Một học sĩ đi ngang qua một nhà hiền triết đang ngồi thiền trong rừng. "Hãy lại đây uống một chén trà" - nhà hiền triết nói. Và họ cùng ngồi xuống, nhà hiền triết bắt đầu rót trà vào tách của anh ta. Học sĩ liên tiếp đặt ra câu hỏi cho nhà hiền triết, giữa lúc đó anh ta nhận thấy tách trà đã đầy nhưng nhà hiền triết vẫn cứ rót thêm vào, thậm chí trà còn thấm ướt cả y phục của anh ta. "Tại sao ngài vẫn rót trà vào tách khi nó đã tràn rồi?". Và câu trả lời đến thật nhẹ nhàng: "Vậy tại sao cậu vẫn hỏi khi mà trong đầu đã đầy?"


Karunesh - nghệ sỹ keyboard sinh ra ở Đức nhưng lại đem đến trong Zen Breakfast một thứ âm nhạc thiền phương Đông giản dị với piano chủ đạo, guitar mảnh dẻ, tam thập lục huyền bí và ngân nga chuông vọng thánh thót. Âm nhạc từ một miền xa xôi huyền hoặc sẽ đến thật gần gũi và yên bình như trái tim lạc bước đã tìm được lối trở về nhà.


Hãy cho bản thân thời khắc để thư giãn, đừng để những điều lo nghĩ cuốn trôi và nhận chìm ta, nếu không ta sẽ đánh mất chính mình trong những mối bận tâm lo nghĩ đó. Hãy để tâm tư mình thật thanh thản, khi tâm hồn tĩnh lặng sẽ là lúc trái tim cởi mở.
http://www.woim.net/album/615/zen-breakfast.html


[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/l/HSvOBUvt83O6[/FLASH]