhiều, nhất là mấy cô gái ... hê hê)
    Last edited by saigon-tuan; 08-09-2008 at 12:33 PM.
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  12. #12

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi saigon-tuan Xem Bài Gởi
    Kỳ này tui quyết chọc ghẹo bác Nghi và Walker cho tới cùng luôn ... :ciao:
    Ya... Ala, thanh kiu, vina miu, ai lớp iu, ô kê! hê hê hê
    Chúc huynh chóng thành toại môn cải lão hoàn đồng, đặng cho mấy cô chân dài cứ chạy đến... hỏi tuổi, rồi xuýt với xoa.... (đừng có để đệ chụp được ảnh huynh đang được "xoa" thì cả internet biết đó )

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi saigon-tuan Xem Bài Gởi
    Mấy ông đó chọc tui đó, bệnh hoạn gì đâu nè? Kỳ này tui quyết chọc ghẹo bác Nghi và Walker cho tới cùng luôn ... :ciao: Nhưng cũng cảm ơn water hỏi thăm (phải chi biếu tui vài hộp sữa vài ký trái cây ... tui cảm ơn nhiều hơn nữa ...?).
    Cái tuổi của tui, nó chạy trước tui (ý là cái mặt của tui ai nhìn cũng nói trẻ hơn tuổi nhiều, nhất là mấy cô gái ... hê hê)
    Walker có thằng cha nào dọa mình vậy, bảo hắn ra HN nội cho hắn 1 trận nên thân bằng võ BÁNH TÔM HỒ TÂY
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi 470525 Xem Bài Gởi
    bảo hắn ra HN nội cho hắn 1 trận nên thân bằng võ BÁNH TÔM HỒ TÂY
    Sư huynh nhắc tới bánh tôm hồ tây mà phát thèm, lần nào đệ ra HN đều có ghé ăn, và thèm món chả cá nữa, sẽ có dịp công tác ra HN đệ sẽ xin số phone của sư huynh, lúc đó vui lắm sư huynh nhỉ. :023:
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  15. #15

    Mặc định

    Chẳng thấy anh ta nói gì cả nhưng cả DD đều biết lần trước bó bột ở mông, hình như PhuocHai đã guiwr thuốc rồi
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  16. #16

    Mặc định

    Hê hê, giả bộ im lặng để coi sư huynh đệ có khen mình câu nào không? Coi bộ tui phải phấn đấu dữ à, nhưng cũng cám ơn sư huynh tỷ nhiều nhiều lắm lắm. Hê hê
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  17. #17

    Mặc định

    Hê hê, mới nhắc gặp liền, phải chi hồi nảy nhắc tiền là được rồi??? Chắc chịu hổng nổi với huynh rồi, walker à! Tui thì nghiêm túc lắm ??? Ít khi nào tui thả dê phái nữ, chỉ khi nào mấy cô dê tui trước thì tui mới lộ ra tui là đệ tử của ông 35 thôi (vậy là cũng đàng hoàng lắm rồi, walker nhỉ!)
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  18. #18

    Mặc định

    À quên? walker có vô mục nầy của thầy dienbatn chưa?
    http://vn.myblog.yahoo.com/dienbatn
    Coi hay lắm, huynh thử xem ...
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi saigon-tuan Xem Bài Gởi
    À quên? walker có vô mục nầy của thầy dienbatn chưa?
    http://vn.myblog.yahoo.com/dienbatn
    Coi hay lắm, huynh thử xem ...
    Cảm ơn huynh, đệ đọc rồi. Hay thiệt là hay....
    Huynh cứ ra HN đi, sẽ có nhiều "võ" chờ huynh ở đây đấy!

    @470525: huynh chuẩn bị võ bánh, đệ chuẩn bị võ say (rượu, bia hoặc rượu+bia...) chờ huynh Tuấn có mặt là ra đòn liền nha huynh!

  20. #20

    Mặc định

    vần thơ điệu thơ khéo ơ hờ
    lảo già vui nhạc tếu lâm chưa
    tóc ngã sương chiều muối tiêu say
    thường cao huyết áp không say rượu
    nghe ai tỏ tình yêu mặt đỏ
    mặt trắng bệch ra vì sợ hải
    nhăn mày nhíu mặt vẽ trầm tư
    bởi chưng thờ bà nên sợ vợ
    hàng râu quặc xuống em khiêu khích
    thủ lảnh đại ca TÔ QUỐC TRÂN
    bất quần nên phải trân mình chịu
    trong túi không tiền thơ hay tuyệt
    ao sen sen trắng thơm bát ngát
    rong xanh lơ lững nước trong veo
    ai có yêu anh vui xuống tắm
    tình chung trăng thu rằm tháng tám
    chú cuội chị Hằng luôn nói dối
    yêu em hay không sao mây bay lững lơ
    tiếng yêu gió thoảng xa xăm vọng
    hiu hắt một mình ăn bánh trông trăng

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •