Như chợt nhớ, như chợt thương và mùi hương Nàng tỏa làm mê mẩn, si tình. Đó là Nàng Áo Trắng.
Như chợt nhớ, như chợt thương và mùi hương Nàng tỏa làm mê mẩn, si tình. Đó là Nàng Áo Trắng.
KPK
Xóa bài vì bị lỗi phông.
Last edited by duonghoainam61; 14-08-2008 at 07:48 PM.
GIADINHVOHINH
ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG
Ủa - cái cây Huynh đăng lên coi không rõ lắm, nó vừa giống cây lá rong gói bánh chưng ngày tết, vừa giống cây Chuối rừng. nó chả giống cây của KP tý nào.
Mà huynh đừng có chọc KP nghe. Anh em cùng 1 nhà mà...hí..hí..
KPK
Hình chụp Cây ngải của Huynh KPK mới đúng là cây ngãi mà TB có gặp qua , còn hình cây ngải của huynh DHN61 nhìn trông giống cây chuối rừng ,cây chuối kiểng quá.....không biết có phải là cây ngải không ...hay là TB chưa biết qua loại ngải này....:)
Last edited by Thanhbinh123; 14-08-2008 at 07:21 PM.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Tớ hỏi thật mà ,chắc chắn không phải cây Chuối rừng hoặc cây lá Rong đâu,vì cây bị đổ rạp ,theo người kể lại thì cây này có hoa như bánh pháo rất đẹp ,nó ra hai hàng hoa hai bên như bánh pháo ,đó là họ kể chứ DHN chưa nhìn thấy,nếu là cây chuối rừng hoặc lá rong thì DHN hỏi làm chi,từ trước tới nay DHN chưa hề nói châm chọc phản bác bất cứ ai trên diễn đàn, DHN buồn quá đi.Thấy họ kể là lạ DHN đăng để hỏi thôi ,mục đích học hỏi mà.Thôi DHN xin xóa nhé,để các bạn khỏi hiểu lầm ý của DHN.
Last edited by duonghoainam61; 14-08-2008 at 07:59 PM.
GIADINHVOHINH
ÁN-DUỆ DUỆ -MA MA -HỒNG HỒNG
Huynh DHN61: Kính ,sao Huynh xóa hình cây ngải đó .Có nhiều lọai ngải khi nhìn trông giống cây khác nhưng nếu người trong nghề đã từng luyện ngải khi nhìn sẽ biết là ngải gì,chẳng hạn như có cây ngải có dạng giống cây khoai lùn ....mà trước đây TB còn ở quê nhà....ở cạnh nhà TB có thầy chuyên trồng ngài , vậy mà TB qúa ngây thơ tưởng rằng cây ấy là cây khoai lùn,khi biết ra thì mới biết là cây ngải:04:
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
hihi,cây của thầy DƯƠNG to quá,đúng là dùng lá để gói bánh và hoa củng ăn được ,nhưng không phải là cây chuối nước,mà chính là cây ngãi %phần %,cô nàng áo trắng nầy có 1 tấm lòng vàng ...như nghệ vậy ,mời nàng dở gót lên xem là biết liền ...
Đúng là hữu duyên nếu như có duyên thì ắt sẽ có khí và có thần trong cái mà gọi là Ngãi.
chắc để đệ đem cây hoa này tặng người iu thì lãng mạn phải biết :)
Thần ngãi Paime <== có ai biết thần ngãi này không.
Ngải Đen và Ngải Hồng khi có hoa rất đẹp. Riêng Ngải Đen khi tàn thì mới có hoa và rất thích ăn Trứng Gà tươi nguyên quả.
Cây Ngải Đen
Cây Ngải Hồng
KPK
Cây ngải hồng ,trông giống cây riềng,TB cũng có ngải lá giống như loại này,nhưng củ ruột màu trắng,cây ngải đen TB có gặp qua ở đâu rồi.Cám ơn KPK ,huynh đã cho TB mở rộng thêm kiến thức về ngải.
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
KPK quả là cao thủ về ngãi nghệ.........
xin hỏi cây đầu tiên bông màu trắng đó là cây ngãi gì vậy bạn ....và bạn tom nó như thế nào và bạn cho nó ăn gì .....vì mình cũng có cây này mà kô biết nó là cây ngãi ..bây giờ thấy hình thì mới biết ...xin chỉ dùm
GIA ĐÌNH VÔ HÌNH
THẾ GIỚI HUYỀN BIẾN "NGUYỄN THANH BÌNH"
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
Đêm đông , ôi ta nhớ nhung ,đường về xa xa
Đêm đông ,ta mơ giấc mơ ,gia đình yêu đương
Đêm đông ,ta lê bước chân phong trần tha phương
Có ai ,thấu tình cô lử ,đêm đông không nhà.
* -*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
mình cũng kô biết cây giống y như cây bạn luôn đó
Các Huynh toàn là những cao thủ về ngải, khâm phục,khâm phục...
Mọi thứ chẳng đem đặng - Chỉ có nghiệp tùy thân.
:icon_redface:Nghe các Đệ Huynh quá khen làm KP hết chỗ chốn rồi. Sự thực thì mình như cái Mõ ngày xưa và như cái Trống bây giờ í mà, cứ gõ là kêu liền thôi, KP dám cược với các Huynh Đệ đấy, cứ gõ thử mà xem : cái Trống rỗng mới là cái Trống kêu đấy mà...
Còn cái Mõ làng thì cũng vậy cả thôi, cứ là ( Chiềng làng, chiềng chạ..í ...ơi, Thượng Hạ Tây, Đông ...í ...ời...) :icon_redface::):):ciao:
KPK
There are currently 1 users browsing this thread. (0 members and 1 guests)
Bookmarks