dạ kính thưa các bật thầy và các huynh đài,tại hạ thấy trong lòng canh cánh một nỗi lo sợ mình có lỗi với các cụ dưới suối vàng bởi tính hiếu động từ lúc còn trẻ đã không biết lên làm sai một số lỗi lên giờ lo sợ .Đã có 1 năm tại hạ cuồng tín sợ cõi âm đến nỗi cứ đêm đến là không dám ngủ chỉ ngủ được vào ban ngày,người thì suy sụp,nhiều lúc nghĩ lung tung, thần kinh yếu lên giờ lắm lúc chân tay tự dưng run lẩy bẩy nhưng giờ đỡ hơn rồi trước đó tại hạ nằm viện 1 tháng và bác sĩ nói tại hạ bị thiếu máu lên não giờ tại hạ đỡ hơn rồi.Nay tại hạ muốn tìm thầy giải cứu lên không biết viết bài viết này ở đâu không biết có đúng địa chỉ cần gửi không ? Mong các thầy vừa là nhận trò vừa là cứu giúp tại hạ với,nhiều lần mong muốn và nghĩ rằng đi xem bói gọi vong về hỏi các cụ xem có phạm quy gì không (thần hồn nát thần tính) hay là do hoạt động hằng ko vận động.Rất kính mong các thầy và các vị huynh muội giúp cho .Nếu ai nhận lời giúp tại hạ có thể nhắn tin qua nick YM:chantinh_loveyou1985 hoặc qua số DD:0983325294 tại hạ tên Thanh Tùng cư trú tại Cổ Nhuế HN