Chữa bách bệnh bằng… nước lã và roi dâu!

TP - "Thầy" Xích (bà Lê Thị Xích) ở Xuân Đông, Cẩm Mỹ, Đồng Nai chữa bệnh bằng cách dùng roi dâu quơ trên người bệnh nhân để trừ tà, thắp nhang làm phép rồi cho bệnh nhân uống nước trên bàn thờ phật...


Bà Xích bị CA xã Xuân Đông lập biên bản về hành vi hoạt động mê tín dị đoan. Ảnh: Đức Minh.

Ngày 18/7, Bệnh viện Xuân Lộc (Đồng Nai) tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân Lê Thị Minh Thảo (SN 1991) ngụ tại ấp Cọ Dầu 1, xã Xuân Đông (Cẩm Mỹ) trong tình trạng bị ngạt nước. Người nhà khai bệnh nhân tự té xuống giếng. Được cứu sống, nhưng bệnh nhân phải điều trị tại bệnh viện vì bị viêm phổi. Được hai ngày, mẹ của bệnh nhân Thảo đưa con trốn viện.

Đến ngày 22/7, bệnh nhân Thảo lại được đưa vào Bệnh viện Xuân Lộc cấp cứu, cũng trong tình trạng bị ngạt nước, hen phế quản bội nhiễm.

Đến lúc này, người nhà của bệnh nhân Thảo cho biết, Thảo bị chứng tâm thần phân liệt, mẹ của Thảo đã đưa Thảo đến chữa bệnh tại “điện thờ” của thầy Xích ở tại địa phương. Từ sự việc này, chúng tôi đã tìm đến “điện thờ” của thầy Xích và tìm hiểu cách chữa bệnh quái đản của một bà thầy đồng bóng.

Hỏi thăm nhà thầy Xích, một người đàn ông chỉ đường cặn kẽ và hỏi tôi có phải đến chữa bệnh. Người đàn ông nói thêm: Không biết bà chữa bệnh ra sao, nhưng cũng thấy nhiều người ở nơi khác đến đây hỏi nhà bà Xích để xin chữa bệnh.

Chị H. ở gần nhà bà Xích kể: “Cứ vào ngày 8, 18, 28 hàng tháng, nhiều người tụ tập đến nhà bà Xích, hỏi thì người ta nói là đến chữa bệnh”.

Căn nhà, cũng là “điện thờ” của thầy Xích, nằm gần trụ sở ấp văn hóa Thoại Hương, xã Xuân Đông. Bên ngoài sân là một am thờ lớn với một bức di ảnh của một bé gái, cùng với một dãy bát nhang, đèn. Bên trong nhà bà Xích cũng là bàn thờ, nhang đèn nghi ngút. Một nhóm người có mặt trong nhà bà Xích nhìn chúng tôi với vẻ dò xét và cho biết, bà Xích đã ra thị xã Long Khánh.

Chúng tôi đến CA xã Xuân Đông. Ông Bùi Hoàng Lâm, Trưởng công an xã cho biết: “Bà Xích có biểu hiện tổ chức đồng bóng tại nhà. Nhiều lần nhận tin báo, chúng tôi đến kiểm tra, thấy đông người tụ tập trong nhà bà Xích. Thấy Công an, họ bày trà nước ra uống như những người đến chơi bình thường.

Năm 2007, khi bà Xích xây dựng am thờ trái phép, UBND xã Xuân Đông đã kiểm tra buộc bà Xích phải tháo dỡ do xây dựng lấn chiếm hành lang lộ giới. Ngày 7/6/2007, UBND xã Xuân Đông đã ra quyết định xử phạt cảnh cáo đối với bà Xích do vi phạm tổ chức các hoạt động có tính chất mê tín dị đoan”.

Về việc bà Xích chữa bệnh dẫn đến bệnh nhân Thảo phải đi cấp cứu, ông Lâm cho người đến nhà mời bà Xích đến làm việc. Tại trụ sở Công an xã Xuân Đông, bà Xích không thừa nhận việc tổ chức chữa bệnh và cho rằng, cháu Thảo được mẹ đưa đến nhà bà thắp nhang cầu khấn xin hết bệnh, đang cúng thì Thảo bỏ chạy nhảy xuống giếng.

Nuôi con tại các bệnh viện từ hơn 1 tháng nay, anh Lê Minh Dương, bố của cháu Thảo cho biết: “Tôi ở Đà Nẵng nên không biết việc vợ tôi tự đem cháu đi chữa bệnh theo lối mê tín dị đoan như thế này. Những lúc tỉnh, Thảo nói với tôi là bị bà thầy trói tay chân lại, dùng nhang cháy hơ vào lưng, lấy gạch nóng áp vào bàn chân, đánh khắp người và nhấn đầu vào thau nước”.

Bà Võ Thị Hiệp, mẹ của Thảo kể lại: “Tôi đem cháu đến chữa bệnh tại “điện” thầy Xích được hơn 1 tháng. Ban đầu thì đi về hàng ngày, sau đó ở lại nhà “thầy” để chữa bệnh.

Thầy Xích chữa bằng cách dùng cây roi dâu quơ trên người bệnh nhân để trừ tà, thắp nhang làm phép rồi cho bệnh nhân uống nước trên bàn thờ phật. Trong thời gian ở chữa bệnh tại nhà bà Xích, đã ba lần Thảo nhảy xuống giếng nên bị ngạt nước. Một hôm đi chợ về thấy Thảo bị trói tay chân lại, tôi hỏi thì đệ tử của thầy Xích nói trói lại cho nó khỏi nhảy giếng”.

Bà Hiệp nói, rất hối hận khi đã tin vào một lối chữa bệnh không đúng để đến nay tình trạng sức khỏe của cháu Thảo rất xấu.

Từ “điện thờ” chữa bách bệnh của thầy Xích, bệnh nhân Thảo đã phải 2 lần đi cấp cứu tại Bệnh viện Xuân Lộc. Đến ngày 30/7, Thảo được gia đình xin ra viện, sau đó bệnh tình ngày càng nặng Thảo được cấp cứu tại Bệnh viện Long Khánh và hiện nay đang được cấp cứu hồi sức tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai trong tình trạng bị viêm phổi nặng phải thở bằng máy.

Đức Minh