Tình hình là hôm qua cháu có lên mạng đọc và nghe nói về uy lực của câu UM MANI PADME HUM.Cháu nghe nói đọc câu chú này nhiều cũng tốt,nên tối trước khi ngủ cháu đọc chú.Mới đầu đọc tình trạng vẫn bình thường,đọc lát nữa tự nhiên cháu thấy hình phật A DI ĐÀ nhấp nháy ở giữa 2 mắt cháu.Cháu nghĩ chắc do buồn ngủ quá nên vậy rồi ngưng không đọc nữa chuẩn bị ngủ.Thì đột nhiên cháu thấy có gì đó đè nặng lên cháu,và có tiếng gì bên tay,cháu biết mình bị bóng đè tay chân cứng ngắt,không nhúc nhích được.Lúc đó cháu liền nghĩ tới câu UM MANI PADME HUM và đọc đọc đầu mình,thật kì lạ cháu thấy có 1 luồn sáng trắng xuất hiện ở dưới vùng hậu môn của mình và cháu thoát khỏi bóng đè.Và ngủ 1 mạch tới sáng,giờ nghĩ lại thấy lạ hỏi mấy bác trên diễn đàn cho cháu biết đó là tốt hay xấu,có ảnh hưởng gì không.Cháu là 1 người bình thường,chưa luyện đạo hay theo môn phái nào cả.Sức khỏe cháu rất tốt,ngày nào cũng tập tạ và luyện võ đều đều,ngủ chưa bao giờ bị bóng đè hay sợ ma gì cả.Cháu nhớ là lúc cháu đọc câu chú đó là 0h30 khuya.