Thở kiểu hình vuông

Lao Động Cuối tuần số 34 Ngày 24/08/2008 Cập nhật: 12:46 AM, 24/08/2008

Luyện thở.
(LĐCT) - Tin, kiên trì luyện tập theo phương pháp luyện hơi thở kiểu... hình vuông của môn phái Tĩnh công dưỡng sinh do khí công sư NQT Hoàng Vũ Thăng khởi xướng, có những người Sài Gòn đã thoát khỏi căn bệnh nan y.
Có người sau đó tự chữa bệnh cho chính mình, thậm chí chữa bệnh cho người... Tĩnh công dưỡng sinh (TCDS) - một trong những cách luyện thở của khí công (KC) Việt Nam.

Tin và kiên trì luyện tập

Vẫn nghĩ, rằng hiện chưa có loại thuốc hay phương cách nào có thể khiến "vạn bệnh tiêu tan; ngàn bệnh tiêu tán", nhưng nghe nói, KC - phương pháp dưỡng sinh và tự chữa bệnh thuận lợi, ít tốn kém, lại theo xu hướng hiện đại là "Giảm đau không dùng thuốc", chúng tôi quyết định thử tìm hiểu TCDS.

Qua giới thiệu của người bạn, chiều 8.8, chúng tôi tới gặp anh chị Nguyễn ở Tân Quy (quận 7). Đã ba tháng nay, anh chị Nguyễn cùng hơn 10 người bạn của mình, tuần ba buổi chiều, tại nhà, tập TCDS dưới sự hướng dẫn của hai người là học trò và đệ tử của KCS Hoàng Vũ Thăng là ông Đào và anh Huỳnh Minh.

Vợ chồng anh chị Nguyễn là trí thức Sài Gòn xưa, mấy năm trước kinh doanh hàng mỹ nghệ xuất khẩu. Anh Nguyễn thay vợ kể: Năm 2003, phát hiện bị ung thư máu, bà xã tôi thấy cuộc đời khép cửa với mình. Vợ chồng gắng gượng tìm hiểu các phương pháp điều trị theo Tây y. Bà xã vào Bệnh viện Truyền máu huyết học TPHCM điều trị, "xài" 4 đợt hoá chất theo phác đồ trong vòng một năm. Bà xã ý chí mạnh, quyết tâm sống, vượt qua bệnh.

Sau một năm điều trị, tế bào ung thư ác tính bị đẩy tới mức dưới 5% - trong tỉ lệ cho phép. Bác sĩ Tây y bảo, với phác đồ này, đã điều trị hết mức rồi; công việc còn lại, người người bệnh giữ sự ổn định; nếu tái phát, rất khó điều trị... Bác sĩ không nói cơ may bà xã sống đựơc bao nhiêu... Chúng tôi hiểu, Tây y thế là hết nhiệm vụ.


Luyện thở.
Năm 2005, bà xã chuyển qua dùng thuốc nam của dược sĩ Đào Kim Long. Ổng bốc thuốc thì uống, không biết có những vị gì. Hết một năm, nhờ thuốc, thấy sức khoẻ ổn định. Thầy Long bảo, ổn rồi, không uống nữa.

2007 vài chuyện trong đời sống riêng tác động lên sức khoẻ, bà xã suy yếu, tiểu cầu ở mức 120 ngàn đơn vị (chỉ số trung bình 130-400 ngàn). Tìm hiểu, chúng tôi được biết TCDS có thể trị nhiều bệnh nan y, chúng tôi khăn gói ra Hà Nội tìm cụ Tạ Đăng Thâu - bác sĩ, Nguyên Phó giám đốc Bệnh viện Việt Nam-Cuba; cụ Thâu là học trò lứa đầu của KCS Hoàng Vũ Thăng từ năm 1991. Ngoài việc nhờ cụ phát khí chữa bệnh, bà xã theo học khoá một tháng.

Về lại TPHCM xét nghiệm, các chỉ số máu đều ổn định, riêng tiểu cầu đạt tới mức 188 ngàn ĐV. Ba tháng sau chúng tôi lại ra HN nhờ cụ Thâu, sau một tháng về TPHCM xét nghiệm, tiểu cầu tăng ở mức 201 ngàn ĐV.

Sau khi có kết quả xét nghiệm khả quan như vậy, tại TPHCM, chúng tôi liên hệ tìm gặp học trò của thầy Thăng để học tiếp TCDS". Chị Dương - vợ anh Nguyễn - mỉm cười: "Thấy việc chữa trị bệnh bằng TCDS có kết quả, tự luyện TCDS có kết quả, tôi muốn chia sẻ với mọi người, mời bạn bè, người thân tới học".

Bạn chị Dương phần nhiều là dân làm ở văn phòng. Chị Bích nhiều năm đau lưng, ngại bệnh viện đông, đi khám phòng mạch tư, bác sĩ kê đơn cho uống "hàng vốc thuốc tây"; hai tháng học TCDS, thôi không uống thuốc, dần dần thấy đỡ đau lưng.

Chị Mai Nguyễn - kế toán, công việc căng thẳng, thường xuyên đau đầu, uống thuốc tây, rồi chữa theo phương pháp của bác sĩ Bùi Quốc Châu thấy cũng đỡ bệnh, nhưng mất công quá, theo học TCDS thấy có hiệu quả.

Anh Vũ - kỹ thuật viên - Viện Vật lý TPHCM sau khi đưa con trai 9 tháng tuổi bị bệnh tim bẩm sinh ra HN nhờ cụ Thâu chữa đỡ bệnh, quyết chí học TCDS với hy vọng đạt tới mức có thể trợ giúp chữa bệnh cho quý tử, lại tăng cường sức khoẻ cho mình.

Vào giờ luyện tập. Mọi người ngồi vòng tròn, giữa vòng có một phiến đá vuông đen - nghe giải thích là nguồn khí của ông Đào. Chúng tôi ngồi yên xem ông Đào và anh Huỳnh Minh phát khí. Láng máng nghe ông Đào hô, nhiều nhất các từ "Tập trung tư tưởng/điều hoà hô hấp/hơi thở sâu, đều chậm.../Bách hội nhập khí/Đan điền sinh khí...". Bài luyện khoảng 30 phút.

Nghỉ giải lao, ông Đào phát công chữa bệnh. Với một chị bị bệnh tim, ông chỉ một ngón tay đặt vào phía tim người bệnh, nom cứ như ngón đòn "Nhất dương chỉ" trong chưởng Kim Dung, một bàn tay để ngửa trên đùi, mắt nhắm, đầu lắc lư, vận, phát khí. Với cậu thanh niên con chị Mai bị viêm mũi mãn tính, cả ông Đào lẫn anh Huỳnh Minh dùng "nhị dương kẹp", nghĩa là một bàn tay với hai ngón tay kẹp chặt mũi anh thanh niên, một bàn tay để ngửa trên đùi, mắt nhắm, đầu lắc lư, vận, phát khí. Sau vài phút, anh thanh niên sổ mũi. Ông Đào cười khề khề "Mấy hôm nữa thì khỏi".



12
Thuỳ Ân