Kính chào các bậc tiền bối, các anh, chị trên diễn đàn TGVH !
Mình mới tham gia diễn đàn và cũng đã đọc nhiều bài viết của các bậc tiền bối, các anh, chị, tuy nhiên vì mới bước chân vào con đường Đạo Mẫu nên vẫn nhiều còn nhiều điều thắc mắc. Trước tiên mình xin được kể mình đã đến với Đạo Mẫu thế nào. Từ đầu năm nay bỗng dưng mình cứ bị thôi thúc ăn chay vào ngày rằm và mùng 1, dù lúc đó mình rất tin vào Phật, Thánh tuy không phải là 1 niềm tin mãnh liệt như lúc này. Cách đây 2 tháng vì thấy từ đầu năm chẳng làm được việc gì nên mình đi xem bói để xem công việc thế nào. Đến điện của 1 cô có căn Cô Chín, lúc cô đang khấn thì mình òa lên khóc một cách ko thể kiểm soát được. Sau đó cô nói mình sát căn Chúa Nguyệt Hồ và có căn tu tại gia, sau này ko thể tránh đc việc lập điện thờ Mẫu. Mình rất băn khoăn về điều này nên sau đó có đi xem lại ở một nơi khác thì sự việc như trên lại xảy ra và cô này cũng nói những lời giống hệt như vậy. Mình đã tìm hiểu những điều cơ bản về Đạo Mẫu và cũng nhất tâm muốn được hầu Thánh nhưng vì hiện tại mình chưa có điều kiện nên lúc nào cũng thấy trong người bồn chồn như có lửa đốt. Mình đã làm lễ tôn nhang và sau khi đọc nhiều bài viết của các bậc tiền bối trên diễn đàn có nói rằng mọi sự tùy duyên, điều gì phải đến cũng sẽ đến thì mình đã tĩnh tâm hơn. Tuy nhiên về việc có căn tu thì ngoài chuyện ăn chay ngày rằm và mùng 1, làm việc thiện trong khả năng của mình thì mình không biết là có thể tu theo pháp nào không như là đọc kinh chẳng hạn. Rất mong được các bậc tiền bối, các anh, chị chỉ giáo !