kết quả từ 1 tới 10 trên 10

Ðề tài: Xin các bậc thầy cứu giúp dùm để tự

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Mặc định Xin các bậc thầy cứu giúp dùm để tự

    Gần nhà con có 1 con quỷ rất dử không giấu gì với các thầy ba con làm thầy phái gì con cũng không biết nữa hinh như là phật môn nhưng ba kể hồi nhỏ ông hay bị hành lớn lên thì do phật tổ độ nên tự học ba em đắc đạo chỉ trong 3 tháng sau khi ông đắc đạo thì có rất nhiều người đến đấu phép với ông có nhiều phái như Lổ ban,Năm ông...vvv.Nhưng đều thua ba em hết.con quỷ lúc nãy con nói rất là dữ ba con nói nó bị trời đánh bốn lần không chết bằng chứng là sát bên nhà có vài soài bị trời đánh trốc gốc mỗi lần trời đánh ba con thường ra gốc soài để xem có ruồi đậu hay ko ba nói ruồi đậu là máu của quỷ nhưng lần nào cũng vậy ko thấy ruồi đậu hết khoảng vài ngày sao ba em quyết thế thiên hành đạo khoảng tối ba con lợi đồng trống và định thần thị thấy con quỷ đang lấp ló trong một bụi cây ba con liền dùng ngủ lôi quả lôi để thu phục thì con quỷ liền bị đánh trúng và biến mất khoảng vài lần như vậy cũng không thu phục được con quỷ ba con nói 20 năm trước con quỷ này gặp ba con là ba con thu phục lâu rồi tại bây giờ ba con bệnh nên đã bỏ bớt các pháp môn rồi nên bây giờ ba con cũng không ăn thua gì với con quỷ đó đâu con post bài lên đây để nhờ các thầy giúp có cách nào để thu phục con quỷ này không hoặt làm cho nó cải tà quy chánh cũng được
    sẳn tiện cho con hỏi các thầy luôn năm nay con 15t đã nghỉ học con có thể hoc đạo và luyện bùa phép được ko
    Bài viết của con có gì sai xin các thầy bỏ qua

  2. #2
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Bạn mới u15 thôi à, sao ba của bạn không truyền đạo cho bạn, con quỷ đó bây jờ có còn phá jì nữa ko vậy bạn, bạn kể thêm cho mọi người nghe với, chăc chắn sẽ có cao nhân giúp bạn. Bạn ở tỉnh nào vậy?
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  3. #3
    Đai Đen Avatar của laduykhanh
    Gia nhập
    Feb 2008
    Nơi cư ngụ
    Tu viện Drikung Kagyupa
    Bài gởi
    540

    Mặc định

    15 tuổi thì trẻ quá. LDK khi bằng tuổi bạn cũng chưa biết gì đâu:)
    Nhưng bạn nên học về Bùa chú Mật Tông ấy , làm mọi việc với tâm lợi ích chúng sanh!
    3 năm vể trước LDK bắt đầu học mật tông và vừa bằng tuổi bạn. Bạn nên cố gắng nhé , có duyên tất thành.


    Việc thu phục con quỷ đó bạn thừ dùng chú Lăng nghiêm hàng ngày tụng trong nhà xem. Hiệu quả tức thì tỏng 3 ngày nếu mỗi ngày 21 biến. Khá dài nhưng nên cố gắng nhé!

    Nam Mô A Di Đà Phật
    Lama Drikung Konchog Tinley
    :yb663:Namo Gurube:yb663:

    Thiền quán mà chẳng học Pháp thì như leo núi mà chẳng có chân.
    Học Pháp mà chẳng thực hành thì là bơ bị chua đáng bỏ.

    Y!: laduykhanh

  4. #4

    Mặc định

    mình ở TP.HCM ba mình không truyền pháp cho mình vì ba nói thời cuộc khó khăn nên không cho mình học còn con quỷ đó bậy giờ vẫn còn quậy nhưng ba em đã trấn khu đất quanh nha rồi con quỷ đó không dám lợi đâu nhưng người đi đướng đi qua là nó nhác à nhiều người còn xỉu luôn đó con quỷ đó là một bà già mong các thầy có biện pháp gì để giúp con thu phục yêu ma để thay trời hành đạo

  5. #5

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vo_danh Xem Bài Gởi
    mình ở TP.HCM ba mình không truyền pháp cho mình vì ba nói thời cuộc khó khăn nên không cho mình học còn con quỷ đó bậy giờ vẫn còn quậy nhưng ba em đã trấn khu đất quanh nha rồi con quỷ đó không dám lợi đâu nhưng người đi đướng đi qua là nó nhác à nhiều người còn xỉu luôn đó con quỷ đó là một bà già mong các thầy có biện pháp gì để giúp con thu phục yêu ma để thay trời hành đạo
    ồ có thể cho NCN biết địa chỉ củ thể không ?

  6. #6

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi vo_danh Xem Bài Gởi
    mình ở TP.HCM ba mình không truyền pháp cho mình vì ba nói thời cuộc khó khăn nên không cho mình học còn con quỷ đó bậy giờ vẫn còn quậy nhưng ba em đã trấn khu đất quanh nha rồi con quỷ đó không dám lợi đâu nhưng người đi đướng đi qua là nó nhác à nhiều người còn xỉu luôn đó con quỷ đó là một bà già mong các thầy có biện pháp gì để giúp con thu phục yêu ma để thay trời hành đạo
    Theo mình biết thì chuyện các vị tu hành ngoại đạo vẫn có thần thông để hại người . Điều này là trong kinh có nói , nhưng không nhấn mạnh lắm .

    Nhưng Đức Phật có dạy một bài kinh dựa vào Tứ Vô Lượng Tâm để hóa giải mọi bùa chú . Zelda cảm thấy kinh này có ích lợi về trí tuệ và thực tiễn huyền hoặc nữa . Post để gieo duyên , nếu bạn nào bị bùa chú gì đó mà tụng kinh này chắc chắn sẽ vô tư , kể cả ma quỷ nữa nha . Ái chà bài kinh này có tác dụng 100 trong 1 lận kể mãi không hết đâu . Bản thân mình chưa bị mấy chuyện huyền hoặc hay ma quỷ là nhờ bài kinh này đây .

    SABBADISĀSU METTĀPHARAṆAṂ
    KINH TỤNG RẢI TÂM BÁC ÁI ĐẾN TẤT CẢ CÁC HƯỚNG

    Sabbe puratthimāya disāya sattā averā sukhī hontu.

    Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

    Sabbe puratthimāya anudisāya sattā averā sukhī hontu.

    Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

    Sabbe dakkhiṇāya disāya sattā averā sukhī hontu.

    Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

    Sabbe dakkhiṇāya anudisāya sattā averā sukhī hontu.

    Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây nam, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

    Sabbe pacchimāya disāya sattā averā sukhī hontu.

    Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

    Sabbe pacchimāya anudisāya sattā averā sukhī hontu.

    Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng tây bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

    Sabbe uttarāya disāya sattā averā sukhī hontu.

    Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

    Sabbe uttarāya anudisāya sattā averā sukhī hontu.

    Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng đông, bắc, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

    Sabbe uparimāya disāya sattā averā sukhī hontu.

    Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng trên, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

    Sabbe heṭṭhimāya disāya sattā averā sukhī hontu.

    Nguyện cho tất cả chúng sanh trong hướng dưới, đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui.

    Sabbe sattā averā hontu, sukhitā hontu, niddukkhā hontu, abyāpajjhā hontu, anīghā hontu, dīghāyukā hontu, arogā hontu, sampattīhi samijjhantu sukhī attānaṃ pariharantu, dukkhappattā ca niddukkhā, bhayappattā ca nibbhayā, sokappattā ca nissokā, hontu sabbepi pāṇino.

    Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trái lẫn nhau, hãy cho được sự yên vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹp lượng, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự yên vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ, đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ, đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc.

    Lưu ý : Tụng bằng mọi thứ tiếng , đọc phải hiểu , phải tác ý . Không cần đọc tiếng Pali. Ngôn ngữ là ngón tay chỉ mặt trăng , quan trọng là cái nghĩa

    Chống chỉ định : Tránh đọc như cái máy , vì sẽ vô tác dụng , mất thời gian vô ích


    Đã nghe như vầy: Một thuở, đức Đế Thích [12] ngự ra khỏi thiên cung, đưa tay lên bái đủ 10 hướng.Vị trời hộ giá tên Mātalidevaputta, bèn quỳ tâu rằng: Lịnh Hoàng thượng lễ bái 10 hướng là cớ sao?

    Sakko devarāja: Đức Đế Thích phán rằng: Nầy Mātali, đó là ta lễ bái 10 hạng người:

    1.- Hạng người có đức tin làm phước Bố thí, để bát và dâng 4 vật dụng đến bậc có Giới trong sạch.
    2.- Hạng người tu Thập thiện (thân, khẩu, ý lành).
    3.- Hạng người Kính trọng cha.
    4.- Hạng người Kính trọng mẹ.
    5.- Hạng người đã Quy y Tam Bảo (Phật, Pháp, Tăng) là nơi đáng cúng dường.
    6.- Hạng người thọ trì 5 Giới, 8 Giới hoặc 10 Giới.
    7.- Hạng người đã làm việc lành, rồi hồi hướng đến chư thiên và những quyến thuộc đã quá vãng.
    8.- Hạng người tôn kính ông thầy, bậc trưởng thượng và các vị có giới hạnh trang nghiêm.
    9.- Hạng người biết tế độ vợ con bằng tâm thương xót.
    10.- Hạng phụ nữ không dể duôi, ngày đêm hằng kính trọng chồng.

    Mười hạng người đó có nhiều ân đức, thường đem điều yên vui và sự tiến hóa đến mình cùng đến kẻ khác, cho nên ta mới lễ bái.

    Khi được nghe đức Đế Thích giảng thuyết như thế, "Taṃ sutvā Mātali": vị trời Mātali bèn phát tâm ưa thích, tâu rằng:

    Ngài là chúa tất cả Chư thiên, Ngài tôn kính hạng người nào, tôi cũng tôn kính hạng người đó. "Tato patthāya": từ đây tất cả Chư thiên đồng nhau hằng bảo hộ,che chở và đem điều yên vui, đến 10 hạng người đó, cho đến ngày nay.

    Những người mong lành khổ tìm vui, cần phải phát tâm hoan hỉ thật hành theo lời giảng giải của Đức Đế Thích trên đây, cho Chư thiên ủng hộ, mới chắc được hưởng điều hạnh phúc thanh cao như ý nguyện.


    Chuyện giải trừ ma quỷ đơn giản thôi . Bạn hãy thử xem .

  7. #7
    Nhất Đẳng Avatar của phuochai
    Gia nhập
    Mar 2008
    Nơi cư ngụ
    Tỉnh TT-Huế
    Bài gởi
    1,171

    Mặc định

    Oh, cao nhân xuất hiện!
    Mong người cứu nhân độ thế.
    KÍnh
    Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.

  8. #8

    Mặc định

    chỉ sợ rằng nó không phải là quỷ thôi :D
    Lãng lí ba đào bất khả minh
    Tử đồ hà xứ cảm trì danh
    Tam nhân nhật hội phù gia nghiệp
    Phong lĩnh giang hà hoài nhất sinh
    <Bác Nhược Thủy>

  9. #9

  10. #10

    Mặc định

    Này bạn NCN có thể giúp được bạn việc này cho nên hãy cho địa chỉ cụ thể mình sẽ đến giúp cho ba bạn , mình nghĩ rằng không nên giết nó chỉ nên một giúp nó siêu sanh hai là nên cải tà quy chánh thì hay hơn đúng không ?

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •