Trang 1 trong 2 12 Cuối cùngCuối cùng
kết quả từ 1 tới 20 trên 32

Ðề tài: Có Phải đồ đào Dưới Mộ Lên ?

Hybrid View

Previous Post Previous Post   Next Post Next Post
  1. #1

    Unhappy Có Phải đồ đào Dưới Mộ Lên ?

    Xin các HUYNH TỈ cho NIcô hỏi việc này:
    chuyện là anh trai NICÔ khi đi Sapa có mua về làm quà cho MẸ cái vòng cẩm thạch rất đẹp,nhưng MẸ Nicô sơ ý lại làm rớt bị bể làm hai nên đã mang ra tiệm vàng nhờ người ta cẩn vàng để gắn lại ,thì anh chủ tiệm vàng khi xem cái vòng đã nói MẸ Nicô đừng nên đeo vòng này . vì khi nhìn vào chỗ bể bên trong thì thấy có những đường máu đỏ li ti ,có khả năng đây là chiếc vòng người ta chôn xuống cùng người chết nên nó mới lên huyết như vậy.MẸ Nicô sợ quá không biết có phải đồ này người ta đào trộm mộ mang đi bán hay không ??? nên cứ để đó không dám đeo mà cũng vẫn còn lo lắng ,không biết mình giữ trong nhà có bị cái gì nữa không???
    xin các cao nhân cho xin ý kiến về vấn đề này
    Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
    Hỏi tên...rằng đã quên lâu
    Hỏi quê...rằng mộng ban đầu đã xa....(BÙI GIÁNG)

  2. #2

    Mặc định

    ko biết thì ko có tội, chỉ cần khấn nguyện rằng ai là chủ nhân cái vòng này thì xin tặng lại cho tôi, và phù hộ cho tôi. nếu nó là vật quý thì bỏ uổng lắm

  3. #3

    Mặc định

    Những vòng trang sức bằng cẩm thạch chỉ thật sự có giá trị khi đường vân của đá cẩm thạch có thêm đường vân tia máu, mà muốn có được như vậy thì vòng cẩm thạch phải được táng cùng người chết, sau khi cải táng người thân lấy vòng đó đeo thì tránh được tà khí rất hiệu nghiệm. Sau khi người đeo vòng đó mất đi, con cháu cứ táng theo, và cứ như thế cho đến lần thứ 3 thì chiếc vòng trở nên vô giá. Như Bác gái vô tình lở làm rơi bể thì tiếc quá, mất giá trị về mặt thẩm mỹ, cũng như hiệu ứng linh nghiệm đã hết. Nạm vàng tại điểm nứt bể cho nó liền lại, đó là do Bác gái tiếc chiếc vòng quý, Ni Cô nên khuyên Mẹ cho đi, hoặc cất luôn vào tủ để ngắm, tuyệt đối đừng đeo lại nữa, không tốt về nhiều mặt cho Bác gái đâu. (cái này tui biết do đã có trong họ của tui). Mến
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  4. #4

    Post

    ặc....:( zậy là đúng đồ mang dưới mộ lên rồi...Mẹ Nico tuyệt đối không dám đeo,mà giờ cũng không muốn giữ trongnhà nữa.các Bác cho xin cái ý kiến giờ xử trí sao với cái vòng đó????
    Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
    Hỏi tên...rằng đã quên lâu
    Hỏi quê...rằng mộng ban đầu đã xa....(BÙI GIÁNG)

  5. #5

    Mặc định

    Anh saigon_tuan nói đúng đấy!
    Pháp môn nào cũng tốt cả thôi!Nhưng cốt lõi của cái tốt đó còn ở Tâm Tính con người mà ra!:it_wasnt_me:

  6. #6

    Mặc định

    Nếu được Nicô cho GA về làm phép giải trừ nghiệp xấu nhé ...
    "Đạo lớn không gì khó. Cốt đừng chọn lựa thôi. Sang hèn không thương ghét. Thì tự nhiên sáng ngời"

  7. #7

    Mặc định

    cho tui đi, tui về tặng bạn gái , biết đâu lại hợp gu thì sao:ciao:

  8. #8

    Mặc định

    Tui chưa có bạn gái, Ni Cô tặng cho tui được hông? Nếu hổng được, thì tui chỉ xin miếng vàng cẩn trên chiếc vòng thôi.
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

  9. #9

    Mặc định

    vòng cẩm thạch giả cũng có nhiều vân máu lắm bạn ạ . Chẳng phải lo gì cả

  10. #10

    Mặc định

    Tặng cho tui nửa chiếc vòng là được rồi !
    Đắc thủ được kiến thức mà đem ra sử dụng không phải là một thú vui trên đời hay sao?
    Có bạn phương xa đến thăm chẳng phải là một niềm vui lớn ư?
    Người chẳng oán trách người khác vì họ không biết đến mình chẳng phải là bậc quân tử có tu dưỡng sao?

  11. #11

    Post

    vậy là : " Thân Vòng này ví ...xẻ làm 5",mấy HUYNH chắc phải chịu khó oẳn tù tì rồi...

    Hồi bà Ngoại của Nicô mất,cũng chôn theo Bà cái vòng cẩm thạch đang đeo là đồ gia bảo của bà Cố để lại,khi bà Cố mất cũng đã chôn theo và khi bốc mộ thì mang lên cho bà Ngoại đeo,khi bốc mộ bà Ngoại Nicô có ở đó thấy có người đến tận chỗ nghĩa trang ngỏ ý muốn mua lại cái vòng ấy,với giá khoảng mấy cây vàng gì đó nhưng gia đình không có ý định bán.khi mang vòng lên thì Nicô thấy mang về nhà ,phải mua miếng đậu hũ trắng xẻ ra rồi nhét cái vòng vào giữa và đặt lên bàn thờ của bà Ngoại.hình như phải làm như thế bao nhiêu lần rồi mới mang xuống cho con dâu trưởng của bà Ngoại Nicô đeo dến bây giờ.cái vòng Bác ấy đeo lên nước tuyệt đẹp.khi đó ai cũng bận rộn NIcô chưa có dịp hỏi,thật sự rất thắc mắc không biết tại sao khi đưa lên khỏi mộ phải bỏ vào miếng đậu hũ trắng để làm gi???
    xinh mấy Huynh mấy Tỉ trong diễn đàn chỉ giáo về vấn đề này.

    @Huynh votam==> Nicô nghĩ nếu là cái vòng giả thì khi anh chủ tiệm vàng làm thì đã biết và nói cho Mẹ Nicô biết rồi mới phải
    Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
    Hỏi tên...rằng đã quên lâu
    Hỏi quê...rằng mộng ban đầu đã xa....(BÙI GIÁNG)

  12. #12

    Post

    xin các cao nhân trên diễn đàn chỉ giáo cho Nicô về vấn đề chiếc vòng khi lấy từ dưới mộ lên phải bỏ vào miếng đậu hũ trắng và bỏ trên bàn thờ......
    mong tin lắm lắm.
    Kính
    Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
    Hỏi tên...rằng đã quên lâu
    Hỏi quê...rằng mộng ban đầu đã xa....(BÙI GIÁNG)

  13. #13

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thichchonquang Xem Bài Gởi
    Đưa đây thầy làm phép cho...(ở lại 1 đêm tu với thầy nhé)
    * Thiệt tình á . Nếu là thầy đừng nói điều kinh dị mang tội năng hơn người thường . Nếu là người thường thì đừng xưng hô tiếng " thầy " làm câu giỡn tội nặng lắm . Mô Phật sám hối cho ý nghĩ vô tình .

  14. #14

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thichchonquang Xem Bài Gởi
    Đưa đây thầy làm phép cho...(ở lại 1 đêm tu với thầy nhé)
    Xin đừng mượn danh người khac mà ỡm ờ nhé, kẻo nhà thơ với nhà sư đấu súng thì khổ a ha ha
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  15. #15

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thichchonquang Xem Bài Gởi
    Đưa đây thầy làm phép cho...(ở lại 1 đêm tu với thầy nhé)
    không nên nói vậy bác à, phải tội đó.........:yb663:

  16. #16

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thichchonquang Xem Bài Gởi
    Đưa đây thầy làm phép cho...(ở lại 1 đêm tu với thầy nhé)
    Cuồng ngôn loạn ngữ, không biết trời cao đất dày là gì?!
    Cho dù là giả dạng kẻ khác, cũng không nên buông lời xấc xược như vậy !
    Đắc thủ được kiến thức mà đem ra sử dụng không phải là một thú vui trên đời hay sao?
    Có bạn phương xa đến thăm chẳng phải là một niềm vui lớn ư?
    Người chẳng oán trách người khác vì họ không biết đến mình chẳng phải là bậc quân tử có tu dưỡng sao?

  17. #17

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thichchonquang Xem Bài Gởi
    sao sân hận quá vậy con :)
    Không nên đội lốt kẻ khác làm loạn nơi phật đường, để những người hướng đạo yên tĩnh tu tâm , bạn làm thế ko sợ sa xuống địa ngục à
    GIA ĐÌNH VÔ HÌNH

  18. #18

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi Thichchonquang Xem Bài Gởi
    sao sân hận quá vậy con :)
    Bổn Đạo Gia đâu phải là trò đùa để cho ngươi gọi là con này con nọ?! Đạo gia có khí khái của Đạo Gia, ngươi tưởng kẻ sân si nói người khác sân si được hay sao?!
    Đắc thủ được kiến thức mà đem ra sử dụng không phải là một thú vui trên đời hay sao?
    Có bạn phương xa đến thăm chẳng phải là một niềm vui lớn ư?
    Người chẳng oán trách người khác vì họ không biết đến mình chẳng phải là bậc quân tử có tu dưỡng sao?

  19. #19

    Mặc định

    Trích dẫn Nguyên văn bởi huangtaoist Xem Bài Gởi
    Bổn Đạo Gia đâu phải là trò đùa để cho ngươi gọi là con này con nọ?! Đạo gia có khí khái của Đạo Gia, ngươi tưởng kẻ sân si nói người khác sân si được hay sao?!

    BỚT NÓNG ! bớt nóng Huynh ơi....đừng chấp nhất em nhỏ mà
    Xin chào nhau giữa con đường
    Mùa xuân phía trước miên trường phía sau
    Hỏi tên...rằng đã quên lâu
    Hỏi quê...rằng mộng ban đầu đã xa....(BÙI GIÁNG)

  20. #20

    Mặc định

    Một đêm thôi hả, thưa thầy
    So - rỳ, hổng được, ở nhà má lo
    Thân em chỉ hỏi vòng vo
    Chiếc vòng đá cổ, hỏi cho người nhà


    Ấy chà! Thưa Thích Hồng Quang
    Phép gì mà lạ sên vào giữa đêm?
    Ban đêm chỉ có âm hồn
    Sợ hồn thì ít, sợ ... Quang thì nhiều.

    Hê hê hê.
    Last edited by saigon-tuan; 03-09-2008 at 12:22 PM.
    Nguyện cả đời, xin Phật Tánh ở trong con

Thread Information

Users Browsing this Thread

There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)

Bookmarks

Quyền Hạn Của Bạn

  • You may not post new threads
  • You may not post replies
  • You may not post attachments
  • You may not edit your posts
  •