Trang 2 trong 2 Đầu tiênĐầu tiên 12
kết quả từ 21 tới 38 trên 38

Ðề tài: Cõi âm và khả năng ngoại cảm

  1. #21

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi concuaquancong Xem Bài Gởi
    các bác ơi, mong các bác góp ý kiến với!!!!!!!!!

    vậy còn các thai nhi vài tuần tuổi mà theo luật mà cho phá thai ngoài ý muốn thì sao bác, mình thấy sao mà có lổi quá.....nghe nói lại " đó chỉ là cục máu thôi" , trong thâm tâm mình , mình thấy mình o có quyền bất buộc người ta phải giử.... vài lời mong các bác chỉ bảo.
    thế nên bên Thiên Chúa ko cho nạo phá thai dưới mọi hình thức đấy ạ. đó chính là 1 sinh linh. có quyền được sống.

  2. #22

    Mặc định

    theo mình thì các thắc mắc của các bạn thì muôn đời không giải thích được.Vì nếu đã chứng minh ,giải thích rạch ròi thì người ta đã công bố rồi .Chính vì thế mà khoa học và tôn giáo luôn tồn tại trong xã hội dù bản chất lại rất khác nhau...

  3. #23

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi yogaaum Xem Bài Gởi
    Thân chào các Huynh, Tỷ ! đệ vừa mới gia nhập, cho đệ hỏi....?
    có những người sống rất hiền lành mà sao lại chết sớm?...Tại sao????????tại sao?????
    có câu nói "Chết không phải là kết thúc cuộc đời, mà là bắt đầu một cái gì đó...?"
    Trước khi sinh ra ta là ai...???
    Tại sao ta không phải là một ai đó...?
    Sau khi chết đi ta có còn là ta nữa không? còn nhận biết không...?hay là biến mất không còn tăm dạng gì cũng như trước khi ta sinh ra? không nhận biết ta chẳng phải là ta nữa?
    Ta là ai?
    Ta từ đâu đến?
    Và rùi ta sẽ đi đâu, về đâu??????
    Nếu như ai đã đọc sách Bí ẩn về tiền kiếp & hậu kiếp thì sẽ có câu trả lời mà tôi cho là khá đầy đủ.
    Theo chủ nghĩa duy vật thì vật chất không mất đi mà chỉ chuyển biến từ dạng này sang dạng khác. Theo tôi thì điều này trong tâm linh cũng không có gì khác, chỉ khác ở chỗ nhìn thấy được và không nhìn thấy được. Linh hồn sau khi được đầu thai sẽ có một kiếp sống mới và sẽ tồn tại trong thế giới thực cho đến khi cơ thể chứa đựng linh hồn đã quá yếu không thể tồn tại được nữa thì lúc đó là lúc linh hồn sẽ lìa khỏi phần thân xác và sống trong thế giới tâm linh cho đến khi được đầu thai lại. Có một điều là không phải cứ mỗi lần đầu thai là đều làm người. Có khi kiếp trước là người nhưng kiếp sau lại là 1 con bò hay ngựa,...; hoặc giả có khi kiếp trước là con mèo, con vịt...nhưng kiếp sau có thể sẽ được đầu thai làm người.

  4. #24

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Độc Cô Hành Xem Bài Gởi
    Có rất nhiều lý thuyết của các nhà khoa học nói đến vấn đề này. Trong đó tôi rất quan tâm đến một giả thuyết rất có cơ sở là bộ não con người còn có rất nhiều tiềm năng mà con người không biết đến. Việc tu luyện thiền tập của các vị nhà sư là cách để khai phá các tiềm năng đó. Và thêm một ví dụ nữa là các nhà ngoại cảm có thể sử dụng bộ não như một trạm tiếp nhận vào trao đổi thông tin với một trường vật chất khác hay ta tạm gọi là thế giới của người âm. Rồi nhìn thấy đc tương lai, quá khứ hay thậm chí là đi du hành qua các vũ trụ trong những giấc mơ như nhà bác học Nikola Tesla. Mỗi chúng ta, người nào cũng có khả năng đặc biẹt nếu biết cách khai phá tiềm năng còn chưa đựoc đánh thức ấy/
    Theo như nghiên cứu, con người chỉ sử dụng 10% não bộ trong suốt quãng thời gian từ khi sinh ra cho đến khi mất đi. Vậy thì 90% kia là gì? Phải chăng là những kí ức của tiền kiếp không? Ở bên Mỹ, người ta có 1 môn khoa học là thôi miên, sau khi 1 người bị thôi miên, người ta có thể nói nhiều ngôn ngữ khác nhau mà trong suốt cuộc đời họ chưa từng học 1 chữ của ngôn ngữ đó. Phải chăng tiền kiếp của họ là người của những quốc gia kia, nhờ đó họ đã sử dụng được 1 hay nhiều % trong 90% não bộ còn lại trong khi bị thôi miên?

  5. #25

    Mặc định

    [QUOTE=concuaquancong;78009]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi tutamtichduc Xem Bài Gởi
    Vậy còn những thai nhi mới vài tháng tuổi bị sảy

    xin loi ban, vay thai nhi moi vai thang tuoi chua thanh hinh sao lai co linh hon duoc..... nho cac ban trong diẻn dan gop y kien....dung hay sai
    Theo tôi nghĩ thai nhi tuy chưa thành hình hoàn toàn nhưng cũng đã là 1 cá thể có trái tim và khối óc. Khi trái tim thai nhi bắt đầu đập cũng là lúc đã có 1 linh hồn được đầu thai vào đó. Thế nên nếu bỏ 1 thai nhi cũng đồng nghĩa với việc rũ bỏ 1 sinh linh, tuy là nhỏ bé, cả về thể xác lẫn linh hồn. Vì khi được đầu thai là linh hồn bắt đầu 1 cuộc đời mới, nếu k được sinh ra, linh hồn cũng sẽ tiếp tục cuộc đời này k phải ở thế giới thực mà ở thế giới tâm linh. Do vậy, tuy chỉ là thai nhi nhưng sinh linh đó cũng có thể xác định được cha mẹ của mình là ai, anh em, họ hàng của mình là ai; nếu hiển linh thì sẽ phù trợ cho mọi người. Hoặc sẽ ngược lại, đi theo phá phách vì cảm thấy mình k được quan tâm.

  6. #26

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi thientuong Xem Bài Gởi
    Mình cũng có mấy câu hỏi giống bạn. Mình chẳng thể nào trả lời được và không ai có thể trả lời được.
    Câu hỏi của các bạn này ngàn đời đã từng hỏi và mổi một Tôn giáo có câu trả lời khác nhau. Thiên chúa cho rằng chúng ta từ một đáng tối thượng nặn ra... Phật giáo cho rằng con ngừoi ta có kiếp luân hồi: sinh trụ dị diệt. Bạn tin theo đạo nào bạn sẽ có những luận cứ của tôn giáo đó. Mình đợc học nhiều đạo nhưng mình thiên hướng đạo phật nên mình dùng luận cứ của đạo phật để lý giải sơ qua thế này: Con ngừoi sinh ra đang tồn tại đã có một tiền kiếp là một sinh vật, một thực thể nào đó, có thể là súc sinh, cây cỏ hoa lá trải bao kiếp nanj đowcj trở thành người. Sống trên đời tạo nghiệp ác thì sẽ trở thành súc sinh, tạo nghiệp lành sẽ lên cõi niết bàn. Có nhứng người gieo nhân nào gặp ngay quả ấy, có những kẻ tạo nhiều nghiệp ác vẫn sống đến gần 100 tuổi, thì kiếp sau họ sẽ bị chịu hình phạt, hoặc vì kiếp truớc họ đã tạo nghiệp lành nên họ được giảm tội, hoặc phúc ấm gia đình đuợc giày nên họ không bị quả báo tức khắc. Còn người tạo nghiệp lành nhưng lại đoản thọ ngoài lý do họ phúc ấm, và tiền kiếp thì khả năng họ được nên cõi niết bàn sớm do phúc của họ tạo ra. Đấy là nhìn từ thuyết phật giáo tôi mạo muội nói vắn tắt là vậy. Còn nhìn góc độ khoa học, thì những cái đó là ngẫu nhiên. Nhưng mình tin là có linh hồn, linh hồn là một dạng vật chất khác của con người. Tồn tại cùng xác thịt và khi xác thịt đã giữa nát thì vẫn tồn tại đến một thời gian nhất định thì hồn cũng sẽ tiêu tan cùng thời gian. Vì không có cái gì là còn mãi, khi trong tâm tưởng của chúng ta không còn sự hiện hữu của người đó, thì phần hồn của họ cũng tan theo. Điều này lý giải nếu tất cả các linh hồn đều tồn tại thì chắc sẽ không có nới chứa vì trải qua hàng triệu năm sẽ có bao nhiêu linh hồn con người và linh hồn các con vật chết đi.
    Mạo muội lý giải vậy mong các huynh đề góp ý!

  7. #27

    Mặc định

    Không có gì là vô thủy vô chung cả. ví như vong tròn thì không thể biết đâu là bất đầu, đâu là kết thúc. :D:D:D

  8. #28

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi nguyentranthien Xem Bài Gởi
    Có ai đã kiểm tra ADN hài cốt của thân nhân mình khi được các nhà "ngoại cảm" tìm được chưa,(nếu không kiểm tra ADN, thì làm sao chắc chắn đó là hài cốt người thân của mình hehe, tôi nghi ngờ ba cái vụ ngoại cảm này lắm) hehe !!!
    Hi hi hi...

    Các nhà Khoa Học hay các cơ quan chính quyền đâu có ngây ngô vậy bạn?
    Nhà nước mình đã có Ban Nghiên cứu tiềm năng con người rồi đó.
    Nhạn quá trường không
    Ảnh trầm hàn thủy
    Nhạn vô di tích chi ý
    Thủy vô lưu ảnh chi tâm.

  9. #29

    Mặc định

    xin chào mọi người
    mình là thành viên mới, và cũng mới đến với chủ đề của website thế giới vô hình.
    xin gửi lời chào thân mến đến mọi người.

  10. #30

    Mặc định

    [QUOTE=Broken Watch;90266]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi concuaquancong Xem Bài Gởi

    Theo tôi nghĩ thai nhi tuy chưa thành hình hoàn toàn nhưng cũng đã là 1 cá thể có trái tim và khối óc. Khi trái tim thai nhi bắt đầu đập cũng là lúc đã có 1 linh hồn được đầu thai vào đó. Thế nên nếu bỏ 1 thai nhi cũng đồng nghĩa với việc rũ bỏ 1 sinh linh, tuy là nhỏ bé, cả về thể xác lẫn linh hồn. Vì khi được đầu thai là linh hồn bắt đầu 1 cuộc đời mới, nếu k được sinh ra, linh hồn cũng sẽ tiếp tục cuộc đời này k phải ở thế giới thực mà ở thế giới tâm linh. Do vậy, tuy chỉ là thai nhi nhưng sinh linh đó cũng có thể xác định được cha mẹ của mình là ai, anh em, họ hàng của mình là ai; nếu hiển linh thì sẽ phù trợ cho mọi người. Hoặc sẽ ngược lại, đi theo phá phách vì cảm thấy mình k được quan tâm.
    Trước đây mình có đọc quyển Nghiệp và Quả Báo nói rằng, khi cha mẹ đang ái ân với nhau thì linh hồn đã được nhìn thấy và chui vào nguồn dẫn tinh trùng và đi vào buồng trứng của người mẹ, như vậy có thể nói về mặt tâm linh thì ngay lúc này, thì linh hồn đã có trong bụng mẹ (từ 1 ngày tuổi thai cho đến 9 tháng 10 ngày tuổi thai).

  11. #31

    Mặc định

    Anh trai tôi sau khi tìm được mộ của bác ruột là liệt sĩ, cũng đã nghĩ tới việc thử ADN để kiểm chứng, và đã đi hỏi, rồi thì nhận được câu trả lời từ cơ quan kiểm chứng ADN ấy rằng (tôi ko rõ cơ quan đó là cơ quan nào): 90% sau khi tìm được mộ từ các nhà ngoại cảm và gia đình mang đi thử ADN là không trùng khớp.
    Thật sự cũng đang hoang mang về vấn đề này, vậy thì thật giả ở đâu. Tất nhiên cũng phải hiểu một điều rằng xương cốt đã quá lâu ngày thì khả năng kiểm chứng về sự trùng khớp ADN cũng không nhiều. Vậy nên các nhà ngoại cảm, có lẽ cũng phải đưa cho các gia đình mà mình tìm mộ người thân một câu nói rằng: Tìm là như thế, còn có đúng 100% không thì không có bất cứ điều gì khẳng định được ngoài kết quả ADN100%.
    Phải như thế không? Chứ không thể nói là khi tìm được mộ một người, nhà ngoại cảm khẳng định chắc chắn đây là mộ của người nhà gia chủ!
    Câu hỏi hơi lộn xộn, nhưng đúng là suy nghĩ của tôi cũng đang lộn xộn về vấn đề này!
    Có thể tìm câu trả lời ở đâu???

  12. #32

    Mặc định

    Đọc được những bài viết về Phật cũng như những thế giới khác ngoài cuộc sống này, tôi cảm thấy mình sáng ra rất nhiều so với trước đây.Xin chân thành cảm ơn.
    Chuyện là thế này, tôi năm nay 23 tuổi, nữ. Tôi chưa từng học về Phật, tôi lại chẳng phải là sư sãi gì cả, chỉ là một người bình thường, cũng không năn đi lễ Phật vào những ngày đặc biệt: rằm, ba mươi hay Vu Lan, hay hái lộc đầu năm...
    Hiện tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.
    Cách đây 3 năm,lúc gia đình tôi đang khó khăn nhất và chính tôi cũng đang khốn cùng trên con đường cơm áo( tôi chỉ học đến lớp 12)tôi có 2 lần mơ thấy Bồ Tát Quan Âm, 1 lần thấy vào chùa đang lạy Phật. Gần đây, cách đây một năm, cũng là lúc khó khăn, tôi mơ thấy đức Phật. Nói thật là tôi không phân biệt được Phật Thích Ca hay...Vì tôi không rành lắm, tôi chỉ biết và mô tả được vì giấc mơ rất rõ. Tôi mơ thấy tượng Phật bằng vàng thật lớn( gần kín cả bầu trời), ánh hào quang sáng cả bầu trời, đang dần dần hạ thế. Tôi và những người dân ở làng nào đó nhìn thấy rất sợ. Mọi người đều mọp xuống( vì Phật to lớn quá), một số người thì quỳ xuống cầu nguyện. Đức Phật hạ xuống gần tôi cầm bông lúa bằng vàng ban cho tôi, tôi quỳ xuống dâng đôi tay đón nhận. Sáng hôm sau tôi kể lại cho bà nghe. Bà nói rằng vì tôi có duyên với Phật.
    Tôi không hiểu "có duyên với Phật" là thế nào? Tại sao tôi lại được? Tôi kg năng đi chùa, kg giỏi cúng kiến, kg am hiểu về Phật, kg tu hành, kg ăn chay...
    Mong được các vị kiến thức thâm sâu cho ý kiến giúp. Đây cũng là thắc mắc rất rất lâu của tôi mà không được giải đáp chính xác.
    Xin cảm tạ.

  13. #33

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi timphan Xem Bài Gởi
    Đọc được những bài viết về Phật cũng như những thế giới khác ngoài cuộc sống này, tôi cảm thấy mình sáng ra rất nhiều so với trước đây.Xin chân thành cảm ơn.
    Chuyện là thế này, tôi năm nay 23 tuổi, nữ. Tôi chưa từng học về Phật, tôi lại chẳng phải là sư sãi gì cả, chỉ là một người bình thường, cũng không năn đi lễ Phật vào những ngày đặc biệt: rằm, ba mươi hay Vu Lan, hay hái lộc đầu năm...
    Hiện tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.
    Cách đây 3 năm,lúc gia đình tôi đang khó khăn nhất và chính tôi cũng đang khốn cùng trên con đường cơm áo( tôi chỉ học đến lớp 12)tôi có 2 lần mơ thấy Bồ Tát Quan Âm, 1 lần thấy vào chùa đang lạy Phật. Gần đây, cách đây một năm, cũng là lúc khó khăn, tôi mơ thấy đức Phật. Nói thật là tôi không phân biệt được Phật Thích Ca hay...Vì tôi không rành lắm, tôi chỉ biết và mô tả được vì giấc mơ rất rõ. Tôi mơ thấy tượng Phật bằng vàng thật lớn( gần kín cả bầu trời), ánh hào quang sáng cả bầu trời, đang dần dần hạ thế. Tôi và những người dân ở làng nào đó nhìn thấy rất sợ. Mọi người đều mọp xuống( vì Phật to lớn quá), một số người thì quỳ xuống cầu nguyện. Đức Phật hạ xuống gần tôi cầm bông lúa bằng vàng ban cho tôi, tôi quỳ xuống dâng đôi tay đón nhận. Sáng hôm sau tôi kể lại cho bà nghe. Bà nói rằng vì tôi có duyên với Phật.
    Tôi không hiểu "có duyên với Phật" là thế nào? Tại sao tôi lại được? Tôi kg năng đi chùa, kg giỏi cúng kiến, kg am hiểu về Phật, kg tu hành, kg ăn chay...
    Mong được các vị kiến thức thâm sâu cho ý kiến giúp. Đây cũng là thắc mắc rất rất lâu của tôi mà không được giải đáp chính xác.
    Xin cảm tạ.
    Thông thường bạn có mặc cảm,dồn nén hoặc sợ điều gì thì trong giấc mơ sẽ gặp điều đó!

  14. #34
    damquangvinh
    Guest

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi timphan Xem Bài Gởi
    Đọc được những bài viết về Phật cũng như những thế giới khác ngoài cuộc sống này, tôi cảm thấy mình sáng ra rất nhiều so với trước đây.Xin chân thành cảm ơn.
    Chuyện là thế này, tôi năm nay 23 tuổi, nữ. Tôi chưa từng học về Phật, tôi lại chẳng phải là sư sãi gì cả, chỉ là một người bình thường, cũng không năn đi lễ Phật vào những ngày đặc biệt: rằm, ba mươi hay Vu Lan, hay hái lộc đầu năm...
    Hiện tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.
    Cách đây 3 năm,lúc gia đình tôi đang khó khăn nhất và chính tôi cũng đang khốn cùng trên con đường cơm áo( tôi chỉ học đến lớp 12)tôi có 2 lần mơ thấy Bồ Tát Quan Âm, 1 lần thấy vào chùa đang lạy Phật. Gần đây, cách đây một năm, cũng là lúc khó khăn, tôi mơ thấy đức Phật. Nói thật là tôi không phân biệt được Phật Thích Ca hay...Vì tôi không rành lắm, tôi chỉ biết và mô tả được vì giấc mơ rất rõ. Tôi mơ thấy tượng Phật bằng vàng thật lớn( gần kín cả bầu trời), ánh hào quang sáng cả bầu trời, đang dần dần hạ thế. Tôi và những người dân ở làng nào đó nhìn thấy rất sợ. Mọi người đều mọp xuống( vì Phật to lớn quá), một số người thì quỳ xuống cầu nguyện. Đức Phật hạ xuống gần tôi cầm bông lúa bằng vàng ban cho tôi, tôi quỳ xuống dâng đôi tay đón nhận. Sáng hôm sau tôi kể lại cho bà nghe. Bà nói rằng vì tôi có duyên với Phật.
    Tôi không hiểu "có duyên với Phật" là thế nào? Tại sao tôi lại được? Tôi kg năng đi chùa, kg giỏi cúng kiến, kg am hiểu về Phật, kg tu hành, kg ăn chay...
    Mong được các vị kiến thức thâm sâu cho ý kiến giúp. Đây cũng là thắc mắc rất rất lâu của tôi mà không được giải đáp chính xác.
    Xin cảm tạ.



    hô hô
    nghe mấy nico bảo ngày còn trẻ cũng hay mơ vậy !

  15. #35

    Mặc định

    [QUOTE=catifashion79;120046]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi Broken Watch Xem Bài Gởi

    Trước đây mình có đọc quyển Nghiệp và Quả Báo nói rằng, khi cha mẹ đang ái ân với nhau thì linh hồn đã được nhìn thấy và chui vào nguồn dẫn tinh trùng và đi vào buồng trứng của người mẹ, như vậy có thể nói về mặt tâm linh thì ngay lúc này, thì linh hồn đã có trong bụng mẹ (từ 1 ngày tuổi thai cho đến 9 tháng 10 ngày tuổi thai).
    hi, bạn
    Bạn ơi, như bạn nói thì lúc này linh hồn là như thế nào? linh hồn có khả năng nhìn, theo dỏi, và di động? lỡ bị sự cố sẩy thai thì linh hồn sẽ như thế nào? cảm ơn bạn

  16. #36

    Mặc định

    ai có thắc mắc gì về vô hình cứ hỏi mình trả lời được tuốt !
    đại để nếu không phải số mệnh vậy thì cũng là ông trời sắp đặt !thế thôi !
    1000 người yêu em trong đó có tôi !
    còn 10 người yêu em trong đó còn tôi
    còn 2 người yêu em ,người kia rồi sẽ ra đi ,tôi cũng đi luôn ngu gì ở lại !!!

  17. #37
    Đai Xanh Avatar của Nomi123
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    Tp.HCM
    Bài gởi
    193

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi timphan Xem Bài Gởi
    Đọc được những bài viết về Phật cũng như những thế giới khác ngoài cuộc sống này, tôi cảm thấy mình sáng ra rất nhiều so với trước đây.Xin chân thành cảm ơn.
    Chuyện là thế này, tôi năm nay 23 tuổi, nữ. Tôi chưa từng học về Phật, tôi lại chẳng phải là sư sãi gì cả, chỉ là một người bình thường, cũng không năn đi lễ Phật vào những ngày đặc biệt: rằm, ba mươi hay Vu Lan, hay hái lộc đầu năm...
    Hiện tôi chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường.
    Cách đây 3 năm,lúc gia đình tôi đang khó khăn nhất và chính tôi cũng đang khốn cùng trên con đường cơm áo( tôi chỉ học đến lớp 12)tôi có 2 lần mơ thấy Bồ Tát Quan Âm, 1 lần thấy vào chùa đang lạy Phật. Gần đây, cách đây một năm, cũng là lúc khó khăn, tôi mơ thấy đức Phật. Nói thật là tôi không phân biệt được Phật Thích Ca hay...Vì tôi không rành lắm, tôi chỉ biết và mô tả được vì giấc mơ rất rõ. Tôi mơ thấy tượng Phật bằng vàng thật lớn( gần kín cả bầu trời), ánh hào quang sáng cả bầu trời, đang dần dần hạ thế. Tôi và những người dân ở làng nào đó nhìn thấy rất sợ. Mọi người đều mọp xuống( vì Phật to lớn quá), một số người thì quỳ xuống cầu nguyện. Đức Phật hạ xuống gần tôi cầm bông lúa bằng vàng ban cho tôi, tôi quỳ xuống dâng đôi tay đón nhận. Sáng hôm sau tôi kể lại cho bà nghe. Bà nói rằng vì tôi có duyên với Phật.
    Tôi không hiểu "có duyên với Phật" là thế nào? Tại sao tôi lại được? Tôi kg năng đi chùa, kg giỏi cúng kiến, kg am hiểu về Phật, kg tu hành, kg ăn chay...
    Mong được các vị kiến thức thâm sâu cho ý kiến giúp. Đây cũng là thắc mắc rất rất lâu của tôi mà không được giải đáp chính xác.
    Xin cảm tạ.
    Với chút kiến thức Phật hộc bé nhỏ của em :D em xin được giải thích cho câu hỏi của chị như sau : Có duyên với Phật tức là từ thuở quá khứ xa xưa , trong tiền kiếp , chị đã từng học Phật , đã từng cúng dường , đã từng niệm Phật , nói chung là tất cả những việc liên quan đến Phật pháp :D và chị hỏi tại sao chị được "duyên" trong khi chị ko năng đi chùa , ko cúng kiến, ko.... về PHất sự trong kiếp này , em xin trả lời là : đó là do duyên Phật xưa của chị không lớn , nhưng vẫn có và bây giờ là thời điểm nhân duyên chín mùi , chúc mừng chị ! Chúc chị thân tâm thường an lạc ! A Di Đà Phật :D
    Ở khắp các thế gian
    Nào có thật là mình
    Tu hành đặng chánh quả
    Tự thân ngộ ra mình !rose4rose4rose4rose4:star:

  18. #38
    Đai Xanh Avatar của Nomi123
    Gia nhập
    Jul 2012
    Nơi cư ngụ
    Tp.HCM
    Bài gởi
    193

    Mặc định

    [QUOTE=tritueT;201119]
    Trích dẫn Nguyên văn bởi catifashion79 Xem Bài Gởi

    hi, bạn
    Bạn ơi, như bạn nói thì lúc này linh hồn là như thế nào? linh hồn có khả năng nhìn, theo dỏi, và di động? lỡ bị sự cố sẩy thai thì linh hồn sẽ như thế nào? cảm ơn bạn

    Như thường nghe đó bạn :) : họ ko đi , chỉ có bay thôi :D nhìn và theo dõi thì vẫn bình thưởng , đặc biệt là vì không có thân tứ đại nên họ có thể thấy cả suy nghĩ tâm tư của con người nữa ! Nếu trong quá trình ở trong thai mà có sẩy thai thì đó là do nghiệp lực tiền kiếp của họ , nên giờ họ phải trả , và sẽ lại đầu thai vào một nơi khác , hay nếu hữu duyên thì lại là gia đình đó ! Còn phá thai thì lại là vấn đề khác :D Thân ạ :D
    Ở khắp các thế gian
    Nào có thật là mình
    Tu hành đặng chánh quả
    Tự thân ngộ ra mình !rose4rose4rose4rose4:star:

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •